It’s Not How Others See You, It’s How You...
Tử Phủ Vũ Tướng
14/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
14/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
14/03/2012
BnG
14/03/2012
Soleil
14/03/2012
" Với anh , em vẫn là cô bé "
Phi công vừa gửi bài hát
Sửa bởi DungLe: 14/03/2012 - 13:46
Phi công vừa gửi bài hát
Sửa bởi DungLe: 14/03/2012 - 13:46
Durobi
14/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 14/03/2012 - 13:33, said:
Vậy là vấn đề giới tính đã confirmed. Hẳn nào hờ hững với chị em, không yêu quý chị em, toàn nhúng nước nóng chị em, không cho chị em xem ảnh mà chỉ cho anh em xem ảnh....
Tử Phủ Vũ Tướng
14/03/2012
Griffin, on 14/03/2012 - 13:34, said:
Hoặc là chị, hoặc là em. Không dùng chung cho chị em.
SK và Durobi cho xem ảnh thì có phải đỡ căng thẳng không. Vừa quý hóa mà lại đi vào lòng người.
Hôm qua thức tới 2h đêm, F5 liên tục.
SK pót ảnh cho mình xem chồng tương lai mình xấu giống SK để mình biết đường tìm chồng ở cung Nô thay vì cung Phu.
Du pót ảnh cho Ỉn xem để biết chồng tương lai đẹp giai như Durobi để biết đường tìm đường sang Mỹ....
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 14/03/2012 - 13:49
Libra
14/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 14/03/2012 - 13:39, said:
Đây là em phát biểu đại diện cho Ỉn và em hôm qua thức suốt đêm mà không được xem ảnh.
BnG
14/03/2012
DungLe, on 14/03/2012 - 13:36, said:
Phi công vừa gửi bài hát
Gọi nó ra cafe không gian lãng mạn êm ả. Trò chuyện vui vẻ rồi nói thẳng: Chị đồng ý làm người yêu em với điều kiện công việc ổn định, thể hiện bằng con số thu nhập xxxxxxx. Có nhà cửa, thể hiện bằng vị trí, m2. Có các tài sản khác (tự bổ sung danh sách)
Nó làm được thế thì giỏi quá, theo luôn.
Trẻ con cho nó ăn thì nó nhanh chán. Không cho nó ăn thì nó quấy khóc. Dứt điểm sớm đi cô.
Tầm tuổi chú em này tự tin vì tự ti lại pha tự kỷ. Mệt lắm.
Sửa bởi Griffin: 14/03/2012 - 13:59
Soleil
14/03/2012
Tối nay e sẽ lôi đi cf, chị mày hok rảnh time cho bọn con nít vắt mũi chưa sạch, đi làm mà cứ thấy ức chế !
Tử Phủ Vũ Tướng
14/03/2012
Thôi em đà la đây. Các cụ cứ tự nhiên. Em chán ngán sự đời, xin mỗi cái ảnh cũng không cho xem lắm rồi. Hôm qua thức đêm thức hôm.