It’s Not How Others See You, It’s How You...
minhgurluver
13/05/2012
nero
13/05/2012
Light, on 13/05/2012 - 16:45, said:
dạo này không tập trung được, cứ cầm sách là đầu óc lại bay đâu đâu chứ không để tâm nên đọc hoài không vào . Cái xa đám đông điên loạn nghe có vẻ hay nhỉ, không hiểu sao chị lại thích mấy thể loại quái dị lắm
Sách rất hay, cũng thuộc dạng một cuốn sách ta không thể đặt xuống giữa chừng quá lâu vì ý nghĩ phải tìm hiểu những gì sẽ xay ra tiếp theo cứ thôi thúc.
Note: Không tập trung được? Có phải nghĩ đến em
Black
13/05/2012
Tea, on 13/05/2012 - 16:50, said:
Tùy người thôi, có thể cái trend tạm thời là vậy
Dạo này toàn đọc mấy cuốn truyện tình cảm Trung Quốc mà bạn đưa sang, đọc xong 2 ngày quên tên nhân vật, chắc cũng phẩy tìm mấy cuốn chị Pi giới thiệu cho light mí được. hị hị
IceTea
13/05/2012
den, on 13/05/2012 - 17:16, said:
í, không khéo cụ Trà hiểu nhầm ý em rồi, em chỉ k thích đúng quyển dđồi gió hú thôi, còn mấy cuốn kia em vẫn thấy hay
Dạo này toàn đọc mấy cuốn truyện tình cảm Trung Quốc mà bạn đưa sang, đọc xong 2 ngày quên tên nhân vật, chắc cũng phẩy tìm mấy cuốn chị Pi giới thiệu cho light mí được. hị hị
Dạo này toàn đọc mấy cuốn truyện tình cảm Trung Quốc mà bạn đưa sang, đọc xong 2 ngày quên tên nhân vật, chắc cũng phẩy tìm mấy cuốn chị Pi giới thiệu cho light mí được. hị hị
Sửa bởi Tea: 13/05/2012 - 17:31
Aries
13/05/2012
minhgurluver, on 13/05/2012 - 17:14, said:
bấy lâu nay cứ tưởng mivan ngoan hiền gà mờ. không ngờ rắn phết
sắc đẹp thì trời cho co như không tính, nhưng đến tính cách mivan cũng hơn thế này thì em cố đấm ăn xôi làm gì??? .
sắc đẹp thì trời cho co như không tính, nhưng đến tính cách mivan cũng hơn thế này thì em cố đấm ăn xôi làm gì??? .
nói hok để ý cũng hơi dối lòng lúc đầu tức thiệt nhưng nghe mọi ng nói có lý nên thôi kệ ng ta^^
Ren
13/05/2012
nero
13/05/2012
ThaoThao
13/05/2012
minhgurluver
13/05/2012
nero
13/05/2012
ThaoThao
13/05/2012
Ren
13/05/2012
Thuphai, on 13/05/2012 - 17:30, said:
ÔI.
Theo tôn giáo cũng hay.
Mỗi khi bất an, lo nghĩ em thường nghe nhạc hoặc thả mình đi đâu đó, lang thang.
Theo tôn giáo cũng hay.
Mỗi khi bất an, lo nghĩ em thường nghe nhạc hoặc thả mình đi đâu đó, lang thang.
Uh chị bị ghét không gian tù túng, cứ ở trong nhà là chán, chỉ có ra ngoài đường mới vui . Giờ mà được về nhà bà, ngồi ở sân hóng gió thì thích biết bao. Mọi thứ đều yên bình và thoải mái .
ThaoThao
13/05/2012
nero
13/05/2012
Ren
13/05/2012
ThaoThao, on 13/05/2012 - 17:43, said:
chị chỉ tin vào mình , thấy đám cưới ở nhà thờ rất hay
Em tin vào điều mình tai nghe mắt thấy .
Nhớ hồi trước bạn em nó rủ đi một buổi lễ nhà thờ vs nó. Lần đầu em được dự lễ ấy nên em tò mò lắm. Trong khi mọi người đang cầu kinh chăm chú, thì em nhìn ngó lung tung ngắm cái này, soi cái kia. Lúc ra cha hỏi em có phải người mới không, tại ko chịu tập trung gì hết


