It’s Not How Others See You, It’s How You...
Nết Na
08/04/2012
DungLe, on 08/04/2012 - 20:40, said:
=)), nghĩ đến cái đoạn nước hoa mà phọt cả... .
Đấy là chưa thèm mặc cả đấy, mặc cả chắc còn 70k =))
Đấy là chưa thèm mặc cả đấy, mặc cả chắc còn 70k =))
DungLe, on 08/04/2012 - 20:41, said:
anh ý mệt thôi, chị ko thấy mệt =))
Soleil
08/04/2012
chưa kể mọi ng nghe lúc về chị bị cơ động chặn, chị với UC đang phóng vi vu, mấy thằng ở đâu xông ra chặn đoạn Quán Thánh, đón đầu, ặc
Chị nhìn thấy quay 1 phát 180 độ, lướt xe lên vỉa hè phi ngược lại.
UC thấy thế liền quay đầu chạy theo chị
Mắt la mày lém sợ mấy con đó đuổi theo, tim đập thình thịch, vừa phi vừa sợ...
Đến đoạn NGuyễn Tri Phương ko thấy đuổi nữa, 2 con cười phá lên như điên, ha ha ha
Chị nhìn thấy quay 1 phát 180 độ, lướt xe lên vỉa hè phi ngược lại.
UC thấy thế liền quay đầu chạy theo chị
Mắt la mày lém sợ mấy con đó đuổi theo, tim đập thình thịch, vừa phi vừa sợ...
Đến đoạn NGuyễn Tri Phương ko thấy đuổi nữa, 2 con cười phá lên như điên, ha ha ha
Nết Na
08/04/2012
DungLe, on 08/04/2012 - 20:50, said:
chưa kể mọi ng nghe lúc về chị bị cơ động chặn, chị với UC đang phóng vi vu, mấy thằng ở đâu xông ra chặn đoạn Quán Thánh, đón đầu, ặc
Chị nhìn thấy quay 1 phát 180 độ, lướt xe lên vỉa hè phi ngược lại.
UC thấy thế liền quay đầu chạy theo chị
Mắt la mày lém sợ mấy con đó đuổi theo, tim đập thình thịch, vừa phi vừa sợ...
Đến đoạn NGuyễn Tri Phương ko thấy đuổi nữa, 2 con cười phá lên như điên, ha ha ha
Chị nhìn thấy quay 1 phát 180 độ, lướt xe lên vỉa hè phi ngược lại.
UC thấy thế liền quay đầu chạy theo chị
Mắt la mày lém sợ mấy con đó đuổi theo, tim đập thình thịch, vừa phi vừa sợ...
Đến đoạn NGuyễn Tri Phương ko thấy đuổi nữa, 2 con cười phá lên như điên, ha ha ha
@ Anna: chị có mặc đồ công sở nhưng ít khi chụp ảnh nên k có ảnh trưng:)
Mrgio
08/04/2012
kinh thế , tớ sợ anh hùng núp , mạnh lắm khó đề phòng , giờ ra đội 141 cẩn thận có hình sự mặc thường phục đấy .
Nết Na
08/04/2012
em chả chạy bao giờ. Toàn đứng cười duyên với mấy anh í. Thế mà chưa bị mất tiền ngu phát nào thế mới siêu:))
yeudieuthucnu
08/04/2012
Soleil
08/04/2012
nghĩ lại sao hôm qua mình gan thế, liều thật.
Quay đầu xe rất nhanh rùi phi lên vỉa hè, váy vóc bay loạn xạ, áo tung ra hết ( dây bên trong =))
UC phục mình nhắm, ko có mình hôm qua bị mấy thằng đó cho vào đời rồi, ha ha ha
Quay đầu xe rất nhanh rùi phi lên vỉa hè, váy vóc bay loạn xạ, áo tung ra hết ( dây bên trong =))
UC phục mình nhắm, ko có mình hôm qua bị mấy thằng đó cho vào đời rồi, ha ha ha
flyindance
08/04/2012
anna, on 08/04/2012 - 20:49, said:
chị Lê, chị Ỉn có hình mặc đồ văn phòng ko cho tụi em ngắm với
Thử đưa vài mẫu xem ^^
DungLe, on 08/04/2012 - 20:57, said:
nghĩ lại sao hôm qua mình gan thế, liều thật.
Quay đầu xe rất nhanh rùi phi lên vỉa hè, váy vóc bay loạn xạ, áo tung ra hết ( dây bên trong =))
UC phục mình nhắm, ko có mình hôm qua bị mấy thằng đó cho vào đời rồi, ha ha ha
Quay đầu xe rất nhanh rùi phi lên vỉa hè, váy vóc bay loạn xạ, áo tung ra hết ( dây bên trong =))
UC phục mình nhắm, ko có mình hôm qua bị mấy thằng đó cho vào đời rồi, ha ha ha
yeudieuthucnu
08/04/2012
Soleil
08/04/2012
MRGIO, on 08/04/2012 - 20:59, said:
Dung ơi , diễn đàn này mới 21+ thôi cậu toàn chơi 35 + sao tớ chịu nổi
tớ thề là ko hiểu lúc đó thánh nhân nào tryền cho tớ sức mạnh mà tớ máu thế
Cái vỉa hè thì cao, tớ rồ ga mạnh, phi như điên, mặt nóng bừng, váy tung loạn xạ lên, áo thì tuột ( chắc do ăn nhiều quá)
Hú hồn, lúc đấy mà chúng no đuổi theo tớ chắc nằm luôn ra đường mất =))
Mrgio
08/04/2012
Thôi lần sau đi cẩn thận ( nhanh 5 phút hay chậm 5 phút cũng chẳng là vấn đề ) , đi xe mà phi lên vỉa hè giập gầm vỡ hộp dầu có khi sửa còn khối tiền . Nghe tớ đi
Soleil
08/04/2012
MRGIO, on 08/04/2012 - 21:06, said:
Thôi lần sau đi cẩn thận ( nhanh 5 phút hay chậm 5 phút cũng chẳng là vấn đề ) , đi xe mà phi lên vỉa hè giập gầm vỡ hộp dầu có khi sửa còn khối tiền . Nghe tớ đi
nhưng lúc tớ máu thì chả ai biết bố tớ là ai cậu ơi =))
Hôm qua đâu có đi nhanh đâu, chỗ đó có đèn đỏ, nhưng buổi muộn nó để nhấp nháy cho dân đi mà, ko hiểu sao nó còn chặn xe tớ và UC
Hôm qua là ngày may mắn, cái vòng tay tớ rơi 2 lần ko mất, chạy thoát công an, về nhà UC ngủ thì ít người.
Ài, do mình ăn ở cả


