←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

It’s Not How Others See You, It’s How You...

DaoHongHi's Photo DaoHongHi 16/03/2012

Chị Sabine được như vậy là sắp thành Phật rồi!
Trích dẫn

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 16/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sabine, on 16/03/2012 - 09:59, said:

có tự ái, biết vinh nhục tức là còn cái tôi, còn là con người. ko có tự ái, ko biết vinh nhục, tức là ko còn cái tôi, là thành phật.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

seriously, chị ko thích tính tự ái nơi 1 con người, chị thích tự trọng. chị không thích tự tôn, chỉ thích tự tin. Nếu 1 người có tự tin + tự trọng, lời người khác nói, mình suy nghĩ. Nếu đúng, chấp nhận sửa sai. Nếu không đúng, bỏ ngoài tai. mình ko thể thay đổi con người và hoàn cảnh, nhưng mình rất có ̣ thể thay đổi phản ứng của mình đối với con người và hoàn cảnh đó. đó là ý kiến riêng của chị thôi, ko phải là pháp lệnh.

em hết like được rầu, like phím zị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 16/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DaoHongHi, on 16/03/2012 - 10:01, said:

Chị Sabine được như vậy là sắp thành Phật rồi!
Em Đào: Đưa ra thế để phấn đấu được như thế. Coi là một mục tiêu để phấn đấu.
Nhiều khi chị cũng hay đưa ra mục tiêu cao đẹp để phấn đấu, hướng tới nó và suốt ngày hô to nó lên thành khẩu hiệu trước mặt mọi người, nhưng thực tế mình kém cỏi hơn nhiều, tham sân si đầy đủ.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 16/03/2012 - 10:07
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 16/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DaoHongHi, on 16/03/2012 - 10:01, said:

Chị Sabine được như vậy là sắp thành Phật rồi!

phật ở trong ta-- phật cũng nói thế mà.. hi hi..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



haizz.. ko ai là phật cả, bao nhiêu ngàn năm rồi và có bao nhiêu vị tăng ni đắc đạo ?? .. nhưng ko có nghĩa là mình ko cố gắng..
mỗi lần một người làm mình giận, đau khổ.. tức là họ cho mình cái cơ hội rèn luyện bản thân .... dũng cảm lên, mạnh mẽ lên ...
con đường tới Niết Bàn ko còn bao xa ..

hơ hơ hơ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



có thể con đường tới niết bàn là đường tới nhà chàng..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi sabine: 16/03/2012 - 10:06
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 16/03/2012

Lời chị Kiss nói đúng.
Trong trường hợp của cái nguồn chủ đề nãy giờ, bởi vì lời góp ý quá phận, và không đúng, người tự trọng đó, biết là có thể bỏ ngoài tai, nhưng vẫn đau
Sửa bởi Libra: 16/03/2012 - 10:07
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 16/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sabine, on 16/03/2012 - 10:05, said:



hơ hơ hơ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



có thể con đường tới niết bàn là đường tới nhà chàng..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Yeah...Di Đà Tiếp Dẫn.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 16/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 16/03/2012 - 10:05, said:

Lời chị Kiss nói đúng.
Trong trường hợp của cái nguồn chủ đề nãy giờ, bởi vì lời góp ý quá phận, và không đúng, người tự trọng đó, biết là có thể bỏ ngoài tai, nhưng vẫn đau
Bổ sung thêm: Không chân thành, Không thiện chí (dùng lời lẽ rất không hay, bằng vai phải lứa: Thụt thò, nói đổng lên trời,...).
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 16/03/2012 - 10:14
Trích dẫn

DaoHongHi's Photo DaoHongHi 16/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 16/03/2012 - 10:03, said:

Em Đào: Đưa ra thế để phấn đấu được như thế. Coi là một mục tiêu để phấn đấu.
Nhiều khi chị cũng hay đưa ra mục tiêu cao đẹp để phấn đấu, hướng tới nó và suốt ngày hô to nó lên thành khẩu hiệu trước mặt mọi người, nhưng thực tế mình kém cỏi hơn nhiều, tham sân si đầy đủ.

Em cũng thế, luôn tự nhủ mình phải kiềm chế bản thân, nên bỏ qua những lỗi lầm của người khác. Nhưng mà ai chửi em thì em cũng phải chửi lại 1 cái đã, rồi sau đó mới bỏ qua được. Mà cũng tùy đối tượng, có những đối tượng mình biết chửi không lại thì mình bỏ qua, coi như là mình cao thượng!
Trích dẫn

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 16/03/2012

hì hì

nhắc lại câu cụ Bng đã nhắc
"không phải gió làm động lá cờ, mà là do tâm ta đang động"

không ai lỗi, kg ai phải, tâm ta tự ta điều khiển, hỉ nộ ai lạc từ đó cũng vô thường
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 16/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 16/03/2012 - 10:13, said:

Bổ sung thêm: Không chân thành, Không thiện chí.

yea.. quên nói.. BTSC thằng nào mà dám nói bà một cách ko chân thành ko thiện chí quá phận ko đúng thì bà làm cho nó chêt 7 cửa tử.

ngày xưa bà nội k hay nói vậy -- ko biết cụ ý gì.. nhưng mà thấy hay hay.. văn chương gớm..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi sabine: 16/03/2012 - 10:17
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 16/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DaoHongHi, on 16/03/2012 - 10:13, said:

Em cũng thế, luôn tự nhủ mình phải kiềm chế bản thân, nên bỏ qua những lỗi lầm của người khác. Nhưng mà ai chửi em thì em cũng phải chửi lại 1 cái đã, rồi sau đó mới bỏ qua được. Mà cũng tùy đối tượng, có những đối tượng mình biết chửi không lại thì mình bỏ qua, coi như là mình cao thượng!
sao em này giống chị thế
Trích dẫn

dtdt's Photo dtdt 16/03/2012

Ai cũng thích khen, nhưng chê thì nên gặp nhau mà nói thì hơn, vì cùng 1 câu chữ, đọc thì sẽ tùy tâm trạng lúc đọc mỗi người cảm nhận khác nhau. Nhưng nói trực tiếp thì còn tùy giọng điệu, cử chỉ thì nó sẽ tăng giảm độ quan trọng của vấn đề.
Túm lại: Lần sau anh Thất Sát rút kinh nghiệm, mời chị Ấy đi cafe mà tâm sự thấp cao nhé.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 16/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

dtdt, on 16/03/2012 - 10:21, said:

Ai cũng thích khen, nhưng chê thì nên gặp nhau mà nói thì hơn, vì cùng 1 câu chữ, đọc thì sẽ tùy tâm trạng lúc đọc mỗi người cảm nhận khác nhau. Nhưng nói trực tiếp thì còn tùy giọng điệu, cử chỉ thì nó sẽ tăng giảm độ quan trọng của vấn đề.
Túm lại: Lần sau anh Thất Sát rút kinh nghiệm, mời chị Ấy đi cafe mà tâm sự thấp cao nhé.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



ko thì tỉ tê ghé tai nhau mà nói cũng ok...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

DaoHongHi's Photo DaoHongHi 16/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

dtdt, on 16/03/2012 - 10:21, said:

Ai cũng thích khen, nhưng chê thì nên gặp nhau mà nói thì hơn, vì cùng 1 câu chữ, đọc thì sẽ tùy tâm trạng lúc đọc mỗi người cảm nhận khác nhau. Nhưng nói trực tiếp thì còn tùy giọng điệu, cử chỉ thì nó sẽ tăng giảm độ quan trọng của vấn đề.
Túm lại: Lần sau anh Thất Sát rút kinh nghiệm, mời chị Ấy đi cafe mà tâm sự thấp cao nhé.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chính xác, anh Sát mà nói câu đó, trong lúc đang vòng tay ôm chặt chị Ấy vào lòng thì đã khác!
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 16/03/2012

Ở ngoài đời SK mà gặp mình có khi mất điện. Mấy anh Thất sát ngoài đời sợ mình nem nép, quát ai thì quát, không bao giờ dám đụng tới mình.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 16/03/2012 - 10:24
Trích dẫn