It’s Not How Others See You, It’s How You...
Soleil
15/03/2012
Nhật kí ngày 14 March- bó hoa hồng bị bỏ rơi hay nỗi đau của PC trẻ .
Như kế hoạch mà mọi ng biết, 5h chiều qua chủ động chát với PC , bảo tối nay nếu ko bận gì thì cafe, chị có chuyện muốn nói với em. Nó reply : its my pleasure
Mình lẩm bẩm bố thằng điên trên cao nguyên
6h tối mình out , sang quán ngồi, gọi cốc nước cam, ko thấy PC đâu.
15 phút sau thấy PC đến, cầm 1 bó hoa màu vàng- thực ra lúc đó mình hơi choáng vì hoa hồng vàng là màu hoa yêu thích nhất của mình .
PC bảo : em tặng chị
Bất giác hình ảnh bó hoa hồng màu vàng ở quán cafe với ng yêu cũ hiện về- mình thấy nhói đau.
Mình bắt đầu trước vì dù sao cũng là ng hẹn trước và là đàn chị , đi thẳng vào vấn đề ko vòng vo- giống như bài presentation hồi sv trước kia, ko vấp, ngắn gọn, đủ ý.
PC hình như nghe rất chăm chú, mình cũng ko để ý thái độ, nhưng có vẻ rất lắng nghe, còn có hiểu hay k thì mình ko biết !
Đợi mình nói xong, PC cũng bày tỏ tình cảm, đại khái là nghiêm túc, ko đùa cợt, gì gì đó.
Mình đợi phản hồi xong- giống như thầy cô phản hồi bài present của mình rồi nhìn thẳng nó giống khi mình quát tháo mấy đứa em của mình nói : chị nói ít nhưng em nên hiểu nhiều Hoàng ạ. Chị ko có thời gian cho mấy cái trò nhắng nhít này đâu, thời gian thử việc của em cũng ko còn nhiều.. Lúc nói thái độ rất kiên quyết- căn bản giọng mình cũng ko hiền.
Thật ra mình chưa có kinh nghiệm ứng phó với PC trẻ bao h, đây là lần đầu tiên.
Nhìn PC thấy giống mấy đứa em mình thôi, nó mà là đứa em mình thật thì ăn chưỉ ngay tắc lự.
Mất 40' cho cuộc nói chuyện chả đâu vào đâu này. Mình nói xong rồi cười : đi tán các em 9X đi, nhiều em kute lắm.
Chắc lúc đó PC mới lấy lại đc tinh thần vì ku cậu ko ngờ mình nói thẳng thắn thế, cười cười.
" Ok, thế nhé, tối nay chị có cuộc nhậu với bạn, chị về trước , về cẩn thận nhé ku"
Mình cố tình gọi nó bằng ku- giống như mình gọi mấy đứa em của mình vậy.
Phi thẳng ra chỗ nhậu, cố tình quên bó hoa màu vàng rất đẹp.
Tối qua lại uống hơi nhiều, đt hết pin, về nhà mới biết.
P/S: Sáng nay chưa thấy ku cậu đi làm
Sửa bởi DungLe: 15/03/2012 - 09:33
Như kế hoạch mà mọi ng biết, 5h chiều qua chủ động chát với PC , bảo tối nay nếu ko bận gì thì cafe, chị có chuyện muốn nói với em. Nó reply : its my pleasure
Mình lẩm bẩm bố thằng điên trên cao nguyên
6h tối mình out , sang quán ngồi, gọi cốc nước cam, ko thấy PC đâu.
15 phút sau thấy PC đến, cầm 1 bó hoa màu vàng- thực ra lúc đó mình hơi choáng vì hoa hồng vàng là màu hoa yêu thích nhất của mình .
PC bảo : em tặng chị
Bất giác hình ảnh bó hoa hồng màu vàng ở quán cafe với ng yêu cũ hiện về- mình thấy nhói đau.
Mình bắt đầu trước vì dù sao cũng là ng hẹn trước và là đàn chị , đi thẳng vào vấn đề ko vòng vo- giống như bài presentation hồi sv trước kia, ko vấp, ngắn gọn, đủ ý.
PC hình như nghe rất chăm chú, mình cũng ko để ý thái độ, nhưng có vẻ rất lắng nghe, còn có hiểu hay k thì mình ko biết !
Đợi mình nói xong, PC cũng bày tỏ tình cảm, đại khái là nghiêm túc, ko đùa cợt, gì gì đó.
Mình đợi phản hồi xong- giống như thầy cô phản hồi bài present của mình rồi nhìn thẳng nó giống khi mình quát tháo mấy đứa em của mình nói : chị nói ít nhưng em nên hiểu nhiều Hoàng ạ. Chị ko có thời gian cho mấy cái trò nhắng nhít này đâu, thời gian thử việc của em cũng ko còn nhiều.. Lúc nói thái độ rất kiên quyết- căn bản giọng mình cũng ko hiền.
Thật ra mình chưa có kinh nghiệm ứng phó với PC trẻ bao h, đây là lần đầu tiên.
Nhìn PC thấy giống mấy đứa em mình thôi, nó mà là đứa em mình thật thì ăn chưỉ ngay tắc lự.
Mất 40' cho cuộc nói chuyện chả đâu vào đâu này. Mình nói xong rồi cười : đi tán các em 9X đi, nhiều em kute lắm.
Chắc lúc đó PC mới lấy lại đc tinh thần vì ku cậu ko ngờ mình nói thẳng thắn thế, cười cười.
" Ok, thế nhé, tối nay chị có cuộc nhậu với bạn, chị về trước , về cẩn thận nhé ku"
Mình cố tình gọi nó bằng ku- giống như mình gọi mấy đứa em của mình vậy.
Phi thẳng ra chỗ nhậu, cố tình quên bó hoa màu vàng rất đẹp.
Tối qua lại uống hơi nhiều, đt hết pin, về nhà mới biết.
P/S: Sáng nay chưa thấy ku cậu đi làm
Sửa bởi DungLe: 15/03/2012 - 09:33
BnG
15/03/2012
Lịch sử đã tái hiện. Tôi đã gián tiếp giết một trái tim non. Chúa tha thứ cho con.
Sửa bởi Griffin: 15/03/2012 - 09:38
Sửa bởi Griffin: 15/03/2012 - 09:38
ryan88
15/03/2012
thấy thương thằng ku...nhưng cũng hiểu chị Lê ^^...như em mà kêu iu 1 máy bay nào chắc ko bao giờ
^^
Sửa bởi ryan88: 15/03/2012 - 09:42
^^
Sửa bởi ryan88: 15/03/2012 - 09:42
Tử Phủ Vũ Tướng
15/03/2012
Chị cũng thương nó quá. Cảm giác nó có tình cảm thật và nó còn nhỏ tuổi hơn Lê nữa. nếu nó hơn tuổi thì mình lại ko thương. Ngậm ngùi!
Thôi nhưng cái gì đến thì phải đến. Như thế lại tốt cho nó hơn.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 15/03/2012 - 09:45
Thôi nhưng cái gì đến thì phải đến. Như thế lại tốt cho nó hơn.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 15/03/2012 - 09:45
BnG
15/03/2012
Tiễn người ra cửa rồi
Tôi quay vào lặng lẽ
Chợt thấy mình cô đơn
Giữa ngổn ngang bàn ghế
Khi người không yêu ta
Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người
Sao cũng buồn đến thế
Như đánh mất điều gì
Lòng bâng khuâng khó tả
Như thể mắc nợ ai
Món nợ không thể trả
Có lẽ ta thương người
Giờ này đang lủi thủi
Hay là ta thương ta
Từng chịu nhiều hắt hủi?
Ngỡ chẳng có gì đâu
Mà sao thành rắc rối
Tất cả chỉ một lời
Nói hay là không nói.
-st-
Thôi, ta đền cho em này, DungLe.
Sửa bởi Griffin: 15/03/2012 - 09:45
Soleil
15/03/2012
Thực ra cũng thấy thương, giống như mấy đứa em của em .
Trẻ con, vấp váp chuyện thường tình.
Hồi em còn trẻ, em còn nhiều vố đau hơn nó
Thoát rồi, thoát rồi...là lá la....
Trẻ con, vấp váp chuyện thường tình.
Hồi em còn trẻ, em còn nhiều vố đau hơn nó
Thoát rồi, thoát rồi...là lá la....
Tử Phủ Vũ Tướng
15/03/2012
Khi ta không yêu người
Ta buồn hơn người ấy.
Người ấy được bùng phát
Trà đạp cho chia xa
Còn day dứt trong lòng
Ta âm thầm chịu đựng.
Ai thấu hiểu lòng ta?
.
Khi mà ta yêu người
Người không yêu mến ta
Thì Phần thua xin nhận
Cho trọn vẹn đôi ta.
(Thơ động viên Lê)
Ta buồn hơn người ấy.
Người ấy được bùng phát
Trà đạp cho chia xa
Còn day dứt trong lòng
Ta âm thầm chịu đựng.
Ai thấu hiểu lòng ta?
.
Khi mà ta yêu người
Người không yêu mến ta
Thì Phần thua xin nhận
Cho trọn vẹn đôi ta.
(Thơ động viên Lê)
Tử Phủ Vũ Tướng
15/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
15/03/2012
ryan88
15/03/2012
em mà là nó sẽ gửi tặng chị Lê bài "nhưng anh ước j mìn sinh ra sớm thêm vài lăm lữa"...bảo đảm đổ là cái chắc...ku này cũng non tay quá ^^
chị Lê cũng nên chuyển sang thích màu vàng của hoa...*** lợn đi...hoa hồng vàng là icon của tình yêu gian dối nó vận vào ng ko nên....với cả hoa *** lợn nó cũng rẻ hơn
^^
chị Lê cũng nên chuyển sang thích màu vàng của hoa...*** lợn đi...hoa hồng vàng là icon của tình yêu gian dối nó vận vào ng ko nên....với cả hoa *** lợn nó cũng rẻ hơn
^^
Tử Phủ Vũ Tướng
15/03/2012
ryan88, on 15/03/2012 - 09:56, said:
em mà là nó sẽ gửi tặng chị Lê bài "nhưng anh ước j mìn sinh ra sớm thêm vài lăm lữa"...bảo đảm đổ là cái chắc...ku này cũng non tay quá ^^
chị Lê cũng nên chuyển sang thích màu vàng của hoa...*** lợn đi...hoa hồng vàng là icon của tình yêu gian dối nó vận vào ng ko nên....với cả hoa *** lợn nó cũng rẻ hơn
^^
chị Lê cũng nên chuyển sang thích màu vàng của hoa...*** lợn đi...hoa hồng vàng là icon của tình yêu gian dối nó vận vào ng ko nên....với cả hoa *** lợn nó cũng rẻ hơn
^^
Thôi chị lượn trước khi bị nhúng nước nóng.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 15/03/2012 - 09:58