It’s Not How Others See You, It’s How You...
LyTraDa
30/04/2012
Bên California Mỹ, ngoài đường thì ai mặc gì cũng okay tại vì Mỹ ưa mặc theo những styles của họ. Miễn là phụ nữ đừng mặc quá hở và nam đừng mặc đồ phụ nữ. Coi mấy funny websites là thấy Mỹ chơi đồ vô tư lắm. Nhưng đi vào khu giàu, nhừ khu nhà giàu, hotel lớn (nhất là lobby, chỗ rượu) người ta liếc nhìn, đánh giá nhiều lắm. Bên đây, mặc đồ nghèo có cái lợi là không sợ ăn xin và ăn cướp. Có vài lần ăn xin còn mặc đồ ngon hơn người bị xin tiền.
nero
30/04/2012
Ấn tượng nhất là bên đó khối người ăn xin, vô gia cư tay cầm iPad, chân đi Gucci ><
LyTraDa
30/04/2012
Soleil, on 27/04/2012 - 10:47, said:
ng yêu của thằng bạn - thằng này là bạn của thằng bạn em đó anh Trà.
Quả hôm qua e vẫn ngưỡng mộ anh
Quả hôm qua e vẫn ngưỡng mộ anh
À, thank you DungLe, anh lên đây chém gió, không ác ý gì đâu. Mong có ngày gặp mặt nhau ở VN.
Anh nhớ khoảng 5 - 8 năm trước có 1 cô bạn giống cô trong hình em, khuôn mặt rất giống nhưng cô trong hình em hình như cao hơn cô anh biết nhiều. Hình đẹp, màu đẹp, background không nổi bằng nhân vật ngoại trừ 1 vài hình. Thật ra anh thích nhìn cảnh đẹp của phố HN đằng sau cô đó.
Sửa bởi Tra: 30/04/2012 - 14:58
Aries
01/05/2012
em mới ăn xong mì kim chi cay quá, tí nữa em nghe 9h mới hết time làm bài mờ c, cứ wen mà hok nhớ ra tức ghê
minhgurluver
01/05/2012
có ai biết chủ topic ngã xuống ruộng xong giờ sao rồi????
Sửa bởi minhgurluver: 01/05/2012 - 18:29
Sửa bởi minhgurluver: 01/05/2012 - 18:29
Soleil
02/05/2012
Uầy, báo cáo các ty là Soleil đã lên thủ đô, hậu quả của lần về quê là em xe đạp điện của thằng em phải vác ra hàng sửa, 1 đám lúa ở ruộng bị quần nát bét , riêng chỉ có bãi phân trâu là còn nguyên
nero
02/05/2012
Soleil, on 02/05/2012 - 08:56, said:
Uầy, báo cáo các ty là Soleil đã lên thủ đô, hậu quả của lần về quê là em xe đạp điện của thằng em phải vác ra hàng sửa, 1 đám lúa ở ruộng bị quần nát bét , riêng chỉ có bãi phân trâu là còn nguyên
Soleil
02/05/2012
Thuphai, on 02/05/2012 - 09:02, said:
Trong cái rủi có cái may rồi, nhỡ đâu "bẹp" một cái thì..mất hết cả hình tượng
cười ko tả nổi, sáng qua mang em xe ra hàng vì sạc pin kiểu gì cũng ko vào, báo hại thằng ku em học lớp 10 phải đi xe ôm đi học, sửa xe xong phi ra ngoài đồng = xe đạp để vuôt lại lúa cho ng ta =))
Soleil
02/05/2012
Ren
02/05/2012
Soleil, on 02/05/2012 - 08:56, said:
Uầy, báo cáo các ty là Soleil đã lên thủ đô, hậu quả của lần về quê là em xe đạp điện của thằng em phải vác ra hàng sửa, 1 đám lúa ở ruộng bị quần nát bét , riêng chỉ có bãi phân trâu là còn nguyên
Hồi trước về quê em chỉ suýt đâm xe vào đống gạch thôi


