It’s Not How Others See You, It’s How You...
Nết Na
20/03/2012
Muốn kiếm 1 chiếc áo lứoi để đi biển mà chưa biết tìm ở đâu. Chị Dung có biết chỗ nào bán k?
Minhtam
20/03/2012
Coninbeo, on 20/03/2012 - 09:13, said:
tính em cũng mặc vài lần là chán. Nhiều bộ mua về rồi chả mặc..phí quá.
Ai kiếm được cái áo sơmi trắng, đơn giản, lịch sự chỉ cho chị với tìm mãi không ra.
thấy trong phim Hàn thỉnh thoảng tụi nó mặcthèm quá
Sửa bởi Minhtam: 20/03/2012 - 09:25
Soleil
20/03/2012
Áo lưới hoặc đồ đi chơi thì nên vào mấy shop cao cấp cho teen như là Feroda boutique ở Khúc Hạo hoăc I love SA ở Kim Mã.
Ko phải lần nào cũng tìm đc nhưng e có thể order trực tiếp với chủ cửa hàng, chị hay xem ở I love SA- KIm Mã, chị chủ sinh năm 84, lấy a chồng ng Nhật í, nhiệt tình mà có gout .
Ko phải lần nào cũng tìm đc nhưng e có thể order trực tiếp với chủ cửa hàng, chị hay xem ở I love SA- KIm Mã, chị chủ sinh năm 84, lấy a chồng ng Nhật í, nhiệt tình mà có gout .
Soleil
20/03/2012
Minhtam, on 20/03/2012 - 09:23, said:
Chị cũng hay trữ đồ Nem và Ivy (hôm tết mua được mấy cái giảm giá để đóng cửa hàng luôn, có cái giảm tới 50 - 70% tha hồ mặc).
Ai kiếm được cái áo sơmi trắng, đơn giản, lịch sự chỉ cho chị với tìm mãi không ra.
thấy trong phim Hàn thỉnh thoảng tụi nó mặcthèm quá
Ai kiếm được cái áo sơmi trắng, đơn giản, lịch sự chỉ cho chị với tìm mãi không ra.
thấy trong phim Hàn thỉnh thoảng tụi nó mặcthèm quá
Chị Minhtam có ở HN ko ?
Có 1 cửa hàng ở Nguyễn Thái Học ( cửa hàng ko to nhưng toàn đồ Hàn kiểu như chị tả)
Giá tầm 800k/ áo sơmi cuả Hàn.
Ko nhiều đồ lắm nhưng nếu chịu khó vẫn có hàng đẹp hơn cả phim
Kiwi
20/03/2012
Minhtam
20/03/2012
DungLe, on 20/03/2012 - 09:30, said:
Chị Minhtam có ở HN ko ?
Có 1 cửa hàng ở Nguyễn Thái Học ( cửa hàng ko to nhưng toàn đồ Hàn kiểu như chị tả)
Giá tầm 800k/ áo sơmi cuả Hàn.
Ko nhiều đồ lắm nhưng nếu chịu khó vẫn có hàng đẹp hơn cả phim
Có 1 cửa hàng ở Nguyễn Thái Học ( cửa hàng ko to nhưng toàn đồ Hàn kiểu như chị tả)
Giá tầm 800k/ áo sơmi cuả Hàn.
Ko nhiều đồ lắm nhưng nếu chịu khó vẫn có hàng đẹp hơn cả phim
Nết Na
20/03/2012
DungLe, on 20/03/2012 - 09:28, said:
Áo lưới hoặc đồ đi chơi thì nên vào mấy shop cao cấp cho teen như là Feroda boutique ở Khúc Hạo hoăc I love SA ở Kim Mã.
Ko phải lần nào cũng tìm đc nhưng e có thể order trực tiếp với chủ cửa hàng, chị hay xem ở I love SA- KIm Mã, chị chủ sinh năm 84, lấy a chồng ng Nhật í, nhiệt tình mà có gout .
Ko phải lần nào cũng tìm đc nhưng e có thể order trực tiếp với chủ cửa hàng, chị hay xem ở I love SA- KIm Mã, chị chủ sinh năm 84, lấy a chồng ng Nhật í, nhiệt tình mà có gout .
Minhtam
20/03/2012
Kiwi, on 20/03/2012 - 09:33, said:
Trùi... đồ đi làm của Kiwi chưa bao giờ tới giá 500K, nhìu khi từ đầu đến gót chân cũng chưa tới 500K ...
Chị cứ tưởng mỗi mình giản dị nhất Tổng công ty này rồi (không trang điểm, không uốn, ép nhuộn, cắt tóc...), được cái thích mặc nghiêm túc, lịch sự. Kiwi còn kiệm hơn cả chị
Kiwi
20/03/2012
DungLe, on 20/03/2012 - 09:30, said:
Chị Minhtam có ở HN ko ?
Có 1 cửa hàng ở Nguyễn Thái Học ( cửa hàng ko to nhưng toàn đồ Hàn kiểu như chị tả)
Giá tầm 800k/ áo sơmi cuả Hàn.
Ko nhiều đồ lắm nhưng nếu chịu khó vẫn có hàng đẹp hơn cả phim
Có 1 cửa hàng ở Nguyễn Thái Học ( cửa hàng ko to nhưng toàn đồ Hàn kiểu như chị tả)
Giá tầm 800k/ áo sơmi cuả Hàn.
Ko nhiều đồ lắm nhưng nếu chịu khó vẫn có hàng đẹp hơn cả phim
Quần áo made in Korea, rẻ hơn giá mang về VN nhìu tầm 200-400K/ áo sơ mi. Thui thì làm 1 chuyến qua đó tha hồ lựa, kinhh tế hơn. Giờ Kiwi mới biết quần áo nhập vào VN mắc thế... Quần áo mặc ít lần rùi giục thì nên qua Seoul và Beijing, rẻ còn hơn buổi ăn tối.
Nết Na
20/03/2012
Soleil
20/03/2012
e thì mặc theo hứng vì công ty e chưa bắt mặc đồng phục, có hôm e mặc cả váy dài chấm gót đi làm, vào thứ7
Nhắc đến vụ phải mặc đồng phục vào tháng 4 là em sởn cả da gà
Nhắc đến vụ phải mặc đồng phục vào tháng 4 là em sởn cả da gà
Minhtam
20/03/2012
Kiwi, on 20/03/2012 - 09:40, said:
Quần áo made in Korea, rẻ hơn giá mang về VN nhìu tầm 200-400K/ áo sơ mi. Thui thì làm 1 chuyến qua đó tha hồ lựa, kinhh tế hơn. Giờ Kiwi mới biết quần áo nhập vào VN mắc thế... Quần áo mặc ít lần rùi giục thì nên qua Seoul và Beijing, rẻ còn hơn buổi ăn tối.
Bao giờ đi Hàn bảo chị gửi mấy thứ nhé (tiết kiệm là quốc sách )
Còn cái vụ đồng phục thì chán thôi rồi, các bà hành chính đặt mẫu theo kiểu bà già lạ icòn đội giá lên kiếm lợi, đắt khủng gần 1,5tr /1 bộ chẳng ai mặc. Chị toàn cho giúp việc mặc thôi nó hãnh diện lắm vì được mặc đồ đắt.
Có hôm ăn xin vào nhà chị bảo nó là chủ còn chị đi bồng em cho nó mà họ cũng tin.
Sửa bởi Minhtam: 20/03/2012 - 09:49
Kiwi
20/03/2012
Minhtam, on 20/03/2012 - 09:40, said:
Chị cứ tưởng mỗi mình giản dị nhất Tổng công ty này rồi (không trang điểm, không uốn, ép nhuộn, cắt tóc...), được cái thích mặc nghiêm túc, lịch sự. Kiwi còn kiệm hơn cả chị
Chắc tùy người, Kiwi hok chú ý đến vẻ bề ngoài, Kiwi có thể nướng tiền vào máy móc, xe cộ, nhà cửa chứ quần áo thì thấy tiếc. hì hì. Cosmetic cũng hok sử dụng, BF mua cho cũng giục để đó... quên xài
Minhtam
20/03/2012
Kiwi, on 20/03/2012 - 09:46, said:
Chắc tùy người, Kiwi hok chú ý đến vẻ bề ngoài, Kiwi có thể nướng tiền vào máy móc, xe cộ, nhà cửa chứ quần áo thì thấy tiếc. hì hì. Cosmetic cũng hok sử dụng, BF mua cho cũng giục để đó... quên xài
Nết Na
20/03/2012
Em đồng bóng ăn mặc theo cảm hứng nên hôm thì ngon nghẻ nuột từ đầu đến chân, hôm thì trông như mới móc ở dưới cống lên( theo nhận xét của mọi người trong cơ quan)
Em cũng thích bỏ tiền vào mấy đồ công nghệ hơn:)
Em cũng thích bỏ tiền vào mấy đồ công nghệ hơn:)


