It’s Not How Others See You, It’s How You...
Thùy Mị
02/04/2012
kismet, on 02/04/2012 - 11:06, said:
bé Ấy đúng là Goldilock.. anh này béo quá, anh này vạm vỡ quá.. hi hi hi...
Ai là người trong mộng của Ấy nè..
Ai là người trong mộng của Ấy nè..
À em thích anh Takesi mà chị đưa hình lên đợt trước.
Goldilock là gì hả chị?
Sửa bởi HuaLuWuqu: 02/04/2012 - 11:21
kissintherain
02/04/2012
Light, on 02/04/2012 - 11:08, said:
Típ người của em nếu về dáng người thì cũng như chị là dáng cao, dong dỏng ^ ^. Đặc biệt em chú ý đến ánh mắt và nụ cười của người khác. Hì em bị mê hoặc bởi những người có đôi môi mà khóe môi hơi cong lên trông vừa hơi kiêu sa lạnh lùng, lại có vẻ như đang mỉm cười , đôi mắt sắc và cái nhìn như hút người ta vào , em cũng không biết tả cái nhìn ấy như thế nào nhưng nó giống như ánh mắt này của TOP
@ Chị Lê : Để chiều em làm spreads cho nha, giờ chuẩn bị ăn cơm rùi
@ Chị Lê : Để chiều em làm spreads cho nha, giờ chuẩn bị ăn cơm rùi
Light.. kí nì tiếng anh gọi là "bedroom eyes"....
chậc chậc.. me too bé.... chị cũng bị quyến rũ bởi khoé miệng hơi nhếch lên . và mắt sắc sảo lạnh lùng như sát thủ...
nhưng trên thật tế thì toàn gặp mấy cụ hài hước dễ thương làm mình muốn hun + kắn như dzị nè..
p/s : ý chị muốn nói là hàng ngày chị toàn là gặp cụ ông dưới 5 tuổi ... ko phải chị cặp bồ con nít đâu nha..
Bậy quá..
Sửa bởi kismet: 02/04/2012 - 11:24
kissintherain
02/04/2012
Thùy Mị
02/04/2012
Vừa vào profile lại thấy: 54 like, 174 bài viết trong tản mạn. Goldilock là gì hở chị?
Sửa bởi HuaLuWuqu: 02/04/2012 - 11:23
Sửa bởi HuaLuWuqu: 02/04/2012 - 11:23
kissintherain
02/04/2012
HuaLuWuqu, on 02/04/2012 - 11:22, said:
Vừa vào profile lại thấy: 54 like, 174 bài viết trong tản mạn. Goldilock là gì hở chị?
chuyện kể rằng, có cô bé tên là Goldilocks bị lạc trong rừng. Cô đi mãi và cuối cùng đến một ngôi nhà nhỏ của gia đình gấu gồm gấu bố, gấu mẹ và gấu con. Khi vào trong nhà Goldilocks nhìn thấy ba chiếc ghế, nhưng chiếc thứ nhất quá cao, chiếc thứ hai thì quá rộng, chỉ có chiếc thứ ba là vừa vặn. Cô ngồi lên chiếc ghế thứ ba. Cô bé lại nhìn thấy ba đĩa súp ở trên bàn, đĩa thứ nhất quá nóng, đĩa thứ hai quá nguội, đĩa thứ ba rất vừa. Cô bé ăn đĩa súp thứ ba. Cô bé đi lên thang gác và nhìn thấy ba chiếc giường. Chiếc thứ nhất dài quá. Chiếc thứ hai thì rộng quá. Chỉ có chiếc thứ ba là vừa vặn. Cô bé leo lên chiếc giường thứ ba và ngủ ngon lành. v.v.
Soleil
02/04/2012
kismet, on 02/04/2012 - 11:31, said:
chuyện kể rằng, có cô bé tên là Goldilocks bị lạc trong rừng. Cô đi mãi và cuối cùng đến một ngôi nhà nhỏ của gia đình gấu gồm gấu bố, gấu mẹ và gấu con. Khi vào trong nhà Goldilocks nhìn thấy ba chiếc ghế, nhưng chiếc thứ nhất quá cao, chiếc thứ hai thì quá rộng, chỉ có chiếc thứ ba là vừa vặn. Cô ngồi lên chiếc ghế thứ ba. Cô bé lại nhìn thấy ba đĩa súp ở trên bàn, đĩa thứ nhất quá nóng, đĩa thứ hai quá nguội, đĩa thứ ba rất vừa. Cô bé ăn đĩa súp thứ ba. Cô bé đi lên thang gác và nhìn thấy ba chiếc giường. Chiếc thứ nhất dài quá. Chiếc thứ hai thì rộng quá. Chỉ có chiếc thứ ba là vừa vặn. Cô bé leo lên chiếc giường thứ ba và ngủ ngon lành. v.v.
E ngu muội chưa hiểu ý nghĩa câu chuyện
kissintherain
02/04/2012
RachelGreen
02/04/2012
Em thì hiểu là, cô bé có nhiều chọn lựa, xúp nóng thì ngon, nhưng đang đói, nóng quá không ăn ngay được. Giường rộng ngủ thoải mái, nhưng không cần thiết. Cô bé chọn cái giường phù hợp với cô bé chứ không hẳn chọn cái thích. Big is not beautiful. Em hiểu thế ^^
Chị Ấy giỏi, nên muốn chọn người đàn ông thông minh và giỏi như mình, là phù hợp vậy
Sửa bởi RachelGreen: 02/04/2012 - 11:48
Chị Ấy giỏi, nên muốn chọn người đàn ông thông minh và giỏi như mình, là phù hợp vậy
Sửa bởi RachelGreen: 02/04/2012 - 11:48
kissintherain
02/04/2012
thường thường người ta thích cái phù hợp với mình, hoặc giống mình, có phải ko?
nếu thích cái gì ko phù hợp với mình -- qua 1 thời gian, chắc cũng ngại khó và nản lòng.. .
Thí dụ, nếu yêu 1 người mà quá cách trở hoặc hoàn cảnh ko phù hợp, mình nên đấu tranh vì lý tưởng tình yêu cho đến cùng hay nên buông tay và chọn cái gì phù hợp, dễ dàng cho mình hơn?
lựa cái mình thích, hay lựa cái phù hợp cho mình ??
ài.. ko cần trả lời. hì...
Sửa bởi kismet: 02/04/2012 - 11:54
nếu thích cái gì ko phù hợp với mình -- qua 1 thời gian, chắc cũng ngại khó và nản lòng.. .
Thí dụ, nếu yêu 1 người mà quá cách trở hoặc hoàn cảnh ko phù hợp, mình nên đấu tranh vì lý tưởng tình yêu cho đến cùng hay nên buông tay và chọn cái gì phù hợp, dễ dàng cho mình hơn?
lựa cái mình thích, hay lựa cái phù hợp cho mình ??
ài.. ko cần trả lời. hì...
Sửa bởi kismet: 02/04/2012 - 11:54
Libra
02/04/2012
E hèm, chủ đề thú vị, cho em hỏi tí
Chị Kiss trẻ, sao thích người có tuổi ? Chị là nghệ sĩ, sao thích giám đốc công ty ? Chị là bác sĩ, sao thích chàng họa sĩ ? Là thích, vì muốn bổ sung, hướng đến nhưng không hợp ? Trong cặp đôi, bổ sung hay giống nhau ?
À, em hỏi, mặc dù bản thân đã có chủ kiến qua các kinh nghiệm.
Thú vị khi nghe quan điểm của chị
Sửa bởi Libra: 02/04/2012 - 12:15
Chị Kiss trẻ, sao thích người có tuổi ? Chị là nghệ sĩ, sao thích giám đốc công ty ? Chị là bác sĩ, sao thích chàng họa sĩ ? Là thích, vì muốn bổ sung, hướng đến nhưng không hợp ? Trong cặp đôi, bổ sung hay giống nhau ?
À, em hỏi, mặc dù bản thân đã có chủ kiến qua các kinh nghiệm.
Thú vị khi nghe quan điểm của chị
Sửa bởi Libra: 02/04/2012 - 12:15
kissintherain
02/04/2012
Libra, on 02/04/2012 - 12:05, said:
E hèm, chủ đề thú vị, cho em hỏi tí
Chị Kiss trẻ, sao thích người có tuổi ? Chị là nghệ sĩ, sao thích giám đốc công ty ? Chị là bác sĩ, sao thích chàng họa sĩ ? Là thích, vì muốn bổ sung, hướng đến nhưng không hợp ? Trong cặp đôi, bổ sung hay giống nhau ?
Chị Kiss trẻ, sao thích người có tuổi ? Chị là nghệ sĩ, sao thích giám đốc công ty ? Chị là bác sĩ, sao thích chàng họa sĩ ? Là thích, vì muốn bổ sung, hướng đến nhưng không hợp ? Trong cặp đôi, bổ sung hay giống nhau ?
tất cả người chị yêu .. ̣(và chỉ có 2.5 người trong cuộc đời rất dài của chị thôi nhé) đều giống chị trong cách suy nghĩ và tính tình ngay cả sở thích.
tuổi tác, ngoại hình, nghề nghiệp ko quan trọng với chị.
thật may mắn nếu cái mình thích cũng phù hợp cho mình.
Bổ sung hay giống nhau là tốt hơn ?? -- cũng tuỳ từng khía cạnh và ntn chứ phải ko?
2 người ko cùng sở thích có thể yêu nhau, nhưng họ phải tìm người khác để chia xẻ / nói chuyện / trao đổi về cái sở thích đó.
chị nghiệm thấy từ sự đồng điệu, dễ nảy ra tình yêu..
Thùy Mị
02/04/2012
Em nghĩ cái này còn phải phụ thuộc vào cung phu của mình (tâm thái về người đó).
Giả dụ như em: em chỉ đồng điệu về ý chí (gặp ai cũng là người ham việc, ham phấn đấu). nhưng còn tất cả các thứ đều khác nhau hoàn toàn (thậm chí đối lập), ko đồng điệu nhiều mà gọi là tìm thấy sự đối lập làm động lực phấn đấu, phát triển
Sửa bởi HuaLuWuqu: 02/04/2012 - 12:29
Giả dụ như em: em chỉ đồng điệu về ý chí (gặp ai cũng là người ham việc, ham phấn đấu). nhưng còn tất cả các thứ đều khác nhau hoàn toàn (thậm chí đối lập), ko đồng điệu nhiều mà gọi là tìm thấy sự đối lập làm động lực phấn đấu, phát triển
Sửa bởi HuaLuWuqu: 02/04/2012 - 12:29
Libra
02/04/2012
Như chị đã nói ở trên về sự chia sẻ, trao đổi, em thấy điều này là quan trọng nhất để cuộc sống lứa đôi không đơn điệu, có trao đổi mới có đồng điệu, điều này em chung suy nghĩ..
Tuy nhiên, theo những gì em đã biết, thì sự cùng sở thích đem lại cùng hành động, nhưng không hẳn thuận lợi cho trao đổi. Nên có sự khác nhau tí. Còn đồng điệu là về tính tò mò ham học hỏi là được
Mèo con của em không biết tử vi, nếu cô ấy cũng biết, thì dựa theo kiến thức, ai giỏi hơn, dần, người kia sẽ hình thành thói quen lắng nghe học nhiều hơn là trao đổi. Mèo con có kiến thức về y học, là mẫu người của khoa học, em lắng nghe cô ấy nói không biết chán. Ngược lại, em có kiến thức khác với mô hình kiến thức của cô, nên cô cũng lắng nghe và trầm trồ thú vị. Gặp nhau trên quan điểm chính trị. Sở thích chung là trò chơi gì cũng tham gia ngoài những giây phút lười biếng chung, sở thích riêng, vẽ >< làm bánh . Trong nhà phân ra, em lo quản lý tiền tính toán chi tiêu, hành chính, cô ấy lo sức khỏe, gần như là kết hợp bổ sung. Vậy mà cuộc sống không hề có va chạm bao giờ. Quả thật, nếu giống nhau quá, em thấy khó sống hơn
Sửa bởi Libra: 02/04/2012 - 12:44
Tuy nhiên, theo những gì em đã biết, thì sự cùng sở thích đem lại cùng hành động, nhưng không hẳn thuận lợi cho trao đổi. Nên có sự khác nhau tí. Còn đồng điệu là về tính tò mò ham học hỏi là được
Mèo con của em không biết tử vi, nếu cô ấy cũng biết, thì dựa theo kiến thức, ai giỏi hơn, dần, người kia sẽ hình thành thói quen lắng nghe học nhiều hơn là trao đổi. Mèo con có kiến thức về y học, là mẫu người của khoa học, em lắng nghe cô ấy nói không biết chán. Ngược lại, em có kiến thức khác với mô hình kiến thức của cô, nên cô cũng lắng nghe và trầm trồ thú vị. Gặp nhau trên quan điểm chính trị. Sở thích chung là trò chơi gì cũng tham gia ngoài những giây phút lười biếng chung, sở thích riêng, vẽ >< làm bánh . Trong nhà phân ra, em lo quản lý tiền tính toán chi tiêu, hành chính, cô ấy lo sức khỏe, gần như là kết hợp bổ sung. Vậy mà cuộc sống không hề có va chạm bao giờ. Quả thật, nếu giống nhau quá, em thấy khó sống hơn
Sửa bởi Libra: 02/04/2012 - 12:44