It’s Not How Others See You, It’s How You...
LyTraDa
23/03/2012
Hỏi thật: nếu đến hạn lên xe hoa, mà đương số không lấy vợ hay chồng, thì năm đó cũng phải có chuyện vui trong tình yêu?
Nết Na
23/03/2012
Nết Na
23/03/2012
SHOT
23/03/2012
LyTraDa, on 23/03/2012 - 18:51, said:
Hỏi thật: nếu đến hạn lên xe hoa, mà đương số không lấy vợ hay chồng, thì năm đó cũng phải có chuyện vui trong tình yêu?
Chỉ là có điều kiện và cảm hứng yêu đương thôi. Ví dụ năm đó sẽ gặp người dễ mến, có điều kiện đến với nhau với điều kiện bản thân phải xúc tiến và giảm bớt công việc đi. Nếu cứ gồng cứng làm việc thì những cơ hội đó cũng vuột qua mất. Về sau nhớ lại, thấy năm đó quý mến cô bé A hay B này ghê và hình như cô ta bật đèn xanh hay sao, rồi thời gian cuốn đi hết. Tóm lại, đúng thời điểm nhưng phải nhích cái mông thì mới nên chuyện. Ngồi ì ra thì có mà ăn kám.
Vào năm không có vận tình cảm, có nhìn thấy mấy em thiên nga ngồn ngộn chềnh ềnh thì cũng lè thôi ông ơi, không có tâm ý thì yêu đương gì.
Nết Na
23/03/2012
LyTraDa
23/03/2012
Hôm kia tò mò giữa tốt và rất tốt khi đánh giá Tử Vi, chắc cần nhiều kinh nghiệm mới biết
LyTraDa
23/03/2012
Nết Na
23/03/2012
LyTraDa
23/03/2012
Có Thầy coi cho đứa bạn nói là: Năm tới có cơ hội gặp, X năm sau đó cưới, cung Thê này rất tốt
Mình nhìn thấy trung bình hay tốt, không biết tại sao rất tốt. Dĩ nhiên thầy hơn mình rất nhiều.
Mình nhìn thấy trung bình hay tốt, không biết tại sao rất tốt. Dĩ nhiên thầy hơn mình rất nhiều.


