It’s Not How Others See You, It’s How You...
Thùy Mị
28/03/2012
Chị giờ đang hờ hững với đàn ông nói chung nên tha cho cụ. Vận cô quả chả thấy thiết tha.
DaoHongHi
28/03/2012
Cụ ơi, có 1 người bạn mời em đi ăn trưa mai, cụ xem lá số em xem em có nên đi không ạ? Em vốn ngại đi xa, nhưng từ chối nhiều lần thì không tiện.
Bạn bè vô tư thôi, không có tình ý gì đâu ạ.
Sửa bởi DaoHongHi: 28/03/2012 - 17:04
Bạn bè vô tư thôi, không có tình ý gì đâu ạ.
Sửa bởi DaoHongHi: 28/03/2012 - 17:04
dtdt
28/03/2012
DaoHongHi
28/03/2012
Thùy Mị
28/03/2012
dtdt, on 28/03/2012 - 17:03, said:
Cụ xem thế nào, an ủi chị Ấy 1 tí, thương quá cơ
Nói trộm vía, hôm nọ trong đêm tối ngồi một mình tự dưng lại lật lại quá trình quen cụ, từ topic Ngày mai làm gì, đọc lại thấy xốn xang...Quý cụ thật, cụ có lẽ trong sâu thẳm của em, có gì đó hơi giống anh Cơ Lương, em bắt nạt thoải mái mà không tức.
Sửa bởi HuaLuWuqu: 28/03/2012 - 17:08
dtdt
28/03/2012
BnG
28/03/2012
DaoHongHi, on 28/03/2012 - 16:59, said:
Cụ ơi, có 1 người bạn mời em đi ăn trưa mai, cụ xem lá số em xem em có nên đi không ạ? Em vốn ngại đi xa, nhưng từ chối nhiều lần thì không tiện.
Bạn bè vô tư thôi, không có tình ý gì đâu ạ.
Bạn bè vô tư thôi, không có tình ý gì đâu ạ.
Ok. nên đi. Các cụ tính ăn hải sản, lẩu? Quan chức hả cụ, sinh năm 1971?
Ta đang đau đầu với vụ nguyệt hạn nên sai đúng sao cụ cứ cho biết nhé.
Sửa bởi Griffin: 28/03/2012 - 17:10
DaoHongHi
28/03/2012
dtdt
28/03/2012
BnG
28/03/2012
DaoHongHi, on 28/03/2012 - 17:11, said:
Em cũng chưa biết là ăn gì cụ ạ. Mai em sẽ hồi báo lại cho cụ nhé. Không phải quan chức đâu ạ. SN 74 cụ ạ.
Thanks cụ nhìu nhìu.
Thanks cụ nhìu nhìu.
OK, rút kinh nghiệm. Được mời thì chủ thể phải tính nhị hợp với cung nhật hạn.
Tiền nhân thật rắc cbn rối. Khi nào ta tự mò ra cách tính hạn đến thời hạn chuẩn thì sẽ share cho cụ với cụ Ấy.


