It’s Not How Others See You, It’s How You...
Tử Phủ Vũ Tướng
15/03/2012
Chị làm thơ cho Lê cảm thông thế thôi, chứ chị cắt anh nào chị chả cắn dứt gì cả, chả thương gì cả.
Hồi trước quen một anh, buổi đầu gặp cũng bình thường, nên cho gặp thêm buổi thứ 2. Anh ấy lòng vòng dẫn đến quán cà phê gần Hồ Đắc Di, dưới ánh đèn mờ ảo anh nói chuyện nhấm nhẳng, mắt chăm chăm nhìn mình. Khoảng nửa buổi, câu chuyện đang tẻ ngắt, anh hạ giọng thẽ thọt: Em cho phép anh gặp mẹ em nhé, rồi lấn tới sát người mình, trực ôm lấy chị. Chị vốn không thích nên bản năng tức thì né ngay, mặt đanh ngay lại bảo: Em xin lỗi, em không hợp anh. Em và anh không cần thiết gặp nhau nữa. Thôi về đi. Sau đó về đến nhà, thằng cha đó nt chi chít, điện thoại chi chít, kéo dài lê thê mãi. Mình cắt tận 1,5 năm.
Hồi trước quen một anh, buổi đầu gặp cũng bình thường, nên cho gặp thêm buổi thứ 2. Anh ấy lòng vòng dẫn đến quán cà phê gần Hồ Đắc Di, dưới ánh đèn mờ ảo anh nói chuyện nhấm nhẳng, mắt chăm chăm nhìn mình. Khoảng nửa buổi, câu chuyện đang tẻ ngắt, anh hạ giọng thẽ thọt: Em cho phép anh gặp mẹ em nhé, rồi lấn tới sát người mình, trực ôm lấy chị. Chị vốn không thích nên bản năng tức thì né ngay, mặt đanh ngay lại bảo: Em xin lỗi, em không hợp anh. Em và anh không cần thiết gặp nhau nữa. Thôi về đi. Sau đó về đến nhà, thằng cha đó nt chi chít, điện thoại chi chít, kéo dài lê thê mãi. Mình cắt tận 1,5 năm.
Nết Na
15/03/2012
ryan88
15/03/2012
DaoHongHi
15/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 15/03/2012 - 16:32, said:
Chị làm thơ cho Lê cảm thông thế thôi, chứ chị cắt anh nào chị chả cắn dứt gì cả, chả thương gì cả.
Hồi trước quen một anh, buổi đầu gặp cũng bình thường, nên cho gặp thêm buổi thứ 2. Anh ấy lòng vòng dẫn đến quán cà phê gần Hồ Đắc Di, dưới ánh đèn mờ ảo anh nói chuyện nhấm nhẳng, mắt chăm chăm nhìn mình. Khoảng nửa buổi, câu chuyện đang tẻ ngắt, anh hạ giọng thẽ thọt: Em cho phép anh gặp mẹ em nhé, rồi lấn tới sát người mình, trực ôm lấy chị. Chị vốn không thích nên bản năng tức thì né ngay, mặt đanh ngay lại bảo: Em xin lỗi, em không hợp anh. Em và anh không cần thiết gặp nhau nữa. Thôi về đi. Sau đó về đến nhà, thằng cha đó nt chi chít, điện thoại chi chít, kéo dài lê thê mãi. Mình cắt tận 1,5 năm.
Hồi trước quen một anh, buổi đầu gặp cũng bình thường, nên cho gặp thêm buổi thứ 2. Anh ấy lòng vòng dẫn đến quán cà phê gần Hồ Đắc Di, dưới ánh đèn mờ ảo anh nói chuyện nhấm nhẳng, mắt chăm chăm nhìn mình. Khoảng nửa buổi, câu chuyện đang tẻ ngắt, anh hạ giọng thẽ thọt: Em cho phép anh gặp mẹ em nhé, rồi lấn tới sát người mình, trực ôm lấy chị. Chị vốn không thích nên bản năng tức thì né ngay, mặt đanh ngay lại bảo: Em xin lỗi, em không hợp anh. Em và anh không cần thiết gặp nhau nữa. Thôi về đi. Sau đó về đến nhà, thằng cha đó nt chi chít, điện thoại chi chít, kéo dài lê thê mãi. Mình cắt tận 1,5 năm.
Cắt là đúng rồi chị Ấy. Mới gặp lần thứ 2 mà đã xấn sổ thế, em cũng không thích!
Soleil
15/03/2012
pen
15/03/2012
ryan88
15/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
15/03/2012
Tối nay Lê có cần ekíp trang điểm Ỉn béo và nhà quay phim Ấy đến hỗ trợ ghi lại khoảng khắc đẹp không?
Ryan: ai đấy? Chị cắt thì chị quên nhanh, còn người ta cắt chị thì chị nhớ như li như lai.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 15/03/2012 - 16:43
Ryan: ai đấy? Chị cắt thì chị quên nhanh, còn người ta cắt chị thì chị nhớ như li như lai.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 15/03/2012 - 16:43
Soleil
15/03/2012
Tự nhiên thấy hồi hộp, có nên mặc cái váy xanh màu da trời đấy ko?
Hay là mặc cái váy màu hồng pastal mới mua?
Đi đôi giày nào, dùng nước hoa nào, Chance Chanel nhé
Hay là mặc cái váy màu hồng pastal mới mua?
Đi đôi giày nào, dùng nước hoa nào, Chance Chanel nhé
ryan88
15/03/2012
Soleil
15/03/2012
khampha
15/03/2012
Hicc, bơi trong topic này mãi mà chưa hết vì tốc độ sinh đẻ của nó. Đọc đến trang satka tán gái mà thấy satka cũng đa tình hen, chứ ko phải lúc nào cũng lạnh lùng. Sao giờ satka thay đổi thế? lạnh lùng quá đi.