It’s Not How Others See You, It’s How You...
ThaoThao
02/05/2012
Aries
02/05/2012
Soleil
02/05/2012
vừa chát với con em bên Nhật- chính thức hoàn tất các thủ tục li dị anh sống cùng- coi như là đời chồng thứ 1. Hiện h đã chuyển ra ngoài sống, thấy thương vô cùng mà chỉ biết động viên....
Vô tình nó nhắc lại chuyện cách đây mấy năm, khi đó mình là sv cuối năm 3, nó là sv năm thứ 2. Hè năm đó, mình ở lại HN học thêm, ko ngờ bị ốm 1 trận rất nặng, sốt li bì mấy ngày. Mình quen 1 anh bạn học trường Y, chơi cũng đc 1 time, khoảng 2 năm , ko gọi là thân thiết quá nhưng cũng đủ để ốm thì alo khi ốm..
ông ý sang, tên Kiên, người Nghệ An, mua nước mang đến kí túc xá truyền cho mình. Mình chỉ nhớ là ông ý mang đến rồi mệt quá thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thấy đứa e này và ông ý ngồi cạnh đầu giường, ông ý đang nói cái gì về chồng chồng con con, hình như xem chỉ tay gì đó. Thấy mặt em ý cứ cười khúc khích, mệt quá thiếp đi, ko hỏi thêm gì...
Vừa nãy chát, em ý nói 1 câu là: chị ơi, hình như nói số cũng đúng. Mình hỏi sao lại nói vậy ( trước h nó ko phải là ng tin vào bói toán ..) Nó mới kể ra là trong lúc mình truyền nước ông ý co xem chỉ tay và xem tướng, rồi nói là số em 2 chồng đó Lan , e sẽ quen , sống chung đều ko ở Vn, mà sẽ là ở ngoài nước đó... Nó bảo lúc đó nó chỉ cười ngặt ngẽo vì nghĩ ông đó chém gió cho vui thôi...Ai ngờ h đây ứng hết, lúc đó nó chỉ là con bé sv năm 2, chưa từng nghĩ là sẽ qua Nhật sống như bây giờ, hơn nữa, nó cũng ko bao h nhớ đến câu phán này của anh này nữa...Thế mà h đây, nó ứng hết, ko sai điểm nào....
Haizzz, phải chăng là mỗi chúng ta sinh ra trên đời đều có 1 số phận định sẵn ???
Vô tình nó nhắc lại chuyện cách đây mấy năm, khi đó mình là sv cuối năm 3, nó là sv năm thứ 2. Hè năm đó, mình ở lại HN học thêm, ko ngờ bị ốm 1 trận rất nặng, sốt li bì mấy ngày. Mình quen 1 anh bạn học trường Y, chơi cũng đc 1 time, khoảng 2 năm , ko gọi là thân thiết quá nhưng cũng đủ để ốm thì alo khi ốm..
ông ý sang, tên Kiên, người Nghệ An, mua nước mang đến kí túc xá truyền cho mình. Mình chỉ nhớ là ông ý mang đến rồi mệt quá thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thấy đứa e này và ông ý ngồi cạnh đầu giường, ông ý đang nói cái gì về chồng chồng con con, hình như xem chỉ tay gì đó. Thấy mặt em ý cứ cười khúc khích, mệt quá thiếp đi, ko hỏi thêm gì...
Vừa nãy chát, em ý nói 1 câu là: chị ơi, hình như nói số cũng đúng. Mình hỏi sao lại nói vậy ( trước h nó ko phải là ng tin vào bói toán ..) Nó mới kể ra là trong lúc mình truyền nước ông ý co xem chỉ tay và xem tướng, rồi nói là số em 2 chồng đó Lan , e sẽ quen , sống chung đều ko ở Vn, mà sẽ là ở ngoài nước đó... Nó bảo lúc đó nó chỉ cười ngặt ngẽo vì nghĩ ông đó chém gió cho vui thôi...Ai ngờ h đây ứng hết, lúc đó nó chỉ là con bé sv năm 2, chưa từng nghĩ là sẽ qua Nhật sống như bây giờ, hơn nữa, nó cũng ko bao h nhớ đến câu phán này của anh này nữa...Thế mà h đây, nó ứng hết, ko sai điểm nào....
Haizzz, phải chăng là mỗi chúng ta sinh ra trên đời đều có 1 số phận định sẵn ???
Nết Na
02/05/2012
Soleil, on 02/05/2012 - 14:22, said:
vừa chát với con em bên Nhật- chính thức hoàn tất các thủ tục li dị anh sống cùng- coi như là đời chồng thứ 1. Hiện h đã chuyển ra ngoài sống, thấy thương vô cùng mà chỉ biết động viên.... Vô tình nó nhắc lại chuyện cách đây mấy năm, khi đó mình là sv cuối năm 3, nó là sv năm thứ 2. Hè năm đó, mình ở lại HN học thêm, ko ngờ bị ốm 1 trận rất nặng, sốt li bì mấy ngày. Mình quen 1 anh bạn học trường Y, chơi cũng đc 1 time, khoảng 2 năm , ko gọi là thân thiết quá nhưng cũng đủ để ốm thì alo khi ốm.. ông ý sang, tên Kiên, người Nghệ An, mua nước mang đến kí túc xá truyền cho mình. Mình chỉ nhớ là ông ý mang đến rồi mệt quá thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thấy đứa e này và ông ý ngồi cạnh đầu giường, ông ý đang nói cái gì về chồng chồng con con, hình như xem chỉ tay gì đó. Thấy mặt em ý cứ cười khúc khích, mệt quá thiếp đi, ko hỏi thêm gì... Vừa nãy chát, em ý nói 1 câu là: chị ơi, hình như nói số cũng đúng. Mình hỏi sao lại nói vậy ( trước h nó ko phải là ng tin vào bói toán ..) Nó mới kể ra là trong lúc mình truyền nước ông ý co xem chỉ tay và xem tướng, rồi nói là số em 2 chồng đó Lan , e sẽ quen , sống chung đều ko ở Vn, mà sẽ là ở ngoài nước đó... Nó bảo lúc đó nó chỉ cười ngặt ngẽo vì nghĩ ông đó chém gió cho vui thôi...Ai ngờ h đây ứng hết, lúc đó nó chỉ là con bé sv năm 2, chưa từng nghĩ là sẽ qua Nhật sống như bây giờ, hơn nữa, nó cũng ko bao h nhớ đến câu phán này của anh này nữa...Thế mà h đây, nó ứng hết, ko sai điểm nào.... Haizzz, phải chăng là mỗi chúng ta sinh ra trên đời đều có 1 số phận định sẵn ???
Aries
02/05/2012
Nết Na
02/05/2012
Soleil
02/05/2012
chát với nó xong chị thấy mông lung quá, anh Kiên đang ở bên Nga rồi, chị đang xin Ym để nói chuyện xem . Chị đc mỗi anh LT xem chỉ tay thôi, từ trc đến h . Mọi ng xem nhiều chưa? Chả nhẽ có số phận định sẵn sao ???
Aries
02/05/2012
Soleil, on 02/05/2012 - 14:37, said:
chát với nó xong chị thấy mông lung quá, anh Kiên đang ở bên Nga rồi, chị đang xin Ym để nói chuyện xem . Chị đc mỗi anh LT xem chỉ tay thôi, từ trc đến h . Mọi ng xem nhiều chưa? Chả nhẽ có số phận định sẵn sao ???
bên Nga rùi sao coi đc c nhỉ, e coi 1 cô ở ngoài do má e dẫn đi chuẩn luôn coi hay lắm, ở trên này đc a cựcơ coi e thấy anh í coi cũng rất đúng^^, a Liemtho nói c sau này ntn?? e tin vào duyên số và số phận:D
Sửa bởi Mivan: 02/05/2012 - 14:42
Soleil
02/05/2012
Anh LT xem nói chung nói khá tốt, tốt thì chị tin, hihi, mivan coi thì ông đó bảo sao ? CựCơ biết coi hả ?
Aries
02/05/2012
Soleil, on 02/05/2012 - 14:46, said:
Anh LT xem nói chung nói khá tốt, tốt thì chị tin, hihi, mivan coi thì ông đó bảo sao ? CựCơ biết coi hả ?
anh cưcơ coi giỏi lắm mà a í ít coi, còn cô má e dẫn đi coi nói nhìu lắm nhưng nói chung số e tốt ban đầu hơi lận đận tí nhưng tình duyên hok đc tốt lắm ngang trái=((, a cưcơ coi cho e topic vẫn đang còn đó c
VarStark, on 02/05/2012 - 14:57, said:
trên ni cũng có anh Kiên
ở đâu thế??
Soleil
02/05/2012
à quên, anh Laido cũng coi qua, bảo chị lấy chồng đứng tuổi , anh LT cũng bảo thế
Sửa bởi Soleil: 02/05/2012 - 15:01
Sửa bởi Soleil: 02/05/2012 - 15:01
ThaoThao
02/05/2012
Vân cái bà mà má bợn dẫn đi coi có ở BH không bữa nào về dắt tui đi coi, hôm nay có anh gọi mình là bé nỗi hết cả gai ốc


