It’s Not How Others See You, It’s How You...
Tử Phủ Vũ Tướng
15/03/2012
ThaoThao
15/03/2012
Soleil
15/03/2012
thatsat
15/03/2012
Nết Na
15/03/2012
Soleil
15/03/2012
thatsat, on 15/03/2012 - 10:41, said:
Em tôi đi làm hay báo nghỉ chưa ?
Tôi về HN được hơn tuần rồi, tuần sau lại đi.
Tôi về HN được hơn tuần rồi, tuần sau lại đi.
@ cho câu hỏi 1: Em của anh đã gọi điện cho chị trưởng phòng nhân sự báo là có việc đột suất, chiều mới đi.
Thật là, em của anh đâu có ở phòng nhân sự đâu, ở phòng của em cơ mà.
Thế đấy !
@ cho câu trả lời 2: thế em hẹn anh tại quán cafe đường PBC nhé
khi đi ko cần mua hoa hồng vàng nữa, từ h e thích hoa hồng đỏ
Sửa bởi DungLe: 15/03/2012 - 10:47
Tử Phủ Vũ Tướng
15/03/2012
Ỉn mời đi ọp đi. SK đi ọp thì chị ở nhà là được ý gì.
Trong trường hợp của SK, thì thương cô Vũ Phủ hơn.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 15/03/2012 - 10:48
Trong trường hợp của SK, thì thương cô Vũ Phủ hơn.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 15/03/2012 - 10:48
thatsat
15/03/2012
Soleil
15/03/2012
thatsat, on 15/03/2012 - 10:50, said:
Thôi bạn, gặp lại lửa cháy khắp thiên hà, bạn thì bạo lực tôi thì hay áy náy, hậu quả khôn lường.
Đùa vậy chứ tôi không gặp offline đâu, thanks.
Đùa vậy chứ tôi không gặp offline đâu, thanks.
thế lúc on/lúc ọp thì đc chứ ạ?
Hay tại em nói e thích hoa hồng màu đỏ , ko thich màu vàng nữa ?
Tự nhiên muốn nghe nhạc Trịnh , e có 1 quán rất hay ở đương Trung Kính