It’s Not How Others See You, It’s How You...
kissintherain
28/03/2012
nhiệm vụ của áo ngủ khi có các chàng là trước lúc lên giường kià.. còn sau đó?? ko cần biết.
tuy nhiên, K thích mặc cho mình... nên có cụ ông hay ko, vẫn mặc như thế ...
Các cụ bà quan trọng cái bên ngoài, K lại quan trọng cái bên trong hơn....
Bên ngoài có thể mặc quần jean rách.. nhưng bên trong... hà hà.... cho ta 1 tí gì mềm mại và gợi hứng chứ...
nếu mình là cụ ông, mình thấy ko có gì sexy hơn khi người đàn bà mặc đồ rất chỉn chu bên ngoài nhưng hơi naughty bên trong.. hic hic.. hoặc đổi món 1 tí ... hôm thì ma nữ sexy.. hôm thì thục nữ trinh trắng ..
ý kiến cá nhân thôi... mỗi người mỗi ý thích mà.
tuy nhiên, K thích mặc cho mình... nên có cụ ông hay ko, vẫn mặc như thế ...
Các cụ bà quan trọng cái bên ngoài, K lại quan trọng cái bên trong hơn....
Bên ngoài có thể mặc quần jean rách.. nhưng bên trong... hà hà.... cho ta 1 tí gì mềm mại và gợi hứng chứ...
nếu mình là cụ ông, mình thấy ko có gì sexy hơn khi người đàn bà mặc đồ rất chỉn chu bên ngoài nhưng hơi naughty bên trong.. hic hic.. hoặc đổi món 1 tí ... hôm thì ma nữ sexy.. hôm thì thục nữ trinh trắng ..
ý kiến cá nhân thôi... mỗi người mỗi ý thích mà.
RachelGreen
28/03/2012
Váy ngủ mỏng, nhẹ, mặc vào cảm thấy dễ chịu da thịt, cảm giác nâng giá trị mình lên. Bận đồ ngủ đem cảm giác nó an toàn hơn là không mặc gì, giống như là khi đi ngủ, quấn quanh tấm chăn, dù trời không lạnh, ngủ vẫn cảm thấy ngon hơn
kissintherain
28/03/2012
Soleil
28/03/2012
Soleil
28/03/2012
kissintherain
28/03/2012
RachelGreen, on 28/03/2012 - 11:53, said:
Váy ngủ mỏng, nhẹ, mặc vào cảm thấy dễ chịu da thịt, cảm giác nâng giá trị mình lên. Bận đồ ngủ đem cảm giác nó an toàn hơn là không mặc gì, giống như là khi đi ngủ, quấn quanh tấm chăn, dù trời không lạnh, ngủ vẫn cảm thấy ngon hơn
.
Sửa bởi kismet: 28/03/2012 - 12:01
kissintherain
28/03/2012
voiva
28/03/2012
kismet, on 28/03/2012 - 12:04, said:
đâu có gì.. nói về v/d này hơi tế nhị hi hi ...
Chị ấy bảo là mặc váy dài quá mà động đất thì ...
Ngày xưa lúc còn đi học sống trong apartment, bọn nó rất hay test alarm. Lần đầu còn lơ mơ tại đọc 1 loạt rule cảm giác rất ghê gớm nên tâm niệm phải chấp hành nghiêm chỉnh. Ăn cơm tối với món thịt bò xào tỏi chót cho nhiều tiêu và ớt để khử tanh. Đêm đến đang ngủ alarm kêu, dân tình xung quanh chạy như vịt, nháo nhào, mình lúc đó thật nan giải.
Sửa bởi voiva: 28/03/2012 - 12:11
kissintherain
28/03/2012
voiva, on 28/03/2012 - 12:09, said:
Chị ấy bảo là mặc váy dài quá mà động đất thì ...
Ngày xưa lúc còn đi học sống trong apartment, bọn nó rất hay test alarm. Lần đầu còn lơ mơ tại đọc 1 loạt rule cảm giác rất ghê gớm. Ăn cơm tối với món thịt bò xào tỏi chót cho nhiều tiêu và ớt để khử tanh. Đêm đến đang ngủ alarm kêu, dân tình xung quanh chạy như vịt, mình lúc đó thật nan giải.
Ngày xưa lúc còn đi học sống trong apartment, bọn nó rất hay test alarm. Lần đầu còn lơ mơ tại đọc 1 loạt rule cảm giác rất ghê gớm. Ăn cơm tối với món thịt bò xào tỏi chót cho nhiều tiêu và ớt để khử tanh. Đêm đến đang ngủ alarm kêu, dân tình xung quanh chạy như vịt, mình lúc đó thật nan giải.
ko.. chị bảo cụ bà nào ko mặc đồ ngủ như chị DB ban đêm có động đất là bỏ xừ.....
haha... ký túc xá nam là tệ nhất --- chị sang đó học toán ban đêm với mấy cụ ENG, 1 đêm mà hơn 20 lần còi báo động...
RachelGreen
28/03/2012
voiva, on 28/03/2012 - 12:09, said:
Chị ấy bảo là mặc váy dài quá mà động đất thì ...
Ăn cơm tối với món thịt bò xào tỏi chót cho nhiều tiêu và ớt để khử tanh. Đêm đến đang ngủ alarm kêu, dân tình xung quanh chạy như vịt nháo nhào, mình lúc đó thật nan giải.
Ăn cơm tối với món thịt bò xào tỏi chót cho nhiều tiêu và ớt để khử tanh. Đêm đến đang ngủ alarm kêu, dân tình xung quanh chạy như vịt nháo nhào, mình lúc đó thật nan giải.
voiva
28/03/2012
RachelGreen, on 28/03/2012 - 12:12, said:
Voiva ăn thịt bò xào tỏi ớt xong có giải được hem, có chạy như dân tình hem ? hay nằm ngủ típ ?
Không hiểu à, mình viết nhiều tầng ý nghĩa qua đây mà. Ăn thịt bò đã nóng, lại thêm tiêu và ớt thì tối đến chỉ có adam mà ngủ thôi chứ còn thế nào nữa.
Không ra điểm danh đúng giờ nó fine cho 100 nữ hoàng đấy ạ. Có nan giải không?
@chị K: bọn E học các môn tự nhiên dốt thật, chỉ giỏi mỗi các môn xã hội, ngày xưa toàn phải đi dạy chúng nó. Chúng nó toàn gọi master
RachelGreen
28/03/2012
Em cũng từng ở trong ký túc xá nà, sao dọn ra ở coloc với Monica. Alarm kêu, em đang ngồi lướt web đêm cũng cởi quần jean ra, thay cái váy ngủ nào sexy nhất mới õng ẹo chạy xuống sân. Nhờ vậy em đong được anh giai đẹp trai quá trời
kissintherain
28/03/2012
voiva, on 28/03/2012 - 12:16, said:
@chị K: bọn E học các môn tự nhiên dốt thật, chỉ giỏi mỗi các môn xã hội, ngày xưa toàn phải đi dạy chúng nó. Chúng nó toàn gọi master
các cụ E giỏi toán lắm.. nên kèm toán cho chị.. Bù lại, chị phải viết bài luận anh văn cho các cụ ấy.
Khi cua các cụ bà, thì chị phải làm thơ tình dùm... hì..


