It’s Not How Others See You, It’s How You...
Libra
13/03/2012
Coninbeo, on 13/03/2012 - 16:17, said:
Hội nhà mình k hổ danh là đệ nhất 888. Tám từ thất Sát sang nhí nhố, qua nhật kí, tử phá... Giờ đáp cả vào nhà thời trang để tán tỉnh nhau. Sợ thật, sợ thật.
Soleil
13/03/2012
nhật kí 1 buổi chiều bị phi công ám
11h30 h :chị ơi, đi ăn phở cuốn với em nhé
Chị bận đi với bạn- mình reply
Đi ăn với bạn xong về gặp nó ngồi chình ình dưới lễ tân hỏi: ng yêu chị à, ko đẹp bằng em
Chả thèm nói gì, đi lên thẳng.
Đầu h chiều, thấy cậu nhân viên cafe quán bên cạnh bê 1 cốc nước cam bảo: chị ơi, có người bảo bê sang cho chị
Tu 1 phát hết rồi đưa cho nó bê xuống ( he he, nước cam ngon)
Thấy skepy đỏ đỏ: chị uống nhanh thế, 1 hơi đã hết rồi , cười nhăn nhở.
Chả thèm bảo gì. Một lúc sau thấy skepy: chị ơi, em ko hiểu cái này, viết trả lời tn.
Bố nhà nó, chát mãi mà ko hiểu, lại phải chạy qua, xong rồi về chỗ.
Nó chát, chị ơi, em cảm ơn, à, e gửi link từ sáng chị ko nhận đc ạ?( mìn nhận dc rồi nhưng ko reply)
Nó gửi lại, là bài hát này nó tự đánh và hát
Nó p/s: lời bài hát là lời em muốn nói
Mình chả chát từ lúc ấy đến h, thấy skepy cứ đỏ...
Sửa bởi DungLe: 13/03/2012 - 16:26
11h30 h :chị ơi, đi ăn phở cuốn với em nhé
Chị bận đi với bạn- mình reply
Đi ăn với bạn xong về gặp nó ngồi chình ình dưới lễ tân hỏi: ng yêu chị à, ko đẹp bằng em
Chả thèm nói gì, đi lên thẳng.
Đầu h chiều, thấy cậu nhân viên cafe quán bên cạnh bê 1 cốc nước cam bảo: chị ơi, có người bảo bê sang cho chị
Tu 1 phát hết rồi đưa cho nó bê xuống ( he he, nước cam ngon)
Thấy skepy đỏ đỏ: chị uống nhanh thế, 1 hơi đã hết rồi , cười nhăn nhở.
Chả thèm bảo gì. Một lúc sau thấy skepy: chị ơi, em ko hiểu cái này, viết trả lời tn.
Bố nhà nó, chát mãi mà ko hiểu, lại phải chạy qua, xong rồi về chỗ.
Nó chát, chị ơi, em cảm ơn, à, e gửi link từ sáng chị ko nhận đc ạ?( mìn nhận dc rồi nhưng ko reply)
Nó gửi lại, là bài hát này nó tự đánh và hát
Nó p/s: lời bài hát là lời em muốn nói
Mình chả chát từ lúc ấy đến h, thấy skepy cứ đỏ...
Sửa bởi DungLe: 13/03/2012 - 16:26
BnG
13/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 13/03/2012 - 16:23, said:
Thanh niên Cổ Nhuế xin thề
Chưa đầy hai sọt chưa về quê hương.
Xin thề! Xin thề! Xin thề.
Chưa đầy hai sọt chưa về quê hương.
Xin thề! Xin thề! Xin thề.
Vầng. Vẫn nhớ hồi man di mọi rợ đó. Đánh nhau với thanh niên làng như cơm bữa. Ký nợ khắp làng, toàn nợ rượu với thuốc lào.
Thoy bb các cụ. Em phi thăng theo ma nữ. Chúc các cụ vui vẻ với tình yêu.
Libra
13/03/2012
@DungLe, làm việc chung mà bị thế này nên nói xếp, tình cảm trong công sở không nên tồn tại...
Tử Phủ Vũ Tướng
13/03/2012
Sao thằng em này quyết cưa Lê mà lại xưng chị em với Lê nhỉ? Sao không xưng ngay từ đầu: bạn và tôi, Lê và Mình hay nói trống không. Xưng chị em thế này về sau sang giai đoạn yêu nhau, lại nói: Chị ơi, em yêu chị. Chị ơi, em không thể sống thiếu chị, em muốn lấy chị. Chị ơi,...
Thằg cu này còn non lắm.
Thằg cu này còn non lắm.
Diệu Bích
13/03/2012
DungLe, on 13/03/2012 - 16:25, said:
nhật kí 1 buổi chiều bị phi công ám
11h30 h :chị ơi, đi ăn phở cuốn với em nhé
Chị bận đi với bạn- mình reply
Đi ăn với bạn xong về gặp nó ngồi chình ình dưới lễ tân hỏi: ng yêu chị à, ko đẹp bằng em
Chả thèm nói gì, đi lên thẳng.
Đầu h chiều, thấy cậu nhân viên cafe quán bên cạnh bê 1 cốc nước cam bảo: chị ơi, có người bảo bê sang cho chị
Tu 1 phát hết rồi đưa cho nó bê xuống ( he he, nước cam ngon)
Thấy skepy đỏ đỏ: chị uống nhanh thế, 1 hơi đã hết rồi , cười nhăn nhở.
Chả thèm bảo gì. Một lúc sau thấy skepy: chị ơi, em ko hiểu cái này, viết trả lời tn.
Bố nhà nó, chát mãi mà ko hiểu, lại phải chạy qua, xong rồi về chỗ.
Nó chát, chị ơi, em cảm ơn, à, e gửi link từ sáng chị ko nhận đc ạ?( mìn nhận dc rồi nhưng ko reply)
Nó gửi lại, là bài hát này nó tự đánh và hát
Nó p/s: lời bài hát là lời em muốn nói
Mình chả chát từ lúc ấy đến h, thấy skepy cứ đỏ...
11h30 h :chị ơi, đi ăn phở cuốn với em nhé
Chị bận đi với bạn- mình reply
Đi ăn với bạn xong về gặp nó ngồi chình ình dưới lễ tân hỏi: ng yêu chị à, ko đẹp bằng em
Chả thèm nói gì, đi lên thẳng.
Đầu h chiều, thấy cậu nhân viên cafe quán bên cạnh bê 1 cốc nước cam bảo: chị ơi, có người bảo bê sang cho chị
Tu 1 phát hết rồi đưa cho nó bê xuống ( he he, nước cam ngon)
Thấy skepy đỏ đỏ: chị uống nhanh thế, 1 hơi đã hết rồi , cười nhăn nhở.
Chả thèm bảo gì. Một lúc sau thấy skepy: chị ơi, em ko hiểu cái này, viết trả lời tn.
Bố nhà nó, chát mãi mà ko hiểu, lại phải chạy qua, xong rồi về chỗ.
Nó chát, chị ơi, em cảm ơn, à, e gửi link từ sáng chị ko nhận đc ạ?( mìn nhận dc rồi nhưng ko reply)
Nó gửi lại, là bài hát này nó tự đánh và hát
Nó p/s: lời bài hát là lời em muốn nói
Mình chả chát từ lúc ấy đến h, thấy skepy cứ đỏ...
Cái thằng Phi công này chả hiểu gì cả, đi tán mà cứ gọi người ta bằng "chị"!
Nết Na
13/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 13/03/2012 - 16:29, said:
Sao thằng em này quyết cưa Lê mà lại xưng chị em với Lê nhỉ? Sao không xưng ngay từ đầu: bạn và tôi, Lê và Mình hay nói trống không. Xưng chị em thế này về sau sang giai đoạn yêu nhau, lại nói: Chị ơi, em yêu chị. Chị ơi, em không thể sống thiếu chị, em muốn lấy chị. Chị ơi,...
Thằg cu này còn non lắm.
Thằg cu này còn non lắm.
Diệu Bích
13/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 13/03/2012 - 16:29, said:
Sao thằng em này quyết cưa Lê mà lại xưng chị em với Lê nhỉ? Sao không xưng ngay từ đầu: bạn và tôi, Lê và Mình hay nói trống không. Xưng chị em thế này về sau sang giai đoạn yêu nhau, lại nói: Chị ơi, em yêu chị. Chị ơi, em không thể sống thiếu chị, em muốn lấy chị. Chị ơi,...
Thằg cu này còn non lắm.
Thằg cu này còn non lắm.
Chị em mình tư tưởng lớn gặp nhau!
Tử Phủ Vũ Tướng
13/03/2012
Phi công có ưu điểm là biết cách chăm sóc bằng nước cam, vừa đánh vào dạ dày, vừa đánh vào tinh thần. Nhưng cái đoạn gọi Chị là mất ối điểm rồi.
dtdt
13/03/2012
Em nghĩ chưa gì mà đã không lễ phép chị chị em em chắc Lê đã oánh cho phù mỏ khỏi phải phát ngôn nữa mất ấy chứ ạ, hihi
Soleil
13/03/2012
mọi ng bảo em nên làm gì ?
em đang chán chuyện của em mà cứ bị làm phiền quá
em đang chán chuyện của em mà cứ bị làm phiền quá