Jump to content

Advertisements




It’s Not How Others See You, It’s How You See Yourself - Clothes and Fashion topic for everyone :)

155271

9056 replies to this topic

#6451 nob

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1802 Bài viết:
  • 11085 thanks

Gửi vào 03/05/2012 - 17:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Soleil, on 03/05/2012 - 17:19, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tui nói chiện trong sáng à nha!!!

#6452 nero

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2698 Bài viết:
  • 10920 thanks
  • Location1 quán trọ

Gửi vào 03/05/2012 - 17:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nob, on 03/05/2012 - 17:31, said:

Tui nói chiện trong sáng à nha!!!
Biết đâu cái khác thì trong tối

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 10 Members:

#6453 Soleil

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2156 Bài viết:
  • 7406 thanks
  • LocationThảo nguyên xanh

Gửi vào 04/05/2012 - 14:14

lòng thật bình yên mà sao buồn thế..............

Thanked by 8 Members:

#6454 ThaoThao

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3448 Bài viết:
  • 8176 thanks

Gửi vào 04/05/2012 - 14:16

chị Lê dạo này tâm trạng nhỡ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 8 Members:

#6455 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 04/05/2012 - 14:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Soleil, on 04/05/2012 - 14:14, said:

lòng thật bình yên mà sao buồn thế..............

em dạo này cũng nẫu lắm đây nên đừng than nữa k em lại sầu.

Thanked by 7 Members:

#6456 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 04/05/2012 - 14:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Soleil, on 04/05/2012 - 14:14, said:

lòng thật bình yên mà sao buồn thế..............
...rồi một lần kia khăn gói đi xa, tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà ...lòng thật bình yên mà sao buồn thế..............

Thanked by 8 Members:

#6457 Ren

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1727 Bài viết:
  • 7407 thanks
  • LocationSummer

Gửi vào 04/05/2012 - 14:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Coninbeo, on 04/05/2012 - 14:28, said:

em dạo này cũng nẫu lắm đây nên đừng than nữa k em lại sầu.
Chị đừng sầu, mỗi lần thở dài là mất đi một hạnh phúc đấy , phải cười nhiều mọi điều vui vẻ mới đến .

Thanked by 7 Members:

#6458 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 04/05/2012 - 15:01

Nghe Lib kể nhảm vui chiện có thật nè, hết bùn .

Xưa Lib học dốt kinh, thi lại hoài.

Có lần , thi lại môn Kinh tế giao thông công cộng ( économie de transport public) , Lib đến sớm hơn giờ thi lại 15 phút, đứng ngoài hành lang, không biết làm gì. Thấy có ông trung niên bảnh bao cũng đang xách cặp đứng như nai vàng ngơ ngác đếm lá vàng khô. Lib bắt chuyện tán dóc. Sau, Lib hỏi ông làm gì, là sinh viên hả. Ông đó đáp, tui là giáo sư. Lib hỏi giáo sư môn gì. Ổng nói, giáo sư môn Kinh tế giao thông công cộng, (là cái môn Lib đi thi lại đó), là giáo sư Lib đó.

Lib té ngửa, suốt khóa, trốn học, có đi học giờ nào đâu nên đâu có biết mặt giáo sư. Sau vô phòng thi, ổng liếc liếc Lib, gật gù, bít thằng ni tại sao thi lại rồi.
Ài, môn này trước khi thi vùi đầu học 3 ngày, nhờ ơn trên phù hộ độ trì, thi lại qua.

Rút kinh nghiệm, sau, mỗi môn cố gắng đi học một ngày để biết mặt giáo sư. He he

Sửa bởi Libra: 04/05/2012 - 15:14


Thanked by 5 Members:

#6459 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 04/05/2012 - 15:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 04/05/2012 - 15:01, said:

Nghe Lib kể nhảm vui chiện có thật nè, hết bùn . Xưa Lib học dốt kinh, thi lại hoài. Có lần , thi lại môn Kinh tế giao thông công cộng ( économie de transport public) , Lib đến sớm hơn giờ thi lại 15 phút, đứng ngoài hành lang, không biết làm gì. Thấy có ông trung niên bảnh bao cũng đang xách cặp đứng như nai vàng ngơ ngác đếm lá vàng khô. Lib bắt chuyện tán dóc. Sau, Lib hỏi ông làm gì, là sinh viên hả. Ông đó đáp, tui là giáo sư. Lib hỏi giáo sư môn gì. Ổng nói, giáo sư môn Kinh tế giao thông công cộng, (là cái môn Lib đi thi lại đó), là giáo sư Lib đó. Lib té ngửa, suốt khóa, trốn học, có đi học giờ nào đâu nên đâu có biết mặt giáo sư. Sau vô phòng thi, ổng liếc liếc Lib, gật gù, bít thằng ni tại sao thi lại rồi. Ài, môn này trước khi thi vùi đầu học 3 ngày, nhờ ơn trên phù hộ độ trì, thi lại qua. Rút kinh nghiệm, sau, mỗi môn cố gắng đi học một ngày để biết mặt giáo sư. He he
nghe xong buồn hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 5 Members:

#6460 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 04/05/2012 - 15:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Light, on 04/05/2012 - 14:47, said:

Chị đừng sầu, mỗi lần thở dài là mất đi một hạnh phúc đấy , phải cười nhiều mọi điều vui vẻ mới đến .
hihi, chị chém gió cả ngày có mấy khi than đâu. Dù thực tại mệt mỏi, rối bời, quẩn quanh, bế tắc. Thôi thì cứ "Quẳng gánh lo đi và vui sống"vậy.

Thanked by 5 Members:

#6461 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 04/05/2012 - 15:23

DỰ CẢM
(st)
Em không đợi tàn ngày mới biết bắt đầu đêm
Không đợi anh xa mới biết mình đau nỗi nhớ
Nắm hạnh phúc trong tay - mong manh và bé nhỏ
Em vẫn đếm từng ngày
Đợi một ngày xa.
Những mối tình em đã đi qua
Nước mắt
Niềm vui
Và những điều được mất
Để em biết một ngày mình cũng thành xa vắng
Hạnh phúc đâu ai nắm giữ được bao giờ.
Dù anh đã về cho tròn giấc em mơ
Nắm lại bàn tay
Và viết tiếp những lời yêu dang dở
Nhưng vẫn biết một ngày anh lại thành nỗi nhớ
Và tàn ngày
Để lại bắt đầu đêm.
Vẫn biết phía cuối đường em còn lại mình em
Nâng niu những mong manh
Đợi thêm lần rơi vỡ.
Còn rượu
Và đêm
Và em
Và nỗi nhớ.
Tình yêu rồi tàn.
Còn khuyết một vầng trăng.

Sửa bởi Coninbeo: 04/05/2012 - 15:25


Thanked by 5 Members:

#6462 Soleil

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2156 Bài viết:
  • 7406 thanks
  • LocationThảo nguyên xanh

Gửi vào 04/05/2012 - 15:31

thơ thì hay nhưng buồn quá Ỉn ui

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#6463 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 04/05/2012 - 15:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Soleil, on 04/05/2012 - 15:31, said:

thơ thì hay nhưng buồn quá Ỉn ui

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thì định cho chị nẫu luôn 1 thể mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Đời tươi mát thêm tí gì chưa hay vẫn buồn rười rượi thế chị?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#6464 Soleil

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2156 Bài viết:
  • 7406 thanks
  • LocationThảo nguyên xanh

Gửi vào 04/05/2012 - 15:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Coninbeo, on 04/05/2012 - 15:35, said:

thì định cho chị nẫu luôn 1 thể mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Đời tươi mát thêm tí gì chưa hay vẫn buồn rười rượi thế chị?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



ôi, mùa hè chị trông như con mọi đen đúa, nhìn ng trắng thích thế. Ỉn bị đen đi tí nào chưa, đen bớt đi thì chị mừng, há há

Thanked by 7 Members:

#6465 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 04/05/2012 - 15:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Soleil, on 04/05/2012 - 15:38, said:

ôi, mùa hè chị trông như con mọi đen đúa, nhìn ng trắng thích thế. Ỉn bị đen đi tí nào chưa, đen bớt đi thì chị mừng, há há
chị không cần phải mong, mùa hè em đi chơi buổi tối còn bị đen nữa là. Nhìn như mọi í! giờ đã bị sạm da và đen đi 1 tẹo rồi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 6 Members:





Similar Topics Collapse

13 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 13 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |