It’s Not How Others See You, It’s How You...
Nết Na
13/03/2012
Diệu Bích
13/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
13/03/2012
DieuBich, on 13/03/2012 - 16:36, said:
Cứ bảo nó đổi sang gọi Dung ơi, mình gửi Dung cái này xem... có khi lại đc Dung kiss cho phù mỏ ấy chứ!
Cái chính là phi công dại dột gọi chị. Mình mà biết cậu này mình phím cho thành công.
Được đấy, Lê ơi đừng sợ.
Soleil
13/03/2012
Nó bạo lắm , hic
mà đi làm tn cũng ức chế cơ, thôi, e nghe lời chị Ấy chả làm gì, nhưng khổ cái nó đang trong time thử việc, trainning, cái gì cũng có lí do để hỏi
mà đi làm tn cũng ức chế cơ, thôi, e nghe lời chị Ấy chả làm gì, nhưng khổ cái nó đang trong time thử việc, trainning, cái gì cũng có lí do để hỏi
Xuplo
13/03/2012
Libra
13/03/2012
Tớ đi làm, đồng nghiệp có dễ thương tuyệt vời đến cách mấy đi nữa, tớ cũng không bao giờ đặt mình vào cái risk yêu đồng nghiệp, thành thì không nói, không thành thì khó làm chung, còn bị mang tội quấy rối, công việc là nồi cơm, tớ phải nghiêm túc giữ
Sửa bởi Libra: 13/03/2012 - 16:41
Sửa bởi Libra: 13/03/2012 - 16:41
Tử Phủ Vũ Tướng
13/03/2012
Libra, on 13/03/2012 - 16:40, said:
Tớ đi làm, đồng nghiệp có dễ thương tuyệt vời đến cách mấy đi nữa, tớ cũng không bao giờ đặt mình vào cái risk yêu đồng nghiệp, thành thì không nói, không thành thì khó làm chung, còn bị mang tội quấy rối, công việc là nồi cơm, tớ phải nghiêm túc giữ
Diệu Bích
13/03/2012
Libra, on 13/03/2012 - 16:40, said:
Tớ đi làm, đồng nghiệp có dễ thương tuyệt vời đến cách mấy đi nữa, tớ cũng không bao giờ đặt mình vào cái risk yêu đồng nghiệp, thành thì không nói, không thành thì khó làm chung, còn bị mang tội quấy rối, công việc là nồi cơm, tớ phải nghiêm túc giữ
Nhưng nếu bị đồng nghiệp yêu thì cứ kệ thôi nhỉ, Libra? Chị với chồng chị ngày xưa cũng làm cùng cơ quan đấy, có sao đâu.
Sửa bởi DieuBich: 13/03/2012 - 16:45
ryan88
13/03/2012
Libra
13/03/2012
Tớ có nguyên tắc, yêu ở đâu cũng được, nhưng trong cùng một cơ quan thì không. Kiếm được vị trí công việc yêu thích là khó, tớ không muốn mất, nên làm ra làm, yêu ra yêu, chơi ra chơi, cấp trên dưới không lẫn lộn. Nếu tớ đi cưa mai cô này nay cô khác, người ta không tôn trọng tớ nữa thì tớ khó làm việc, chẳng lẽ lúc đó khóc bỏ việc ? vậy ai nuôi tớ ?


