It’s Not How Others See You, It’s How You...
DaoHongHi
14/03/2012
BnG
14/03/2012
Cũng thế thôi. Ko hiểu sao người tuổi mộ kiêng khem như cha cố. Xong lúc nổ thì đoàng một cái sau đó hok dừng lại được. No dồn đói góp.
babynhoc
14/03/2012
DungLe, on 14/03/2012 - 16:43, said:
Chị thì chụp ảnh mặt to phèn phẹt, nét niếc chả còn, chỉ thấy như 1 bà già.
Đấy là chị còn tạo dáng này kia, chứ mà cứ đứng im thì trông như con mẹ mướp
Đấy là chị còn tạo dáng này kia, chứ mà cứ đứng im thì trông như con mẹ mướp
có lúc thích chụp thì chụp rất nhiều, lúc thì lôi kéo, rủ rê cũng ko chụp
ryan88
14/03/2012
Soleil
14/03/2012
he he, mềnh hok ăn ảnh, mềnh hok khổ
mà mìn chả thấy mìn khổ gì , đôi khi phát tiết tí thoy
mà mìn chả thấy mìn khổ gì , đôi khi phát tiết tí thoy
DaoHongHi
14/03/2012
ryan88, on 14/03/2012 - 16:49, said:
đúng rồi...mấy ng ăn ảnh hay liên quan đến thiên hình...
đã nói "bản thân nhan sắc là 1 sự trừng phạt"...cứ theo tử vi là giải thích dc
^^
đã nói "bản thân nhan sắc là 1 sự trừng phạt"...cứ theo tử vi là giải thích dc
^^
Em cũng có Thiên Hình ở Thân, thảo nào cứ gửi ảnh cho bọn phi công là chúng nó nhao nhao lên đòi lái, rõ khổ! Từ rày mình cạch, không có ảnh ót gì hết!
ryan88
14/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
14/03/2012
Giá một ngày nào đó tất cả ace tham gia 888 ở cái topic này được gặp nhau ăn cùng một mâm, ngủ cùng một giường như người một nhà, chén tạc chén thù, buôn dưa lê bán dưa bở thì vui lắm nhỉ.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 14/03/2012 - 16:54
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 14/03/2012 - 16:54
BnG
14/03/2012
Griffin, on 14/03/2012 - 16:45, said:
Cũng thế thôi. Ko hiểu sao người tuổi mộ kiêng khem như cha cố. Xong lúc nổ thì đoàng một cái sau đó hok dừng lại được. No dồn đói góp.
Gần đây nhất gặp một cháu Mậu Thìn, chân dài dáng chuẩn học NT sành điệu nhưng rất cổ hủ với chuyện đó. Mấy chú theo đuổi rất vất vả. Nói chung, nếu ko phải là người mình yêu thì họ không dễ đáp ứng, kể cả à ơi câu chuyện.
Ở đây có em Đào, tuổi mộ. Bằng chứng cho no dồn đói góp
babynhoc
14/03/2012
Soleil
14/03/2012
thatsat
14/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 14/03/2012 - 16:53, said:
Giá một ngày nào đó tất cả ace tham gia 888 ở cái topic này được gặp nhau ăn cùng một mâm, ngủ cùng một giường như người một nhà, chén tạc chén thù, buôn dưa lê bán dưa bở thì vui lắm nhỉ.
Thích ngủ với ai cứ pm thẳng tiến, sao phải khổ vậy, có đáng không ? Uốn éo nhiều chi cho mệt.
DaoHongHi
14/03/2012
Griffin, on 14/03/2012 - 16:53, said:
Gần đây nhất gặp một cháu Mậu Thìn, chân dài dáng chuẩn học NT sành điệu nhưng rất cổ hủ với chuyện đó. Mấy chú theo đuổi rất vất vả. Nói chung, nếu ko phải là người mình yêu thì họ không dễ đáp ứng, kể cả à ơi câu chuyện.
Ở đây có em Đào, tuổi mộ. Bằng chứng cho no dồn đói góp
Ở đây có em Đào, tuổi mộ. Bằng chứng cho no dồn đói góp
Cụ ơi, có cách nào hóa giải không ạ? Em thích ăn uống điều độ cơ!