It’s Not How Others See You, It’s How You...
Ren
14/05/2012
den, on 14/05/2012 - 17:48, said:
i, nhân tiện, em là mem mới(xem như là mới), em muốn gửi lời chào các cụ Bi, cụ Trà, cụ Thất Sát, cụ Du, cụ BNG, Cụ Libra, cô Điểu, cô DieuBich, cô Piano, chị TPVT, chị Anna, Chị Ỉn, Chị Thảo, Chị Vân, Chị Kem, chị Memo anh Ryan, a Gió, cu Lãng cùng với các a c e bạn bè cô chú cụ trên đây mà em không biết hết, cho em tham gia hội nhà mình với. hị hị.
Đen.
Đen.
icecream
14/05/2012
Ren
14/05/2012
icecream
14/05/2012
icecream
14/05/2012
4ever
14/05/2012
icecream, on 14/05/2012 - 17:48, said:
Cụ ơi, cụ thấy cái áo em treo đẹp ko cụ? mỏng lắm nhé
Sao lại dán nó khắp mình thế, người ta nhìn thấy hết, lộ hết hàng rồi còn gì! lại tô đủ màu sắc nữa chứ!
icecream
14/05/2012
Mr.Bi, on 14/05/2012 - 17:56, said:
Vầng, áo thì đẹp lắm, mỏng lắm nhưng chả nhìn thấy cái gì sau áo cả, toàn thấy hình cụ em chụp rồi dán lên áo, nhìn hoa hết cả mắt, cái con bay bay ý!
Sao lại dán nó khắp mình thế, người ta nhìn thấy hết, lộ hết hàng rồi còn gì! lại tô đủ màu sắc nữa chứ!
Sao lại dán nó khắp mình thế, người ta nhìn thấy hết, lộ hết hàng rồi còn gì! lại tô đủ màu sắc nữa chứ!
4ever
14/05/2012
4ever
14/05/2012
Black
14/05/2012
4ever
14/05/2012
nero
14/05/2012
icecream
14/05/2012
Mrgio
14/05/2012
Mr.Bi, on 14/05/2012 - 17:38, said:
Cả nhà ơi ta đã về đây!! đi khách cả buổi chiều mệt quá! giờ mới về, lại lội ngược dòng có 6 pages mệt đứt cả hơi!
Ta biết mà, Lãng dù có làm 500 bài thơ tình, 500 cơn gió mát, 500 con chim giấy, 500 câu nói thách kiểu của Gió " xa hai ngày tưởng 2 thế kỉ", thì Kem vẫn ko thích chung giường với Lãng đâu! à quên ở chung phòng!
Ta biết mà, Lãng dù có làm 500 bài thơ tình, 500 cơn gió mát, 500 con chim giấy, 500 câu nói thách kiểu của Gió " xa hai ngày tưởng 2 thế kỉ", thì Kem vẫn ko thích chung giường với Lãng đâu! à quên ở chung phòng!
Chàng Bi vẫn thù ta từ vụ nàng Light phải hem ? ta đã xin lỗi rồi mà , chàng cứ bắt bẻ câu chữ , tình cảm thì nó mung lung đâu biết được , câu chữ cũng vậy cứ gò bó chán chết à .
Kem nàng : anh nói tạm biệt chứ đâu vĩnh biệt , ta lúc nào mà chả dõi theo nàng nhưng vì sự nghiệp cưa gái , ta phải đi tiếp ...


