It’s Not How Others See You, It’s How You...
Tử Phủ Vũ Tướng
15/03/2012
Tối nay em thử lượn lên tháp Vincom xem sao. Thấy ai trán dô, mồm vẩu, mặt gẫy, kính cận, da trắng, cao lòng khòng thì là anh Sát đó. Nếu ở đó không thấy, thì lượn sang quán PBC đi. Ngồi đó đến tận 12h đêm mà không thấy thì về lại chỗ vườn thú xem sao.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 15/03/2012 - 16:01
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 15/03/2012 - 16:01
Soleil
15/03/2012
flyindance
15/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 15/03/2012 - 16:00, said:
Tối nay em thử lượn lên tháp Vincom xem sao. Thấy ai trán dô, mồm vẩu, mặt gẫy, kính cận, da trắng, cao lòng khòng thì là anh Sát đó. Nếu ở đó không thấy, thì lượn sang quán PBC đi. Ngồi đó đến tận 12h đêm mà không thấy thì về lại chỗ vườn thú xem sao.
Nết Na
15/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 15/03/2012 - 16:00, said:
Tối nay em thử lượn lên tháp Vincom xem sao. Thấy ai trán dô, mồm vẩu, mặt gẫy, kính cận, da trắng, cao lòng khòng thì là anh Sát đó. Nếu ở đó không thấy, thì lượn sang quán PBC đi. Ngồi đó đến tận 12h đêm mà không thấy thì về lại chỗ vườn thú xem sao.
BnG
15/03/2012
Nết Na
15/03/2012
BnG
15/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
15/03/2012
Hôm nọ chị thấy tin nhắn nặc danh vào máy chị, nội dung rất ngắn gọn.
-Nhà nghỉ?
Mình nhắn lại trêu:
-Sheraton?
Tên kia nhắn lại:
-Gia Lâm
Chị nt lại:
-OK
Thấy mất tăm luôn. Hic hic giờ sâu chuỗi sự kiện lại thấy quen quen, mình không biết là ai, mình còn trút bực trên này ở Trang nhật kí để ngỏ (có chị Kiss làm chứng)
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 15/03/2012 - 16:07
-Nhà nghỉ?
Mình nhắn lại trêu:
-Sheraton?
Tên kia nhắn lại:
-Gia Lâm
Chị nt lại:
-OK
Thấy mất tăm luôn. Hic hic giờ sâu chuỗi sự kiện lại thấy quen quen, mình không biết là ai, mình còn trút bực trên này ở Trang nhật kí để ngỏ (có chị Kiss làm chứng)
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 15/03/2012 - 16:07
Libra
15/03/2012
BnG
15/03/2012
Soleil
15/03/2012
@ anh Sat: tối nay e cafe tại 101 Trung Kính- quán cafe nhạc Trịnh.
Anh đến thì gọi em nhé.
Anh đến thì gọi em nhé.
ryan88
15/03/2012
DungLe, on 15/03/2012 - 15:59, said:
Mặc cho anh ý đà, em la là được rồi.
trưa nay em ko ăn cái gì bất bình thường cả, thân nhiệt ổn định, duy chỉ khi nghĩ đến anh Sát tim lại hơi to và đập nhanh hơn bình thường thôi
trưa nay em ko ăn cái gì bất bình thường cả, thân nhiệt ổn định, duy chỉ khi nghĩ đến anh Sát tim lại hơi to và đập nhanh hơn bình thường thôi
gọi dt cho ku Hoàng bảo "em ơi...chị muốn hẹn anh em cafe"
DungLe, on 15/03/2012 - 15:59, said:
Mặc cho anh ý đà, em la là được rồi.
trưa nay em ko ăn cái gì bất bình thường cả, thân nhiệt ổn định, duy chỉ khi nghĩ đến anh Sát tim lại hơi to và đập nhanh hơn bình thường thôi
trưa nay em ko ăn cái gì bất bình thường cả, thân nhiệt ổn định, duy chỉ khi nghĩ đến anh Sát tim lại hơi to và đập nhanh hơn bình thường thôi
gọi dt cho ku Hoàng bảo "em ơi...chị muốn hẹn anh em cafe"