It’s Not How Others See You, It’s How You...
Libra
13/03/2012
Tớ có nguyên tắc, yêu ở đâu cũng được, nhưng trong cùng một cơ quan thì không. Kiếm được vị trí công việc yêu thích là khó, tớ không muốn mất, nên làm ra làm, yêu ra yêu, chơi ra chơi, cấp trên dưới không lẫn lộn. Nếu tớ đi cưa mai cô này nay cô khác, người ta không tôn trọng tớ nữa thì tớ khó làm việc, chẳng lẽ lúc đó khóc bỏ việc ? vậy ai nuôi tớ ?
DaoHongHi
13/03/2012
Càng trẻ càng khỏe mà chị Lê! Cứ thử 1 lần rồi xem, chị sẽ thích ngay mà!
Soleil
13/03/2012
e vẫn ngưỡng mộ những ng lấy chồng ít tuổi hơn mình, h đây em lại càng ngưỡng mộ.
Em khiếp lắm, đây là lần đầu tiên em bị phi công bám, đùa chứ, sởn gai ốc.
Em chỉ thích zai già, có sự nghiệp để ổn định thôi.
Em khiếp lắm, đây là lần đầu tiên em bị phi công bám, đùa chứ, sởn gai ốc.
Em chỉ thích zai già, có sự nghiệp để ổn định thôi.
pen
13/03/2012
nhok ấy vẫn còn mua hoa hồng hở chị Lê? Theo em hắn muốn làm gì thì làm chị cứ bơ - tỉnh như sáo ấy, xem được bao lâu ^^. Phản ứng lại là mình "thua" nó đấy
Nết Na
13/03/2012
Libra, on 13/03/2012 - 16:51, said:
Tớ có nguyên tắc, yêu ở đâu cũng được, nhưng trong cùng một cơ quan thì không. Kiếm được vị trí công việc yêu thích là khó, tớ không muốn mất, nên làm ra làm, yêu ra yêu, chơi ra chơi, cấp trên dưới không lẫn lộn. Nếu tớ đi cưa mai cô này nay cô khác, người ta không tôn trọng tớ nữa thì tớ khó làm việc, chẳng lẽ lúc đó khóc bỏ việc ? vậy ai nuôi tớ ?
pen
13/03/2012
Nết Na
13/03/2012
Soleil
13/03/2012
Nết Na
13/03/2012
DaoHongHi
13/03/2012
Hhihi, trông đẹp trai và đa tình lắm!
Ủa, mà nhìn lại thì là giai của Pen à, không phải của Lê à?
Sửa bởi DaoHongHi: 13/03/2012 - 16:57
Ủa, mà nhìn lại thì là giai của Pen à, không phải của Lê à?
Sửa bởi DaoHongHi: 13/03/2012 - 16:57