It’s Not How Others See You, It’s How You...
Libra
15/05/2012
Ai có nợ với tui thì mau trả, không tui kêu chị Ó vác mã tấu giấu trong cốp xe đến chém đó nhoa
yeudieuthucnu
15/05/2012
4ever
15/05/2012
yeudieuthucnu, on 15/05/2012 - 12:48, said:
ban đầu mọi người gọi yểu điệu thục nữ là yểu, sau thấy cái tên đó đoản mệnh quá (mệnh thân tui gom linh xương đà vũ) nên bà con thương tình gọi điểu là thục nữ, mà gọi thục nữ thì mí ngừ g.a.t.o (ghen ăn tức ở) ngượng miệng kg kêu được nên gọi là điểu (tên thật của điểu ở ngoài là tên 1 loài chim - chữ "a" tui tô đậm kg bị thiếu nữa nhe)
thế là thành điểu
xin hết ạ
:">
thế là thành điểu
xin hết ạ
:">
Chim Yến, cắt, nhạn, phượng, công, cu, khuyên, hoa mi, sáo sậu, bồ lông, cò, vạc, sếu,....cái tên nào là của cụ Điểu vậy?
4ever
15/05/2012
icecream, on 15/05/2012 - 12:09, said:
Em cũng nghĩ đến Đà Điểu , người nết na thùy mị xinh xắn thế kia, lại là....trym là cớ nàm xao??????


