It’s Not How Others See You, It’s How You...
Libra
24/03/2012
Các Ma dư biết điều cơ bản rằng VN về lý vẫn là xã hội dân chủ. Trong một xã hội dân chủ, nghĩa là mỗi người được xem như làm chủ hành động của mình nghĩa là xem như đủ trưởng thành để không chịu tác động của người khác. Diễn đàn này ai cũng lớn rồi , trên 21 tuổi rồi.
Còn trong xã hội của mấy con cừu, thì người chăn cừu sẽ bị phạt. Áp dụng phạt người cổ vũ có khác nào phạt người chăn cừu trong cái luật của xã hội bầy cừu chứ nào phải luật của xã hội dân chủ. Bất công là ở chỗ đó.
Còn trong xã hội của mấy con cừu, thì người chăn cừu sẽ bị phạt. Áp dụng phạt người cổ vũ có khác nào phạt người chăn cừu trong cái luật của xã hội bầy cừu chứ nào phải luật của xã hội dân chủ. Bất công là ở chỗ đó.
Thùy Mị
24/03/2012
Chào cả nhà.
Mình là TPVT.
Mình cũng có kế hoạch cai tuvilyso.org từ quý sau. Nay có sự kiện này, coi như là cơ hội tốt, mình đẩy sớm hơn dự định.
Âu cũng là ý trời, duyên khởi duyên tận, Đến giờ là Duyên tận, dù có bị "cưỡng ép" thì vẫn là hết duyên ở đây.
Vì mình ra đi mà chưa được nói lời nào với ace bạn bè mà mình quý mến nên mình mới quay lại Chào anh chị em.
Mong anh chị em ở lại vui vẻ, nếu có điều gì cần liên hệ thì contact theo địa chỉ mail: vutuongtuphu@yahoo.com
Từ giờ mình không bao giờ vào đây nữa.
@Voiva: mình nhận pm của bạn, bạn liên lạc với mình theo địa chỉ mail trên nhé.
Chào tạm biệt anh chị em.
Mình là TPVT.
Mình cũng có kế hoạch cai tuvilyso.org từ quý sau. Nay có sự kiện này, coi như là cơ hội tốt, mình đẩy sớm hơn dự định.
Âu cũng là ý trời, duyên khởi duyên tận, Đến giờ là Duyên tận, dù có bị "cưỡng ép" thì vẫn là hết duyên ở đây.
Vì mình ra đi mà chưa được nói lời nào với ace bạn bè mà mình quý mến nên mình mới quay lại Chào anh chị em.
Mong anh chị em ở lại vui vẻ, nếu có điều gì cần liên hệ thì contact theo địa chỉ mail: vutuongtuphu@yahoo.com
Từ giờ mình không bao giờ vào đây nữa.
@Voiva: mình nhận pm của bạn, bạn liên lạc với mình theo địa chỉ mail trên nhé.
Chào tạm biệt anh chị em.
Diệu Bích
24/03/2012
pen, on 24/03/2012 - 16:04, said:
Tan tac het ca sao? =))
Thuc ra em thay cac bac Ma lam the cung k sai . Co dieu k ngo manh tay vay =))
Dieu co lam j dau ma cung bi ban nick? Em cung co gay chien trg do voi cmt k dau ma lai thoat
Thuc ra em thay cac bac Ma lam the cung k sai . Co dieu k ngo manh tay vay =))
Dieu co lam j dau ma cung bi ban nick? Em cung co gay chien trg do voi cmt k dau ma lai thoat
Thế là do Topic Cảnh báo những bạn Giáp Tý à? Mình chưa bao giờ đọc topic ấy, không hiểu sự tình ra sao.
Mrgio
24/03/2012
Chúc chị TPVT chân cứng đá mềm , mã đáo thành công trên con đường đã chọn .
Mong rằng một ngày đẹp giời chị sẽ trở về .
Mong rằng một ngày đẹp giời chị sẽ trở về .
voiva
24/03/2012
QuyenLoc, on 24/03/2012 - 15:15, said:
Mong anh chị em ở lại vui vẻ, nếu có điều gì cần liên hệ thì contact theo địa chỉ mail: vutuongtuphu@yahoo.com
@Voiva: mình nhận pm của bạn, bạn liên lạc với mình theo địa chỉ mail trên nhé.
Chào tạm biệt anh chị em.
@Voiva: mình nhận pm của bạn, bạn liên lạc với mình theo địa chỉ mail trên nhé.
Chào tạm biệt anh chị em.
Chào TPVT, mình kết thúc job được nghỉ vài ngày đi du lịch mà thời tiết xấu vừa trở lại diễn đàn thì cụ lại ra đi. Định làm con chim ẩn mình để tránh chút nhân duyên đáng tiếc nhưng cụ đã post công khai thế này thì đành hiện thân viết vài hàng vậy.
Cụ và cụ Sát đúng là vô tình mà hữu duyên, bởi cụ Sát giờ cũng như Samurai cũng tự sát rồi không thể pm được nữa. Cuối tháng 9 này mình sẽ rút 1 tuần ở VN thu xếp qua Nhật hi vọng cụ Sát bớt chút thời giờ quý báu anh em giao lưu một chút, quý nhau là bởi tấm lòng và khí độ còn những cái khác đôi khi cũng chỉ là phù du. Những gì đã nói với Sát vẫn sẽ y thế thôi, hi vọng nếu có "đầu thai" thì nhắn nhủ 1 cái để còn biết dấu mà lần. Tks!
Về tai nạn của cụ Ấy mình chỉ xin góp chút ý kiến thế này.
Về phía chúng ta: nhập gia tùy tục thôi, đã tham gia chơi dù thế nào cũng phải chấp nhận luật chơi nếu chúng ta phạm luật. Diễn đàn suy cho cùng cũng là phi lợi nhuận và không ai được trả lương để soạn luật nên luật không thể quá chi tiết đến từng sự việc nhỏ được. Đó là kết quả của việc rất nhiều nick đã bị ban, ra đi trong tức tưởi bởi sự nuối tiếc của nhiều người như cụ Ấy và cụ NTT. Nhưng chúng ta đã đồng ý vậy chúng ta phải chấp nhận.
Về phần suy nghĩ cá nhân: học gì thì học,càng nghiên cứu, càng cần chỗ vui chơi xả stress. Chúng ta lại còn trẻ, ham vui âu cũng là chuyện bình thường. Nếu chúng ta già cả hết rồi thì chả ai hơi sức đâu tham gia vào đây để đùa nghịch và trêu chọc nhau. Đã trêu nhau thì chuyện to tiếng và điều qua tiếng lại là bình thường bởi mỗi câu nói đôi khi nhiều ẩn ý, chỉ cần cố chấp nhau là thành to tiếng, xích mích, tránh sao được. Đến các bậc Thượng Khách đôi khi còn không kiềm chế được hỏa khí của mình đem cả vườn Bách Thú với đủ loại con vật vào diễn đàn đấy thôi. Giá như trong ban điều hành có 1 manager là người như cụ ThienPhucThien Quan phụ trách mục cho những cụ trẻ thì sẽ hay hơn vì nó đồng điệu nhau trong suy nghĩ, cầm cân nảy mực sẽ có phần thấu tình hơn.
Diễn đàn tử vi thì tử vi làm trọng nhưng nếu không có những chỗ thế này thì chưa hẳn đã thu hút được nhiều người tham gia. Trong số những người tham gia sẽ lại có những nhân tài trẻ tuổi bởi suy cho cùng chính những người trẻ mới là nòng cốt để phát triển diễn đàn.
Hôm nay, trời nhiều sương, biển vắng tanh, diễn đàn buồn, người lại lang thang.
Sửa bởi voiva: 24/03/2012 - 17:54
01o
24/03/2012
DungLe, on 24/03/2012 - 13:21, said:
Điểu cũng bị thế luôn rồi
Anh SHOT chắc cũng thế
Anh SHOT chắc cũng thế
Ta cũng bị ăn đạn ghém, vừa mới được có 1 ngày tuổi, nói còn đang bi ba bi bô nhưng cũng học đòi nên cũng yểu mệnh. Nhưng thôi ta chấp nhận luật mà. Hơn nữa ta vào chơi chỉ để giải câu đố của cụ Shot ai ngờ ham vui cũng vỗ tay mất phát. Đúng là hoàn không. Bye bye cả nhà đây chắc chắn là bài viết cuối của yêu ta một yêu quái qua đường.
P/S: Oa, tưởng bị ăn đạn ghém nên cố tình post thử vì thấy những ai lên cột đèn trong danh sách khách ghé thăm đều có mặt chú SPC, ta cũng được ghé thăm. Ai ngờ chắc chú thấy ta bé lên tha, nhưng thôi ta quá hạn ngạch 1 bài rồi nên vẫn phải đi thôi. Haaaaaaaaaa
Sửa bởi 01o: 24/03/2012 - 19:29
LinhPhong
24/03/2012
DungLe, on 24/03/2012 - 13:07, said:
đây, lí do đây :
- Hội viên ryan888 đã liên tục cổ vũ gây náo loạn trong chủ đề: Cảnh báo những bạn giáp tý. Treo nick 100 ngày, không khóa IP.
- Hội viên Coninbeo có viết bài cổ vũ trong chủ đề: Cảnh báo những bạn giáp tý. Treo nick 10 ngày không khóa IP.
- Hội viên Tử Phủ Vũ Tướng có viết bài cổ vũ trong chủ đề: Cảnh báo những bạn giáp tý. Treo nick 10 ngày, không khóa IP.
- Hội viên ryan888 đã liên tục cổ vũ gây náo loạn trong chủ đề: Cảnh báo những bạn giáp tý. Treo nick 100 ngày, không khóa IP.
- Hội viên Coninbeo có viết bài cổ vũ trong chủ đề: Cảnh báo những bạn giáp tý. Treo nick 10 ngày không khóa IP.
- Hội viên Tử Phủ Vũ Tướng có viết bài cổ vũ trong chủ đề: Cảnh báo những bạn giáp tý. Treo nick 10 ngày, không khóa IP.
BnG
24/03/2012
Qua nay bận quá, không biết có chuyện gì xảy ra
Thôi nghỉ net lo chuyện công việc chuyên môn cũng tốt. Khi nào rảnh lại quay về đây chém gió với ta nhé, Ấy iu.
Mọi thứ nên cho là bình thường.
Thôi nghỉ net lo chuyện công việc chuyên môn cũng tốt. Khi nào rảnh lại quay về đây chém gió với ta nhé, Ấy iu.
Mọi thứ nên cho là bình thường.
LinhPhong
24/03/2012
dù bị ban nick nhưng ta thấy vui coi như đã đánh bom cảm tử thành công mỹ mãn
Coi như đây là 1 cái hạn bị tù vậy. Mọi người nhớ ỉn béo thì gửi mail :coninbeo19@yahoo.com nhá.
Coi như đây là 1 cái hạn bị tù vậy. Mọi người nhớ ỉn béo thì gửi mail :coninbeo19@yahoo.com nhá.
Kiwi
24/03/2012
QuyenLoc, on 24/03/2012 - 15:15, said:
Chào cả nhà.
Mình là TPVT.
Mình cũng có kế hoạch cai tuvilyso.org từ quý sau. Nay có sự kiện này, coi như là cơ hội tốt, mình đẩy sớm hơn dự định.
Âu cũng là ý trời, duyên khởi duyên tận, Đến giờ là Duyên tận, dù có bị "cưỡng ép" thì vẫn là hết duyên ở đây.
Vì mình ra đi mà chưa được nói lời nào với ace bạn bè mà mình quý mến nên mình mới quay lại Chào anh chị em.
Mong anh chị em ở lại vui vẻ, nếu có điều gì cần liên hệ thì contact theo địa chỉ mail: vutuongtuphu@yahoo.com
Từ giờ mình không bao giờ vào đây nữa.
@Voiva: mình nhận pm của bạn, bạn liên lạc với mình theo địa chỉ mail trên nhé.
Chào tạm biệt anh chị em.
Mình là TPVT.
Mình cũng có kế hoạch cai tuvilyso.org từ quý sau. Nay có sự kiện này, coi như là cơ hội tốt, mình đẩy sớm hơn dự định.
Âu cũng là ý trời, duyên khởi duyên tận, Đến giờ là Duyên tận, dù có bị "cưỡng ép" thì vẫn là hết duyên ở đây.
Vì mình ra đi mà chưa được nói lời nào với ace bạn bè mà mình quý mến nên mình mới quay lại Chào anh chị em.
Mong anh chị em ở lại vui vẻ, nếu có điều gì cần liên hệ thì contact theo địa chỉ mail: vutuongtuphu@yahoo.com
Từ giờ mình không bao giờ vào đây nữa.
@Voiva: mình nhận pm của bạn, bạn liên lạc với mình theo địa chỉ mail trên nhé.
Chào tạm biệt anh chị em.
Đi bỏ con rai cho ai???
TPVT nên xem mọi chuyện là bình thường, càng sân hận sẽ càng tổn thương, càng cố cắt đứt thì lòng càng đau...
Hết 10 ngày bình tâm lại vào chơi, người ở trong hay ở ngoài mà alone đều rất pùn
Sửa bởi Kiwi: 24/03/2012 - 20:09
Kiwi
24/03/2012
01o, on 24/03/2012 - 19:25, said:
Ta cũng bị ăn đạn ghém, vừa mới được có 1 ngày tuổi, nói còn đang bi ba bi bô nhưng cũng học đòi nên cũng yểu mệnh. Nhưng thôi ta chấp nhận luật mà. Hơn nữa ta vào chơi chỉ để giải câu đố của cụ Shot ai ngờ ham vui cũng vỗ tay mất phát. Đúng là hoàn không. Bye bye cả nhà đây chắc chắn là bài viết cuối của yêu ta một yêu quái qua đường.
P/S: Oa, tưởng bị ăn đạn ghém nên cố tình post thử vì thấy những ai lên cột đèn trong danh sách khách ghé thăm đều có mặt chú SPC, ta cũng được ghé thăm. Ai ngờ chắc chú thấy ta bé lên tha, nhưng thôi ta quá hạn ngạch 1 bài rồi nên vẫn phải đi thôi. Haaaaaaaaaa
P/S: Oa, tưởng bị ăn đạn ghém nên cố tình post thử vì thấy những ai lên cột đèn trong danh sách khách ghé thăm đều có mặt chú SPC, ta cũng được ghé thăm. Ai ngờ chắc chú thấy ta bé lên tha, nhưng thôi ta quá hạn ngạch 1 bài rồi nên vẫn phải đi thôi. Haaaaaaaaaa
Thatsat phải hok? Giờ tính đi đâu để truy tìm Ngọc Nhẫn ?
Bach.Hung.Ton.Gia
24/03/2012
Có gì mà phải khổ, phải sân hận.
Coi Tử Vi là tình yêu, là lẽ sống của mình thì sẽ cảm thấy mất mát, nhưng nhìn cho kỹ thì đó lại là một cái may. Mình là chủ, tử vi/diễn đàn tử vi là khách,
Trong tử vi khi phân chia chủ khách thì khách không được lấn át chủ, nếu không hiểu được điều đó thì trong tử vi sẽ luận giải sai sót. Trong đời sống hằng ngày khi khách lấn chủ thì cuộc sống sẽ trở thành lụi bại, 20 năm sau nhìn lại mới cảm thấy hối.
Nên một cái Tuần đặt đúng chỗ để phân rõ được chủ khách chờ cho đến khi xuất không, xét cho cùng đó cũng là một điểm may. Đó là bài học tử vi thấm thía mà chính admin đã vô tình dạy cho đó, phải cảm ơn họ.
Ai hiểu thì đã hiểu rồi, ai không hiểu thì cũng xin mạn phép bỏ ngoài tai, có nói thế nói nữa cũng thành vô duyên.
NTT.
Sửa bởi Bach.Hung.Ton.Gia: 24/03/2012 - 22:05
Coi Tử Vi là tình yêu, là lẽ sống của mình thì sẽ cảm thấy mất mát, nhưng nhìn cho kỹ thì đó lại là một cái may. Mình là chủ, tử vi/diễn đàn tử vi là khách,
Trong tử vi khi phân chia chủ khách thì khách không được lấn át chủ, nếu không hiểu được điều đó thì trong tử vi sẽ luận giải sai sót. Trong đời sống hằng ngày khi khách lấn chủ thì cuộc sống sẽ trở thành lụi bại, 20 năm sau nhìn lại mới cảm thấy hối.
Nên một cái Tuần đặt đúng chỗ để phân rõ được chủ khách chờ cho đến khi xuất không, xét cho cùng đó cũng là một điểm may. Đó là bài học tử vi thấm thía mà chính admin đã vô tình dạy cho đó, phải cảm ơn họ.
Ai hiểu thì đã hiểu rồi, ai không hiểu thì cũng xin mạn phép bỏ ngoài tai, có nói thế nói nữa cũng thành vô duyên.
NTT.
Sửa bởi Bach.Hung.Ton.Gia: 24/03/2012 - 22:05


