It’s Not How Others See You, It’s How You...
Diệu Bích
13/03/2012
kissintherain
13/03/2012
DieuBich, on 13/03/2012 - 14:10, said:
Em thì lúc nào cũng thích cái nheo nheo mắt của Rhett. Có vẻ như Scarlett có giở chiêu trò gì ra thì Rhett cũng đi guốc trong bụng nàng rồi. Em thích những người đàn ông từng trải kiểu như vậy.
Hai người đóng phim đó, Vivien Leigh và Clark Gable thật ra rất ghét nhau trong thời gian đóng cùng. Vivien lúc nào cũng cẩn thận, sạch sẽ, còn CG thì hoang đàng, hút thuốc, hay đi trễ... nhưng vì đó mà khi đóng lại hợp với tình cảm giữa 2 nhân vật trong truyện.
kissintherain
13/03/2012
DieuBich, on 13/03/2012 - 14:12, said:
Ủa, chị Sabine post hình ở đâu? Cho em cái link đi. Em rất thích đọc văn của chị, vừa tế nhị, vừa hài hước, nói chung là rất hợp gu với cụ BnG
K học tiếng V. ở VN tới lớp ba thôi.. ko biết viết nhiều.
K nghe bé Ấy nói cụ bng cũng rất hợp và là bạn văn thơ của chị đào hồng..nhưng tiếc ko có cơ hội thưởng thức tài văn thơ của chị ấy.
Người mà cụ Bng có hứng thú chắc hẳn phải là nữ anh tài.
Sửa bởi sabine: 13/03/2012 - 14:27
Diệu Bích
13/03/2012
Hic, ngày xưa em cũng rất ghét 1 người. Thế mà chả hiểu sao giờ hắn lại là bố của 2 đứa con em.
kissintherain
13/03/2012
Diệu Bích
13/03/2012
Libra, on 13/03/2012 - 14:29, said:
Chị DB ghét vì lý do gì ạ ?
À, ngày trước rất ghét con trai học Xây Dựng, vì đa số dân XD đều ngang tàng, bụi bặm, không nho nhã. Nhưng lấy rồi thì lại thấy rất đàn ông.
(Định nói xấu nhiều nữa nhưng biết ổng thỉnh thoảng hay mò vào diễn đàn đọc bài của vợ nên khuyến mại thêm câu thứ 2).
Sửa bởi DieuBich: 13/03/2012 - 14:36
kissintherain
13/03/2012
Libra
13/03/2012
Vậy chị DB ghét là do định kiến, " lấy rồi thì lại thấy rất đàn ông " nghĩa là chị DB ghét nhưng vẫn lấy ?
Diệu Bích
13/03/2012
Libra
13/03/2012
Cám ơn
Cho em hỏi 2 câu. Hồi xưa chị DB lúc lấy có so sánh truyền tinh ảnh hưởng lên quyết định hay do tình cờ khám phá sau này ? Câu 2 : Như vậy chị DB có thể lấy bất cứ người nào mình ghét, sau đó trở nên thương trái hẳn với một số người lấy người mình thương sau đó trở nên ghét, là do cung Phu hoặc Phúc của chị ?
Sửa bởi Libra: 13/03/2012 - 14:47
Cho em hỏi 2 câu. Hồi xưa chị DB lúc lấy có so sánh truyền tinh ảnh hưởng lên quyết định hay do tình cờ khám phá sau này ? Câu 2 : Như vậy chị DB có thể lấy bất cứ người nào mình ghét, sau đó trở nên thương trái hẳn với một số người lấy người mình thương sau đó trở nên ghét, là do cung Phu hoặc Phúc của chị ?
Sửa bởi Libra: 13/03/2012 - 14:47
BnG
13/03/2012
DieuBich, on 13/03/2012 - 14:42, said:
Đúng là duyên số đấy, ông xã chị cực kỳ truyền tinh với chị. May mà lấy không thì ế à.
Lá số của cụ em coi rất kỹ rồi. Là lá số thuộc diện cách cục vượng phu, trợ lực cho chồng rất tốt, phấn phát mà bền.
Sửu là âm thổ, cung điền. Tượng là 2 con trâu: Trên đồng cạn dưới đồng sâu/ Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa.
Năm nay 2 cụ làm thêm con rồng đi cho vui cửa vui nhà .
Diệu Bích
13/03/2012
Griffin, on 13/03/2012 - 14:47, said:
Lá số của cụ em coi rất kỹ rồi. Là lá số thuộc diện cách cục vượng phu, trợ lực cho chồng rất tốt, phấn phát mà bền.
Sửu là âm thổ, cung điền. Tượng là 2 con trâu: Trên đồng cạn dưới đồng sâu/ Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa.
Năm nay 2 cụ làm thêm con rồng đi cho vui cửa vui nhà .
Sửu là âm thổ, cung điền. Tượng là 2 con trâu: Trên đồng cạn dưới đồng sâu/ Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa.
Năm nay 2 cụ làm thêm con rồng đi cho vui cửa vui nhà .
Ôi, cảm ơn cụ lắm lắm. 2 vợ chồng em đều cùng tuổi trâu cả nên sẽ phấn phát đến mức cả đời đi cày à cụ?
BnG
13/03/2012
Diệu Bích
13/03/2012
Libra, on 13/03/2012 - 14:46, said:
Cám ơn
Cho em hỏi 2 câu. Hồi xưa chị DB lúc lấy có so sánh truyền tinh ảnh hưởng lên quyết định hay do tình cờ khám phá sau này ? Câu 2 : Như vậy chị DB có thể lấy bất cứ người nào mình ghét, sau đó trở nên thương trái hẳn với một số người lấy người mình thương sau đó trở nên ghét, là do cung Phu hoặc Phúc của chị ?
Cho em hỏi 2 câu. Hồi xưa chị DB lúc lấy có so sánh truyền tinh ảnh hưởng lên quyết định hay do tình cờ khám phá sau này ? Câu 2 : Như vậy chị DB có thể lấy bất cứ người nào mình ghét, sau đó trở nên thương trái hẳn với một số người lấy người mình thương sau đó trở nên ghét, là do cung Phu hoặc Phúc của chị ?
Ngày xưa hồi chị còn là sinh viên, có 1 ông xem tử vi giỏi lắm, ông ấy là giáo viên trường ĐH Sư phạm ngoại ngữ gì đó, chứ không phải thầy TV chuyên nghiệp, ông ấy bảo chị sẽ lấy 1 người làm cùng cơ quan, hiền như bụt, mắt cận. Thế nên về sau vào cơ quan đó, gặp anh xã thấy y chang. Lúc đầu mình ghét hắn vì hắn không đẹp trai, nhưng về sau hắn tán, mà thấy giống ông kia tả quá. Lại xem số tử vi, thấy truyền tinh (hồi đó thì chị cũng bắt đầu học tử vi ), nên nghĩ là chắc không thoát được đồng chí này rồi. Được cái là anh xã chị là người rất nhân hậu, ở đâu cũng được mọi người quý mến.