Đọc đoạn này thấy phục Cụ Bình Nguyên quá. Cụ giải đoán cho Lê này, ace xem:
Cái lá số này của cụ khó quá đi. Cụ như con cào cào mớ ba mớ bảy, bóc hết lớp này lại ra lớp khác.
Cụ ông nào cả gan ngỏ lời với cụ chắc đầu phải to như Ngô Bảo Châu, tay to như Phạm Văn Mách, nhà phải ở mặt phố Đinh Liệt mất thoy Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Một mềnh cụ vác một gánh sao các thể loại gồm Liêm Phá, lưỡng Tướng, Cự Nhật, Cơ Lương cùng một rổ các phụ tinh đặc biệt khác. Lạy chúa tôi rứt nhân từ, mô phật.
Tuy nhiên phải nói là cụ cũng rứt....quyến rũ nha.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Vẻ đẹp của cụ khác với cụ TPVT. Nếu có một ngày nào đó ngồi bên ly trà nóng ngắm buổi chiều buồn mênh mang, chết chìm trong ánh mắt long lanh mặt hồ thu thì em rủ cụ Tu Phu Vu Tuong. Còn nếu có một đêm lửa trại bập bùng ven biển, nghe tiếng guitar cháy bỏng quấn riết điệu Di gan hoang dại, em sẽ rủ cụ đi cùng. (haizzz, mềnh thật biết hưởng thụ. Phục mềnh quá đi thoy)
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Cơ bản mà nói, em vẫn nghĩ cụ là người yếu đuối mặc dù cụ khoác lên mình lông nhím da báo các kiểu. Nếu cụ mạnh mẽ như em chả hạn thì đã chả che chắn cái nhân Cơ Nguyệt Đồng Lương song Không bằng lớp vỏ Cự Nhật Tang Hổ Kình Đà lại còn cẩn thậm sơn phết lên lớp vỏ bằng nước sơn Sát Phá Liêm Tham. Oy, phụ nữ sao mà phức tạp như con bọ cạp. Túm lại
cụ giống quả dừa, ông nào to tay bửa được ra thì cùi non nước ngọt mà ông nào ngu ngu thì dừa rơi trúng sọ, nhẹ thì thành Sọ Dừa mà nặng thì xuống địa phủ mà trình bày với diêm vương về định luật Lưu Văn Tơn.
Cái nữa, sau này cụ thủ sẵn cho em cái hộp quẹt. Thầy bà nào bảo cung Phu cụ dở hơi thì cụ cứ đốt mông cho em. Như này, ngày xưa thì có diễm tình tiểu thuyết như Tây Sương Ký, Hồng Lâu Mộng, Kim Vân Kiều....etc. Nữ nhân đọc mê lắm. Bi giờ có phim ung thư máu trắng của Hàn Cuốc, nữ nhân xem cũng mê lắm. Các nàng sướt mướt với mấy cái bi diễm ấy xong tự dựng cho mình một cái hình tượng nam nhân trong mộng. Lâu lâu hết phim hết truyện, cung phu lại triệt cái roẹt ha ha
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Nhân sinh đa dạng lắm.
Em nhẩm lung tung thế nào ra quẻ phong, quẻ này hài lắm.
Một đống người xông đến nhưng một người cứ lùi lại lùi lại...mãi cứ cò cưa thế mà không thành chuyện. Các chuyện riêng tư khác của cụ em hok bàn. Lập gia đình có em bé thì nên nhờ 4 thân phụ mẫu chăm sóc giúp để lấy khước cho cháu khi nhỏ.
Quay trở lại trường hợp cụ Lê So Le. Bi giờ các cụ thử dùng mông mà nghĩ xem
một người đem ẩn cái thường tình của đàn bà vào trong, áo giáp quấn quanh người súng ống vác lỉnh kỉnh tiếp khách sau hàng rào B40 thì có dễ chết đuối trong biển tình hok. Cơ Lương ở Thìn khác Cơ Lương ở Tuất ở chỗ CL Thìn
tỉnh táo như con cáo - nghĩa đen nghĩa bóng luôn đó. Cái phù động của CL tuất là phù động do cảm xúc, cái phù động của CL Thìn là phù động do lý trí. Các cụ nghiệm lý nha.
Mấy sao công binh tháo bomb của cụ Lê So Le rảỉ khắp nơi + chính tinh chia ban bệ phụ trách rõ ràng từng mảng + người đàn ông có đầu Ngô Bảo Châu tay Phạm Văn Mách chưa sinh ra nha. Vậy kết luận: hok thể chết.
Cái nữa, các cụ từng thấy mèo thành phố nó bắt chuột thế nào hok? Nó vờn vờn một hồi, xong chán bỏ đi để lại con chuột nằm xõng xoãi khóc hu hu hu. Đàn ông với cụ So Le giống con chuột. hix.