It’s Not How Others See You, It’s How You...
4ever
14/05/2012
icecream, on 14/05/2012 - 20:34, said:
Em mà dễ tan chảy thì giờ chắc còn mỗi cái que rầu. Cụ Bi dễ nao lòng thì có í. Em 1 khi đã đi thì ko có đường trở về, trừ khi nhảy múa cắc cùm cum quay clip gửi em. =)).
Cụ Trà: hềnh như mệnh iem cóa Triệt cụ ạ =))
haha
Cụ Trà: hềnh như mệnh iem cóa Triệt cụ ạ =))
haha
icecream
14/05/2012
Kem đi hóng Gió bao giờ? Ở đây có wifi. Kaka. Vào chém tí. Kem vừa ăn kem xong =))
IceTea
14/05/2012
4ever
14/05/2012
icecream
14/05/2012
4ever
14/05/2012
Mrgio
14/05/2012
Mr.Bi, on 14/05/2012 - 19:50, said:
Không đúng sự thật đâu Light, ta còn nhớ cuối xuân, đầu hạ năm Nhâm Thìn vì Doãn Chí Gió này gặp tiểu Long Nữ Kem nên bỏ lại nàng Light một mình trong đêm mưa gió bão bùng, ra đi không một lời từ biệt, mặc cho nàng Light tha thiết niú kéo van xin, nhưng Doãn Chí Gió này nhất quyết chạy theo tiếng gọi của nhan sắc mà bội bạc laị người sát cánh kề vai mình. Haizzz, sau đó nàng mới ra nhập hôị với ta. Gió này theo sắc quên tình, ko biết rằng có được nanfg Light là một sự may mắn lớn trên giang hồ.
Thà rót cho ta trăm ngàn ly rượu độc , chứ ta ko làm Doãn Chí Bình đâu ? Chàng Lý Bi cứ xuyên tạc xấu hình ảnh của ta
mymemory1212, on 14/05/2012 - 19:35, said:
chàng gió vô định ơi, ta chỉ là một nhành hoa dại, hương sắc cũng tầm thường thôi, không đáng để níu chân ai hết!
Nàng kí ức : đối với ta , người phụ nữ nào cũng đẹp cả , vẻ đẹp có thể ta ko nhận ra lúc này nhưng khi về già ta sẽ nhận ra là đẹp
den, on 14/05/2012 - 20:11, said:
I, Chào anh Gió. Đen chỉ có tấm khẩu trang trắng thôi, để đêm tối còn phát hiện ra người đang đứng ở đâu nữa.hị hị
Đen tiểu thơ : nàng thật hài hước , rất vui làm quen nàng ...
p/s : nàng Kem : ta nhớ nàng ....!
Sửa bởi UhThiYeuEm: 14/05/2012 - 21:52
nero
14/05/2012
nero
14/05/2012
ThaoThao
14/05/2012
có hứng post hình nhìn lại nụ cười man trá quá nên thôi, giờ mới phát hiện cười xấu tệ đau nòng
icecream
14/05/2012
Diễn biến như sau:
Cụ Trà: muốn làm nhớn hay nhỏ?
Cụ Bi: cả nhớn và nhỏ về hết đây
Gió máy anh: ta nhớ nàng
Chị Thảo: choáng váng
Có lẽ em nên đi rửa mặt cho tỉnh táo
Cụ Trà: muốn làm nhớn hay nhỏ?
Cụ Bi: cả nhớn và nhỏ về hết đây
Gió máy anh: ta nhớ nàng
Chị Thảo: choáng váng
Có lẽ em nên đi rửa mặt cho tỉnh táo


