It’s Not How Others See You, It’s How You...
ryan88
15/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 15/03/2012 - 09:50, said:
Khi ta không yêu người
Ta buồn hơn người ấy.
Người ấy được bùng phát
Trà đạp cho chia xa
Còn day dứt trong lòng
Ta âm thầm chịu đựng.
Ai thấu hiểu lòng ta?
.
Khi mà ta yêu người
Người không yêu mến ta
Thì Phần thua xin nhận
Cho trọn vẹn đôi ta.
(Thơ động viên Lê)
Ta buồn hơn người ấy.
Người ấy được bùng phát
Trà đạp cho chia xa
Còn day dứt trong lòng
Ta âm thầm chịu đựng.
Ai thấu hiểu lòng ta?
.
Khi mà ta yêu người
Người không yêu mến ta
Thì Phần thua xin nhận
Cho trọn vẹn đôi ta.
(Thơ động viên Lê)
chị ấy nên kiêng đọc bài của TTH...
Sửa bởi ryan88: 15/03/2012 - 09:58
ryan88
15/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
15/03/2012
Buông là buông thế nào vì có lúc nào nắm đâu mà buông.
Chị dạo này hay bị sai lỗi chính tả giống anh Cơ Lương bạn chị hồi xưa (lúc nào nhiều việc ko hay để ý tiểu tiết)
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 15/03/2012 - 10:00
Chị dạo này hay bị sai lỗi chính tả giống anh Cơ Lương bạn chị hồi xưa (lúc nào nhiều việc ko hay để ý tiểu tiết)
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 15/03/2012 - 10:00
ryan88
15/03/2012
mivan cũng nên rút kn...chỉ nên thích hoa gì rẻ rẻ thôi...recommend hoa râm bụt
^^
^^
flyindance
15/03/2012
Cô Lê vừa được FC thích, vừa được bao nhiêu thơ động viên. Mìn thì....
Tử Phủ Vũ Tướng
15/03/2012
Flyindance có tâm sự gì cứ pót lên đây thì mọi ngưòi mới biết được chứ.
ryan88
15/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 15/03/2012 - 10:00, said:
Buông là buông thế nào vì có lúc nào nắm đâu mà buông.
Chị dạo này hay bị sai lỗi chính tả giống anh Cơ Lương bạn chị hồi xưa (lúc nào nhiều việc ko hay để ý tiểu tiết)
Chị dạo này hay bị sai lỗi chính tả giống anh Cơ Lương bạn chị hồi xưa (lúc nào nhiều việc ko hay để ý tiểu tiết)
giả vờ nắm để đãi dưa bở với chứ...(trình còi)
^^...hôm qua Nhí Nhố cafe, iem bị rủa xả là đồ to mồm toàn lý thuyết suông
ryan88
15/03/2012
flyindance
15/03/2012
Hihi, chị ơi, em trêu Lê tí thôi, kỉu người ăn ko hết người lần ko ra
Soleil
15/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
15/03/2012
Cũng nhìn thẳng vào vấn đề là mình trình còi thì mới ế đến giờ. kết quả là minh chứng cho mọi thứ em à.
Thực ra cãi nhau cũng tốt cho chị và cho cả bạn SK, giúp hóa giải con Vũ Kị. Bạn SK có Vũ kị ở Đại hạn + tiểu hạn + con Cự hãm ở nguyệt hạn (sợ bị chị ám quẻ cho suốt đại hạn này mất, dù chị chả muốn thế, nhưng đây là nguyên tắc qua đường)
Lúc nào chị muốn giải hạn thì chị xin gặp SK cãi nhau trọc ngoáy để giải hạn vậy (đại hạn chị cũng Kị, tiểu hạn có lưu kị).
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 15/03/2012 - 10:12
Thực ra cãi nhau cũng tốt cho chị và cho cả bạn SK, giúp hóa giải con Vũ Kị. Bạn SK có Vũ kị ở Đại hạn + tiểu hạn + con Cự hãm ở nguyệt hạn (sợ bị chị ám quẻ cho suốt đại hạn này mất, dù chị chả muốn thế, nhưng đây là nguyên tắc qua đường)
Lúc nào chị muốn giải hạn thì chị xin gặp SK cãi nhau trọc ngoáy để giải hạn vậy (đại hạn chị cũng Kị, tiểu hạn có lưu kị).
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 15/03/2012 - 10:12
thatsat
15/03/2012
DungLe, on 15/03/2012 - 09:50, said:
Thực ra cũng thấy thương, giống như mấy đứa em của em .
Trẻ con, vấp váp chuyện thường tình.
Hồi em còn trẻ, em còn nhiều vố đau hơn nó
Thoát rồi, thoát rồi...là lá la....
Trẻ con, vấp váp chuyện thường tình.
Hồi em còn trẻ, em còn nhiều vố đau hơn nó
Thoát rồi, thoát rồi...là lá la....
Chắc đã thoát ?
Trước đây, tôi cũng bị một cô hơn 8 tuổi mệnh Vũ Phủ từ chối tại quán cafe đường PBC Hà Nội. Lúc đầu cô này cũng oai hùng lắm, mới gặp bắt tôi trình bày: 7S hãy nói lý do tại sao 7S xxx tôi. Nghe câu đó hơi bực nhưng cố trình bày cho nó ngọn ngành. Cuối câu chuyện, cô ấy cầm tay tôi nói chị bận lắm nọ kia, em sau này sẽ thành rồng v.v... Tôi nói: sau này thành rồng rắn không biết, giờ chỉ biết yêu đã. Lần đó về vẫn trao đổi tin nhắn. Cô ta hẹn gặp lần nữa để nói chuyện cho rõ ràng. Tôi hẹn trên tháp Vincom. Sau lần thứ 2 này, tình cảm bùng phát dữ dội, ngọn lửa cháy khắp thiên hà có xu hướng ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi quyết định Đà La vì không thể tiến thêm. Cô ấy truy tìm tôi tại các địa chỉ cô ấy biết một thời gian rồi thôi. Sau đó, tôi phi liêm đi học. Cách đây vài hôm về Hà Nội, số điện thoại cũ bị khóa nên mua số mới, nhắn tin đến cô ấy hai chữ "thatsat", cô ấy nhắn lại: "yes", tôi nhắn tiếp "cafe ko", cô ấy nhắn "PBC?", tôi ngừng liên lạc.
Quên không nói từ đầu, lúc gặp tôi cô ấy đã li hôn và có hai con trai, sự nghiệp đáng kể.
Ren
15/03/2012
Tìm được bài này hợp với hoàn cảnh chị Lê ^ ^
Cho em từ chối
Suốt đời này em chỉ quý anh thôi
Như người bạn và như anh trai vậy
Lúc vắng anh em cũng buồn thật đấy
Nhưng nếu… yêu anh thì em sẽ buồn hơn
Xin anh đừng lần nữa gọi tên em
Bằng hơi thở chàng Romeo gọi nàng Juliet
Giá anh chết vì em…. em vẫn không muốn chết
Vì trái tim em chưa yêu anh bao giờ
Xin anh đừng im lặng để đợi chờ
Đừng hy vọng ngày mai em thay đổi
Nếu nói “yêu anh” là em nói dối
Mà tình yêu đâu phải trò đùa.
- Sưu tầm-
Cho em từ chối
Suốt đời này em chỉ quý anh thôi
Như người bạn và như anh trai vậy
Lúc vắng anh em cũng buồn thật đấy
Nhưng nếu… yêu anh thì em sẽ buồn hơn
Xin anh đừng lần nữa gọi tên em
Bằng hơi thở chàng Romeo gọi nàng Juliet
Giá anh chết vì em…. em vẫn không muốn chết
Vì trái tim em chưa yêu anh bao giờ
Xin anh đừng im lặng để đợi chờ
Đừng hy vọng ngày mai em thay đổi
Nếu nói “yêu anh” là em nói dối
Mà tình yêu đâu phải trò đùa.
- Sưu tầm-
Tử Phủ Vũ Tướng
15/03/2012
thatsat, on 15/03/2012 - 10:17, said:
Chắc đã thoát ?
Trước đây, tôi cũng bị một cô hơn 8 tuổi mệnh Vũ Phủ từ chối tại quán cafe đường PBC Hà Nội. Lúc đầu cô này cũng oai hùng lắm, mới gặp bắt tôi trình bày: 7S hãy nói lý do tại sao 7S xxx tôi. Nghe câu đó hơi bực nhưng cố trình bày cho nó ngọn ngành. Cuối câu chuyện, cô ấy cầm tay tôi nói chị bận lắm nọ kia, em sau này sẽ thành rồng v.v... Tôi nói: sau này thành rồng rắn không biết, giờ chỉ biết yêu đã. Lần đó về vẫn trao đổi tin nhắn. Cô ta hẹn gặp lần nữa để nói chuyện cho rõ ràng. Tôi hẹn trên tháp Vincom. Sau lần thứ 2 này, tình cảm bùng phát dữ dội, ngọn lửa cháy khắp thiên hà có xu hướng ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi quyết định Đà La vì không thể tiến thêm. Cô ấy truy tìm tôi tại các địa chỉ cô ấy biết một thời gian rồi thôi. Sau đó, tôi phi liêm đi học. Cách đây vài hôm về Hà Nội, số điện thoại cũ bị khóa nên mua số mới, nhắn tin đến cô ấy hai chữ "thatsat", cô ấy nhắn lại: "yes", tôi nhắn tiếp "cafe ko", cô ấy nhắn "PBC?", tôi ngừng liên lạc.
Quên không nói từ đầu, lúc gặp tôi cô ấy đã li hôn và có hai con trai, sự nghiệp đáng kể.
Trước đây, tôi cũng bị một cô hơn 8 tuổi mệnh Vũ Phủ từ chối tại quán cafe đường PBC Hà Nội. Lúc đầu cô này cũng oai hùng lắm, mới gặp bắt tôi trình bày: 7S hãy nói lý do tại sao 7S xxx tôi. Nghe câu đó hơi bực nhưng cố trình bày cho nó ngọn ngành. Cuối câu chuyện, cô ấy cầm tay tôi nói chị bận lắm nọ kia, em sau này sẽ thành rồng v.v... Tôi nói: sau này thành rồng rắn không biết, giờ chỉ biết yêu đã. Lần đó về vẫn trao đổi tin nhắn. Cô ta hẹn gặp lần nữa để nói chuyện cho rõ ràng. Tôi hẹn trên tháp Vincom. Sau lần thứ 2 này, tình cảm bùng phát dữ dội, ngọn lửa cháy khắp thiên hà có xu hướng ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi quyết định Đà La vì không thể tiến thêm. Cô ấy truy tìm tôi tại các địa chỉ cô ấy biết một thời gian rồi thôi. Sau đó, tôi phi liêm đi học. Cách đây vài hôm về Hà Nội, số điện thoại cũ bị khóa nên mua số mới, nhắn tin đến cô ấy hai chữ "thatsat", cô ấy nhắn lại: "yes", tôi nhắn tiếp "cafe ko", cô ấy nhắn "PBC?", tôi ngừng liên lạc.
Quên không nói từ đầu, lúc gặp tôi cô ấy đã li hôn và có hai con trai, sự nghiệp đáng kể.