It’s Not How Others See You, It’s How You...
Libra
15/03/2012
Soleil
15/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
15/03/2012
Nết Na
15/03/2012
Soleil
15/03/2012
BnG
15/03/2012
Trước ta cũng hay ngồi. Sau bị quán cấm cửa vì hay lên hát trong tiết mục dành cho khách biểu diễn.
Nết Na
15/03/2012
DungLe, on 15/03/2012 - 17:32, said:
quán này anh chị chủ quán là người Hải Dương- quê chị .
Mỗi lần ra tíu tít, hồi sv chị hay đến nhưng h ít hơn.
Lâu rồi ko ra
Mỗi lần ra tíu tít, hồi sv chị hay đến nhưng h ít hơn.
Lâu rồi ko ra
Soleil
15/03/2012
Nết Na
15/03/2012
Soleil
15/03/2012
Nhạc Phú Quang thì chị là fan ruột rồi.
Ngọc Anh hát hay nhất nhạc của PQ.
Hồi sv, bon chen mua đc cái vé biểu diễn ở Nhà Hát Lớn, ngày đó 500k ko phải là rẻ mà nhịn ăn và mặc, chị và ng yêu góp tiền mua.
hồi đó yêu anh sv nghèo....
Sửa bởi DungLe: 15/03/2012 - 17:39
Ngọc Anh hát hay nhất nhạc của PQ.
Hồi sv, bon chen mua đc cái vé biểu diễn ở Nhà Hát Lớn, ngày đó 500k ko phải là rẻ mà nhịn ăn và mặc, chị và ng yêu góp tiền mua.
hồi đó yêu anh sv nghèo....
Sửa bởi DungLe: 15/03/2012 - 17:39
BnG
15/03/2012
Hoành thế. Hồi sv cụ mù văn hoá. Hôm nào đoàn trường hâm lên mới có văn công về biểu diễn. Đợt Thuỳ Dung về hát, anh em chú nào chú nấy dãi dớt nhỏ tong tong vì chân nàng quá dài, quá thẳng và quá đẹp. Giờ nhớ lại vẫn ực ực..
BnG
15/03/2012
Thùy Dung này này. Nhà nàng trước ở Kim Liên. Oài. Lại nhớ thời ra ktx nữ SP tán gái, chui qua một trời tam giác và kính kiếc treo lủng lẳng.