It’s Not How Others See You, It’s How You...
Ren
13/05/2012
Chị khoái chơi vs bọn nó chứ ko khoái chăm sóc, hầu hạ bọn nó Nhà chị sắp được đón 1 lũ lóc nhóc nên chị hồi hộp lắm, đi đâu cũng sợ nó không chờ mình về sinh , nhỡ làm sao lại không có ai ở nhà giúp.
icecream
13/05/2012
Ren
13/05/2012
icecream, on 13/05/2012 - 22:47, said:
Ô thế ạ, lũ lóc nhóc là những bế bi nào thế?
icecream
13/05/2012
Light, on 13/05/2012 - 22:51, said:
Là mấy bé mèo nhà chị, nhưng bọn nó vẫn chưa thèm thò mặt ra cho chị coi mà xem chừng thích ở trong bụng mẹ hơn. Chắc mấy hôm nữa là chúng chào đời, nuôi bọn này thích nhất là lúc bé, còn nghịch chứ càng lớn càng lười chỉ ăn vs ngủ ko vui nữa
Em thích cho mèo uống sữa, xong bế nó lên cho xem tvls cùng em.
4ever
14/05/2012
icecream
14/05/2012
4ever
14/05/2012
icecream
14/05/2012
Mr.Bi, on 14/05/2012 - 10:54, said:
Vẳng nghe tiếng cụ bên tai
Giật mình tỉnh dậy tưởng ai rượt mình!!
Sợ quá cơ! mất ngủ!
Giật mình tỉnh dậy tưởng ai rượt mình!!
Sợ quá cơ! mất ngủ!
Cụ sao lại nghĩ ai rượt mình thế kia?
UhThiYeuEm, on 14/05/2012 - 10:57, said:
Kem ơi mới xa em có 2 ngày mà anh thấy dài đằng đẵng những 2 thế kỉ
Mrgio
14/05/2012
icecream, on 14/05/2012 - 10:59, said:
Ôi xồi, thế tình hình cái tin nhắn tiếng Anh kia sao rồi?
Kem lạnh lùng quá , nhưng lòng anh vẫn muốn bên em , nửa thế kỉ hôm qua ta đi tìm nàng trên yahoo , bị 1 bạch cốt tinh người Mỹ ở miami quyến rũ , ta quả quyết ngay , ta là người đã có chốn gửi gắm , ko thể bên nàng được , hẹn kiếp sau .... mãi đến đêm anh mới chốn được về bên Kem .


