It’s Not How Others See You, It’s How You...
kissintherain
19/03/2012
kissintherain
19/03/2012
Nết Na
19/03/2012
kissintherain
19/03/2012
Nết Na
19/03/2012
kissintherain
19/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
19/03/2012
Chị thì giờ chỉ nghĩ cai nét thôi đã thấy vật vã rồi. Nhưng phải cai thôi, tháng sau ối việc, cứ hứng thế này thì chết mất.
Trước khi ra đi chắc phải lâm li bi đát lắm đây. Nhiều kỉ niệm chém gió quá.
Trước khi ra đi chắc phải lâm li bi đát lắm đây. Nhiều kỉ niệm chém gió quá.
ThaoThao
19/03/2012
mọi người chấm xem được mấy cái
Con gái dựa vào đâu để 'cướp' tim một chàng trai
Con gái dựa vào đâu để 'cướp' tim một chàng trai
Nết Na
19/03/2012
Nếu phải xa TVLS chắc em cũng vật vã lắm. Nó trở nên quen thuộc đến thân thuộc mất rồi... Nơi đây có những người anh, người chị,người bạn, người em và cả người yêu mà em có thể tâm sự thật lòng mà k cần phải giấu điều gì. Ở đây, em thấy thoải mái và luôn ngập tràn tiếng cười... Tại sao em lại bỏ nó được cơ chứ?
Tử Phủ Vũ Tướng
19/03/2012
sabine, on 19/03/2012 - 18:18, said:
chị ko nói láo đâu -- chị hứa ko save là chị ko save mà...
chị ko có hình TS mà..
chị ko mấy hỏi hình ảnh trên đây.. ngay cả cụ BnG chị cũng ko biết mặt.
chị ko có hình TS mà..
chị ko mấy hỏi hình ảnh trên đây.. ngay cả cụ BnG chị cũng ko biết mặt.
Nếu các bác ấy quý và tin tưởng ở mình thì tất nhiên sẽ cho xem mà không cần phải hỏi. Em cũng trọc chị K, chứ chị đã giữ lời hứa rồi ai ép chị vào thế khó làm gì. Có xin hoài xin mãi thì chị vẫn phải giữ lời hứa.
Nết Na
19/03/2012
ThaoThao, on 19/03/2012 - 18:22, said:
mọi người chấm xem được mấy cái
Con gái dựa vào đâu để 'cướp' tim một chàng trai
Con gái dựa vào đâu để 'cướp' tim một chàng trai
sabine, on 19/03/2012 - 18:18, said:
chị ko nói láo đâu -- chị hứa ko save là chị ko save mà...
chị ko có hình TS mà..
chị ko mấy hỏi hình ảnh trên đây.. ngay cả cụ BnG chị cũng ko biết mặt.
chị ko có hình TS mà..
chị ko mấy hỏi hình ảnh trên đây.. ngay cả cụ BnG chị cũng ko biết mặt.
Tử Phủ Vũ Tướng
19/03/2012
Coninbeo, on 19/03/2012 - 18:22, said:
Nếu phải xa TVLS chắc em cũng vật vã lắm. Nó trở nên quen thuộc đến thân thuộc mất rồi... Nơi đây có những người anh, người chị,người bạn, người em và cả người yêu mà em có thể tâm sự thật lòng mà k cần phải giấu điều gì. Ở đây, em thấy thoải mái và luôn ngập tràn tiếng cười... Tại sao em lại bỏ nó được cơ chứ?
Nết Na
19/03/2012
thatsat
19/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 19/03/2012 - 18:22, said:
Em trọc ghẹo mọi người thế thôi, nhất là SK, chứ em cũng tôn trọng riêng tư cá nhân, sao mọi người thoải mái là được.
Nếu các bác ấy quý và tin tưởng ở mình thì tất nhiên sẽ cho xem mà không cần phải hỏi. Em cũng trọc chị K, chứ chị đã giữ lời hứa rồi ai ép chị vào thế khó làm gì. Có xin hoài xin mãi thì chị vẫn phải giữ lời hứa.
Nếu các bác ấy quý và tin tưởng ở mình thì tất nhiên sẽ cho xem mà không cần phải hỏi. Em cũng trọc chị K, chứ chị đã giữ lời hứa rồi ai ép chị vào thế khó làm gì. Có xin hoài xin mãi thì chị vẫn phải giữ lời hứa.
Chọc: động từ.
Trọc: tính từ.
Sửa bởi thatsat: 19/03/2012 - 18:43
thatsat
19/03/2012
Hôm nay có dịp coi hình chị dieubich: sang trọng, quý phái. Nói là vợ Tổng Thống còn nghi chứ nói là Ngoại Trưởng thì tin ngay.


