Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
voiva, on 03/04/2012 - 15:02, said:
Hôm qua tôi vừa đạp mìn, buổi tối có việc phải giải quyết nên đi ăn vội, đang đi thì "rẹt" 1 cái chân dẫm vào mìn, một mùi ko dễ chịu bốc lên, chả cần nhìn kỹ cũng biết west dog sh it. Sau đấy chân mình phải làm động tác như happy feet. Tối nay phải giặt giầy.
Giống hôm nọ hẹn bạn, trong lúc đợi bạn đến đón tớ lang thang ra hàng quần áo, mắt ngếch lên thế nào đạp phải mìn (nhẹ thôi), mình dúi dúi giầy xuống cát sạch rồi vẫn chưa yên tâm lắm. Đúng lúc đó anh kia đỗ xịch xe tới, mình vội lên xe, thấy cái thảm xe ngon lành có ma sát dúi dúi cái giầy nốt cho nó sạch(lão kia không biết, tưởng mình thích nghe nhạc, chắc về giặt phải biết
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
).
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 03/04/2012 - 15:22