←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

It’s Not How Others See You, It’s How You...

Ren's Photo Ren 16/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

yeudieuthucnu, on 16/03/2012 - 09:20, said:

thiện tai
thiện tai
chuyện thế này

tui lên chùa tìm giai
vừa gặp tui, nhà chùa hét lên "yêu nữ"
tui buồn, toan xuống núi
nhưng hận lòng, mình zị mà kêu yêu nữ
nên quyết làm ra lẽ 1 phen

"bạch thầy! nếu kon là yêu nữ, thì kon đã kg dám đem thân vào nhờ nơi cửa chùa...
nay để chứng minh kon phàm trần xác thịt, xin thầy mở lòng cho kon chứng minh
gỡ gạc lại danh dự mà thầy mới vừa ném bỏ của kon"

nói đoạn, điểu lấy tay chấm chấm nước mắt, chấm chấm nước mín, nước mũi...thảm thương vô cùng

nhà chùa thấy vậy, lòng từ bi trỗi dậy, chấp nhận cho vào chùa tá túc qua đêm trong cơn lỡ vận, thân gái dặm trường, vượt xa xôi ngàn dặm lưu lạc tha hương...

còn nhà chùa thầm nghĩ
"ta định thần đã cao, lại nhờ công đức tu tập, thêm sự bảo hộ của Phật pháp...thì chắc yêu nữ này kg dám hoành hành
nhỡ may nếu thật là con gái nhà lành, nửa đêm khuya khoắt thế này, lỡ nhà chùa đóng cửa, nàng ta biết nương nhờ nơi đâu"

thế là điểu ở chùa được 2 hôm
ngày ra đi, nhà chùa nói "ma nữ"
hận đời, điểu xuống núi luôn

Chị Điểu giỏi thế mới có 2 ngày ở chùa mà đã tu được từ " yêu nữ " xuống thành " ma nữ "

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 16/03/2012

cảm ơn em, đó cũng là nhờ duyên giác ngộ

ak ak

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

nob's Photo nob 16/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 16/03/2012 - 09:15, said:

Khóc vì một người thì nói làm gì, người ta làm mình đau công khai, khóc vì cái nhìn của người khác Mượn câu của Ấy ý là " không biết tự ái không phải là người " không sai. Đâu ai cấm khóc, một lần rồi thôi, sau đó đi shoping, đi kiếm chocolat ăn cho sướng, thù dai làm đau khổ.

Khóc vì cái nhìn của người khác, là khóc vì sỉ diện.
Khóc vì người mình yêu, mình thương, mình quý mến mới là cái đáng để khóc.
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 16/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Light, on 16/03/2012 - 09:28, said:

Chị Điểu giỏi thế mới có 2 ngày ở chùa mà đã tu được từ " yêu nữ " xuống thành " ma nữ "

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chắc do công đức luộc rau hạnh mời sư ăn.
Trích dẫn

DaoHongHi's Photo DaoHongHi 16/03/2012

Có lẽ phải đổi tên Topic này thành: It's not how other see you, It's How can we win his (her) heart?
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 16/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sabine, on 16/03/2012 - 09:16, said:


Thí dụ: cô A yêu anh B. Anh B có học bổng đi du học nhưng muốn bỏ vì cô A. Cô A cố tình xua đuổi anh B để cho anh B có thể dứt áo ra đi. Anh B hận cô A.

nhưng tình yêu cô A là tình yêu cao cả nhất .

Ý chị Kiss nói chung chung.
Tuy nhiên, ở đây em có ý kiến đặt biệt về ví dụ này. Cô A tự cho mình là hiểu biết hơn anh B để phán xét thế nào là hạnh phúc. Thông thường, bỏ thì dễ, xây thì khó. Cô A cho rằng mình đã hy sinh mối quan hệ để tốt cho anh B, tiếc thay mối quan hệ mà cô A phá vỡ, chỉ có 50% thuộc về cổ, nghĩa là quyền được hy sinh thứ gì đó thuộc về mình. Em luận theo lý, là vậy. Về tình, ối cặp bỏ nhau, anh, em, nghĩ tốt cho cả hai, ký đi, anh, em.
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 16/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Light, on 16/03/2012 - 09:28, said:

Chị Điểu giỏi thế mới có 2 ngày ở chùa mà đã tu được từ " yêu nữ " xuống thành " ma nữ "

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



"yêu" cho lắm vào thì trước sau cũng thành "ma" ..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Ren's Photo Ren 16/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nob, on 16/03/2012 - 09:32, said:

Khóc vì cái nhìn của người khác, là khóc vì sỉ diện.
Khóc vì người mình yêu, mình thương, mình quý mến mới là cái đáng để khóc.

Em thích nhìn bọn trẻ con khóc lắm . Bọn nó khóc cái kiểu òa lên , nức nở một cách hồn nhiên, đơn giản và thơ ngây. Còn trong nước mắt của người lớn thì có quá nhiều tâm sự, nhìn vào sẽ thấy rất khó chịu, đặc biệt là khi nhìn người mình quý mến khóc mà lại chẳng thể làm gì cho họ .
Trích dẫn

DaoHongHi's Photo DaoHongHi 16/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nob, on 16/03/2012 - 09:32, said:

Khóc vì cái nhìn của người khác, là khóc vì sỉ diện.
Khóc vì người mình yêu, mình thương, mình quý mến mới là cái đáng để khóc.

Chị em phụ nữ thì khóc nhiều, thế còn các cụ nam giới như cụ Nguyên, cụ Sát đã bao giờ khóc vì tình chưa ạ?
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 16/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nob, on 16/03/2012 - 09:32, said:

Khóc vì cái nhìn của người khác, là khóc vì sỉ diện.
Khóc vì người mình yêu, mình thương, mình quý mến mới là cái đáng để khóc.
Vậy hồi xưa, lúc lôi địa chủ ra đấu tố, sao có người lại đau ? Ý của em, cả hai đều đáng để khóc, trừ phi không biết nhục ở trường hợp 1, và không thương, quý, yêu, mến, ở trường hợp 2
Trích dẫn

dtdt's Photo dtdt 16/03/2012

Rồi cuối cùng cũng trở về với cát bui hết, thôi cứ cười toa lên cho đời nó phấn chấn các cụ nhể
Trích dẫn

dtdt's Photo dtdt 16/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Light, on 16/03/2012 - 09:41, said:


Em thích nhìn bọn trẻ con khóc lắm . Bọn nó khóc cái kiểu òa lên , nức nở một cách hồn nhiên, đơn giản và thơ ngây. Còn trong nước mắt của người lớn thì có quá nhiều tâm sự, nhìn vào sẽ thấy rất khó chịu, đặc biệt là khi nhìn người mình quý mến khóc mà lại chẳng thể làm gì cho họ .

Chị đọc đâu đâu đó bảo là mỗi ngày khóc 1 tí để rửa bụi trong mắt em ạ. Thôi thì thấy người ta khóc thì cũng coi như mọi ức chế trong lòng họ được giải tỏa đôi chút mà.
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 16/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DaoHongHi, on 16/03/2012 - 09:41, said:

Chị em phụ nữ thì khóc nhiều, thế còn các cụ nam giới như cụ Nguyên, cụ Sát đã bao giờ khóc vì tình chưa ạ?

Cụ hỏi rất hay. Có một lần em đi trong mưa, năm đó 18 tuổi 3 tháng 21 ngày, là nước mưa chảy qua tóc xuống khóe mắt. theo đường pháp lệnh trôi ngang cằm rồi rơi xuống lòng đường, chui vào cống thoát theo dòng nước.
Trích dẫn

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 16/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sabine, on 16/03/2012 - 09:35, said:

"yêu" cho lắm vào thì trước sau cũng thành "ma" ..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


cái thói đa tình nó hại em

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Dungle đọc nhanh ợ hi hi
Sửa bởi yeudieuthucnu: 16/03/2012 - 09:57
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 16/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 16/03/2012 - 09:41, said:

Vậy hồi xưa, lúc lôi địa chủ ra đấu tố, sao có người lại đau ? Ý của em, cả hai đều đáng để khóc, trừ phi không biết nhục ở trường hợp 1, và không thương, quý, yêu, mến, ở trường hợp 2

có tự ái, biết vinh nhục tức là còn cái tôi, còn là con người.
ko có tự ái, ko biết vinh nhục, tức là ko còn cái tôi, là thành phật.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



seriously,

chị ko thích tính tự ái nơi 1 con người, chị thích tự trọng.
chị không thích tự tôn, chỉ thích tự tin.

Nếu 1 người có tự tin + tự trọng, lời người khác nói, mình suy nghĩ. Nếu đúng, chấp nhận sửa sai. Nếu không đúng, bỏ ngoài tai.

mình ko thể thay đổi con người và hoàn cảnh, nhưng mình rất có ̣ thể thay đổi phản ứng của mình đối với con người và hoàn cảnh đó.

đó là ý kiến riêng của chị thôi, ko phải là pháp lệnh.
Trích dẫn