It’s Not How Others See You, It’s How You...
DaoHongHi
14/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
14/03/2012
thatsat, on 14/03/2012 - 17:09, said:
TVPT hơn tuổi tôi nhưng loanh quanh sách vở thôi, trận mạc so với tôi chỉ là đàn em, trẻ con đít xanh.
Thích là phải xốc tới, pm, xáp lá cà bày tỏ thành ý, xin địa chỉ chiến đấu, bất chấp tất cả thân phận danh dự. Chứ thích mà cứ đứng thụt thò nói đổng giữa trời vậy thì bao giờ mới xong.
Ngay tinh thần đấu pháp còn chưa thông, hỏi sao vất vả dài. Rút kinh nghiệm đi.
Thích là phải xốc tới, pm, xáp lá cà bày tỏ thành ý, xin địa chỉ chiến đấu, bất chấp tất cả thân phận danh dự. Chứ thích mà cứ đứng thụt thò nói đổng giữa trời vậy thì bao giờ mới xong.
Ngay tinh thần đấu pháp còn chưa thông, hỏi sao vất vả dài. Rút kinh nghiệm đi.
Thôi mình trêu bạn tý thôi. Mình thích chọc bạn trên mạng để vui vẻ chứ mình ko có ý gì đâu. Bạn nặng lời thế.
Trên mạng đối với mình là để chơi, không phải để thích đâu. Nếu bạn không thích trêu nữa thì nói thẳng là ko thích trêu nữa, mình ko trêu bạn nữa. Sao lại phải dìm hàng mình như thế. Cuộc sống ngoài đời của mình sao bạn biết được mà nói thế.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 14/03/2012 - 17:15
BnG
14/03/2012
thatsat
14/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 14/03/2012 - 17:12, said:
Thôi mình trêu bạn tý thôi. Mình thích chọc bạn trên mạng để vui vẻ chứ mình ko có ý gì đâu. Bạn nặng lời thế.
Nói thật đấy chứ, không nói cho trường hợp riêng nào. Sản phẩm của những nỗ lực nửa vời chỉ là sự nửa vời. Thấy đúng thì rút kinh nghiệm, không nên tự ái.
Soleil
14/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 14/03/2012 - 17:12, said:
Thôi mình trêu bạn tý thôi. Mình thích chọc bạn trên mạng để vui vẻ chứ mình ko có ý gì đâu. Bạn nặng lời thế.
Ý của anh Sát là pm đi, nhắn tin cho anh ý đi, anh ý cho địa chỉ khách sạn.... rồi ấy đi
Xong rồi thì cưới đi
Chiến đấu đi, kịch liệt đi !!!!!!!!!!!
Tử Phủ Vũ Tướng
14/03/2012
thatsat, on 14/03/2012 - 17:15, said:
Nói thật đấy chứ, không nói cho trường hợp riêng nào. Sản phẩm của những nỗ lực nửa vời chỉ là sự nửa vời. Thấy đúng thì rút kinh nghiệm, không nên tự ái.
Bạn có biết mình nghĩ gì và làm gì trên đời chưa? Bạn cứ tinh vi tinh tướng. Ở trên mạng là cuộc sống trên mạng, ngoài đời là cuộc sống ngoài đời. Tinh tướng ăn khoai nướng. Bạn mà ở ngoài đời mình cho vài đập chết tươi, còn lâu mà được nịnh nọt như trên này.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 14/03/2012 - 17:18
Tử Phủ Vũ Tướng
14/03/2012
Chắc thấy mình viết lách là tin y như thật ấy nhỉ? Vũ khúc nhạc nào cũng chơi nhé Thất sát. TS chơi điệu disco, mình chơi slow, bạn sang điệu tanggo mình chơi rap.
kissintherain
14/03/2012
Sát có ý tốt thôi mà..
Trai Sát phá là nói thẳng dzị đó..
còn muốn ngọt thì kiếm Thiên cơ hay thiên tướng.
Trai Sát phá là nói thẳng dzị đó..
còn muốn ngọt thì kiếm Thiên cơ hay thiên tướng.
Tử Phủ Vũ Tướng
14/03/2012
sabine, on 14/03/2012 - 17:23, said:
Sát có ý tốt thôi mà..
Trai Sát phá là nói thẳng dzị đó..
còn muốn ngọt thì kiếm Thiên cơ hay thiên tướng.
Trai Sát phá là nói thẳng dzị đó..
còn muốn ngọt thì kiếm Thiên cơ hay thiên tướng.
Tinh tướng ăn khoai nướng. Em từ trước đến nay rất thích trêu trọc bạn ý vì bạn ấy hài hước. Em viết lách cũng để trêu trọc thôi, bạn ấy dùng đó để kết luận, khuyên răn em. Em ko nhận em hơn, nhưng mà lại nói "nửa vời" "vất vả" "bế tắc dài dài"...
Gớm cứ như ông người ta ý. Nhưng mà em cũng chả ghét bạn ấy, chỉ thấy buồn cười sao bạn ấy lại nói như biết rõ em thế chứ.
Tử Phủ Vũ Tướng
14/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
14/03/2012
Kinh nghiệm trận mạc mà bạn nói là kinh nghiệm gì?
Nếu kinh nghiệm cưa cẩm, OK công nhận sao bằng bạn. 5 vợ cơ mà, chuẩn bị có thêm 2 vợ nữa.
Còn kinh nghiệm make love à? OK bạn hơn, vì bạn là đàn ông, bạn phải hơn mình chứ
Kinh nghiệm tử vi à? OK cho bạn hơn, vì mình không thích dấn sâu vào tử vi
Kinh nghiệm chọc ngoáy à? Mình không thâm sâu bằng bạn là đúng rồi
Kinh nghiệm chiến đấu à? Mình ko biết bắn cung, võ thuật vì mình ko có sát tinh, mình là phụ nữ
Kinh nghiệm kiếm tiền à? Cái này khó đo lắm
Kinh nghiệm cuộc sống à? Chưa chắc, cái này phải đọ ở ngoài đời
Kinh nghiệm ....gì nữa...
Nói gì thì nói, có gì mình làm bạn tức thì cho xin lỗi nhé. Vì trước nay trọc ngoáy hơi bị nhiều.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 14/03/2012 - 17:37
Nếu kinh nghiệm cưa cẩm, OK công nhận sao bằng bạn. 5 vợ cơ mà, chuẩn bị có thêm 2 vợ nữa.
Còn kinh nghiệm make love à? OK bạn hơn, vì bạn là đàn ông, bạn phải hơn mình chứ
Kinh nghiệm tử vi à? OK cho bạn hơn, vì mình không thích dấn sâu vào tử vi
Kinh nghiệm chọc ngoáy à? Mình không thâm sâu bằng bạn là đúng rồi
Kinh nghiệm chiến đấu à? Mình ko biết bắn cung, võ thuật vì mình ko có sát tinh, mình là phụ nữ
Kinh nghiệm kiếm tiền à? Cái này khó đo lắm
Kinh nghiệm cuộc sống à? Chưa chắc, cái này phải đọ ở ngoài đời
Kinh nghiệm ....gì nữa...
Nói gì thì nói, có gì mình làm bạn tức thì cho xin lỗi nhé. Vì trước nay trọc ngoáy hơi bị nhiều.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 14/03/2012 - 17:37
khampha
14/03/2012
Ấy ạ theo quan điểm của mình không nên yêu Thatsat. Người thatsat thủ mệnh giống như đại long đao ấy cần phải được trui rèn qua lửa cuộc đời nếu sớm nổi tiếng thì chóng gã mẻ lắm. Ông trời chỉ cho người thatsat được vẻ vang khi đã bắt họ phải nếm trãi đắng cay của cuộc đời, bằng muốn hơn đời khi chưa trui rèn chả mấy mà mẻ đâu. satka có vẻ sớm nở e chóng tàn đó ấy ạ. Đưng tiếc
Tử Phủ Vũ Tướng
14/03/2012
ôi tớ có yêu sát ka đâu, tại mọi người cứ ép tớ với bạn ấy, úp sọt cả trong cuộc thi đấy chứ. hihihi. Tớ chỉ thích trêu trọc bạn ấy thôi.