It’s Not How Others See You, It’s How You...
Aries
10/04/2012
nếu đc sẽ xăm hìh cung bạch dương, kiểu như vầy nét thanh thanh giống hình trên thui chứ hok đậm lì
LyTraDa
10/04/2012
Nết Na
10/04/2012
Mối tình đầu Vẫn trÁch em vậy. Khi yêu em sẽ cố gắng hết sức để gìn giữ tình yêu nhưng khi Đã để em phải buông tay rồi thì chết em cũng sẽ k 1 chút vấn Vương hay có í Định quay lại. Để kỉ niệm ngủ yên và đừng làm kỉ niệm Thành ảo ảnh.
LyTraDa
10/04/2012
Có tình có thương thì khó không vương vấn. Dễ đến dễ đi thì khó gọi là thương.
Nết Na
10/04/2012
LyTraDa
10/04/2012
Coninbeo, on 10/04/2012 - 13:15, said:
Mối tình đầu Vẫn trÁch em vậy. Khi yêu em sẽ cố gắng hết sức để gìn giữ tình yêu nhưng khi Đã để em phải buông tay rồi thì chết em cũng sẽ k 1 chút vấn Vương hay có í Định quay lại. Để kỉ niệm ngủ yên và đừng làm kỉ niệm Thành ảo ảnh.
Không quay lại là rất đúng, thường thì tánh người vẫn như xưa, tình hình chắc cũng không thay đổi. Chuyện cần làm thì phải làm, còn trái tim thì làm sao ép nó suy nghĩ theo mình.
Nết Na
10/04/2012
Giá như em có thể quên 1 người, giá như em có thể phũ 1 người, giá như...
Em hnay đang tự kỉ do thời tiết cho em than vãn 1 tẹo nhá!
Em hnay đang tự kỉ do thời tiết cho em than vãn 1 tẹo nhá!
Aries
10/04/2012
Coninbeo, on 10/04/2012 - 13:22, said:
Giá như em có thể quên 1 người, giá như em có thể phũ 1 người, giá như...
Em hnay đang tự kỉ do thời tiết cho em than vãn 1 tẹo nhá!
Em hnay đang tự kỉ do thời tiết cho em than vãn 1 tẹo nhá!
cuối cùng là vẫn hok thể wên, e mà iu ai có chết e cũng hok thể wên, nhìu khi thấy mih ngu thiệt, hy vọng kiếp sau sẽ bớt ngu hơn
Libra
10/04/2012
Hì, giờ Ỉn nói vậy. Thật ra, trong đời người phụ nữ, người không thể quên được chưa hẳn là tình đầu. Thật đấy
tocvanghoe
10/04/2012
Một vài gợi ý cho mivan khi xăm hình!
Một hôm Ỉn ón lài, gặp bác Trà. Bác này là người hài hước và siêu tưởng tượng. Khi câu chuyện đã thân mật Ỉn liền tâm sự chuyện tình củm:
- Trước đây em có yêu một gã tên Ryan, tha thiết lắm. Nhưng sau lần gã rủ về sông Hồng tắm em nhận ra gã không muốn cưới em mà chỉ muốn ngắm em tắm giữa sông trăng để làm thơ. Em buồn, bỏ gã mà đi. Đang có mốt xăm hình, em liền xăm khuôn mặt đẹp trai của gã lên ngực trái, nơi con tim em thổn thức hằng đêm.
Thấy Ỉn giọt ngắn giọt dài ướt tóc mai bác Trà cũng động lòng trắc ẩn. Bác hào hùng tuyên bố:
- Không sao em ạ! Không chàng trai nào đến với em lại trách giận quá khứ của em.
Ỉn mừng húm, thỏ thẻ tâm sự tiếp:
- Nhưng sau đó em lại yêu một người nữa, hắn tên Gió, cũng da diết chẳng kém.
Ai chứ Gió thì bác Trà biết rõ. Bác hồi hộp lắm.
- Mừng 2 đứa bây, rứa bi giờ ra răng?
- Yêu một dạo, Gió bỏ em mà đi. Em hận lắm, những vần thơ Gió đã gieo vào lòng em giờ đã hóa hư vô. Em yêu thơ Gió, muốn lưu lại trên người làm kỷ niệm.
- Thơ Gió nhiều thế, xăm đâu cho hết
- Em đành xăm khuôn mặt Gió lên ngực phải, cạnh mặt Ryan
- ..... (bác Trà cười phá lên, sằng sặc, lăn lộn)
- ....... (Ỉn ngạc nhiên không khóc nữa)
Mãi lúc sau bác Trà mới nói ra hơi:
- Anh đang hình dung 10 năm nữa, mặt 2 thằng đó dài đến đâu =))
P/S: Tên nhân vật trong truyện chỉ có tính chất minh họa!
Một hôm Ỉn ón lài, gặp bác Trà. Bác này là người hài hước và siêu tưởng tượng. Khi câu chuyện đã thân mật Ỉn liền tâm sự chuyện tình củm:
- Trước đây em có yêu một gã tên Ryan, tha thiết lắm. Nhưng sau lần gã rủ về sông Hồng tắm em nhận ra gã không muốn cưới em mà chỉ muốn ngắm em tắm giữa sông trăng để làm thơ. Em buồn, bỏ gã mà đi. Đang có mốt xăm hình, em liền xăm khuôn mặt đẹp trai của gã lên ngực trái, nơi con tim em thổn thức hằng đêm.
Thấy Ỉn giọt ngắn giọt dài ướt tóc mai bác Trà cũng động lòng trắc ẩn. Bác hào hùng tuyên bố:
- Không sao em ạ! Không chàng trai nào đến với em lại trách giận quá khứ của em.
Ỉn mừng húm, thỏ thẻ tâm sự tiếp:
- Nhưng sau đó em lại yêu một người nữa, hắn tên Gió, cũng da diết chẳng kém.
Ai chứ Gió thì bác Trà biết rõ. Bác hồi hộp lắm.
- Mừng 2 đứa bây, rứa bi giờ ra răng?
- Yêu một dạo, Gió bỏ em mà đi. Em hận lắm, những vần thơ Gió đã gieo vào lòng em giờ đã hóa hư vô. Em yêu thơ Gió, muốn lưu lại trên người làm kỷ niệm.
- Thơ Gió nhiều thế, xăm đâu cho hết
- Em đành xăm khuôn mặt Gió lên ngực phải, cạnh mặt Ryan
- ..... (bác Trà cười phá lên, sằng sặc, lăn lộn)
- ....... (Ỉn ngạc nhiên không khóc nữa)
Mãi lúc sau bác Trà mới nói ra hơi:
- Anh đang hình dung 10 năm nữa, mặt 2 thằng đó dài đến đâu =))
P/S: Tên nhân vật trong truyện chỉ có tính chất minh họa!


