waterloo, on 13/11/2016 - 11:34, said:
Vì họ là DÂN, nên họ mới có thể hành xử như thế mà không bị chỉ trích nhiều. Còn ở vai trò bà Clinton, dù đau đớn muốn chết, vẫn phải cười bắt tay chúc mừng đối thủ. Ông Trump khi tranh cử mạt sát bà Clinton đủ điều, nhưng nay sẽ không bao giờ làm thế nữa. Ông ta cũng sẽ không phát biểu văng mạng nữa. Ông cũng chẳng ngu mà thực hiện những chính sách "thần kinh". Một thương nhân thành đạt dĩ nhiên không thể là một kẻ ngu. Nhưng nếu thế thì ông ta có gì khác với những chính khách khác? Liệu sự hấp dẫn quần chúng như khi tranh cử có còn?
Mà cảm giác bị phản bội dễ dẫn đến hành động quá khích của những con người quá khích lắm.
Ông Trump đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tiếp tục duy trì những "giá trị Mỹ" thì bị nhóm A phản đối. Thực hiện đúng lời hứa khi tranh cử thì bị nhóm B phản đối. Mà số lượng hai nhóm này lại tương đương nhau. Ông Trump nếu không còn thế lực nào khác ngầm trợ giúp thì sẽ vô cùng khó khăn. Ông ta có là tỷ tỷ tỷ phú cũng chẳng thể bỏ tiền túi để trả lương cho công chức, người lao động...
Nói chung, ông Trump đã đùa với lửa. Hy vọng ông ấy đừng bị lửa thiêu.