Jump to content

Advertisements




Donald Trump

Donald Trump sinh giờ nào

1148 replies to this topic

#376 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5108 thanks

Gửi vào 31/07/2016 - 22:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

V.E.DAY, on 31/07/2016 - 14:26, said:

1/ Qua câu trả lời của lão VDTĐ tui đánh giá rằng đường tình duyên của lão ấy trắc trở.
2/ Còn của Sói xám thì rõ ràng là còn độc thân.

làm 2 câu thơ tặng 2 người :

Đường tình duyên lắm nỗi chông gai ( lão VDTĐ )
Ai chưa qua chưa hiểu một lần ( Sói Xám )

Hi hi hi
Đúng hơn là chưa có kinh nghiệm hầu toà đó lão V.

Thanked by 1 Member:

#377 QuanPhuc5x

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 67 Bài viết:
  • 119 thanks

Gửi vào 01/08/2016 - 01:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

V.E.DAY, on 31/07/2016 - 12:23, said:

...(tự ý đục bỏ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

- Bà vợ : Anh yêu, bây giờ em muốn hỏi là có thật là anh không ngủ với cô ấy phải không ?
- Ông chồng : Không em yêu, anh hết lòng chung thủy với em như em đã từng nói ở tòa.


Ông chồng đương nhiên là phải nói không chứ đã lỡ phóng lao thì phải theo lao chứ gan nào mà dám thú thực nói là có ngủ với cô ấy.

- Bà vợ : ...................................

Câu nói cuối cùng của bà vợ ở trang cuối cùng hết chuyện, tôi đọc xong mà giật bắn cả người như có luồng điện 500KV chạy qua thân, mồ hôi vã ra như tắm, mặt tôi lúc đó xanh có lẽ còn hơn tàu lá chuối.
Một câu nói của bà vợ đầy bất ngờ, đầy thâm thúy, vô cùng và cực kỳ chí lý. ( Vậy nếu ai muốn chọn bà Clinton thử viết tiếp câu nói của bà vợ xem.)
Chuyện tiếu lâm để vui vẻ cuối tuần nhưng nghiêm túc, không nói bậy, nói có hàm ý tục tĩu ở đây !

Tôi không chọn bà Hillary Clinton, vì cho rằng bà này cũng như Donald Trump, chỉ là tham vọng cá nhân, nhưng thấy câu hỏi vui vui nên cũng muốn nhào dzô ... kiếm ăn:

- Bà vợ: ông có ngủ với con đó hay với con nào khác ăn nhằm gì đến tui; tui làm vậy chỉ để bảo vệ thanh danh tui và tiền của tui thôi, biết chưa?

Hì hì chờ đợi đáp án của LND!

Thanked by 4 Members:

#378 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2952 thanks

Gửi vào 01/08/2016 - 09:00

Thực sự, cá nhân tôi ủng hộ đường lối của Đảng Cộng Hòa và còn nhớ chăng hồi ở Đại học Wellesley, Hillary Clinton làm Chủ tịch Câu lạc bộ Cộng hòa. Vậy chẳng phải ngay từ đầu bà Hillary Clinton cũng đã thích đường lối, chủ trương của Đảng Cộng Hòa nhưng bà không thể trụ lại được với đường lối, chủ trương đó nên mới ngả sang bên Đảng Dân Chủ ?

Tình hình hiện nay tôi rất mong muốn Đảng Cộng Hòa lên chứ không phải Đảng Dân Chủ lên : " Dân chủ ơi, các anh đã kiếm đủ tiền rồi, bây giờ là lúc phải để cho chúng tôi xài tiền chứ ".
Thế nhưng DT không "cứng cựa" ( so với Reagan & Bush cha ) thì "xài tiền thuế của dân chúng" tôi ớn lắm.

( Giới báo chí pháp theo dõi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa 2 ứng cử vìên hiện nay, ông Trump và bà Hillary Clinton, có nhận xét bà Hillary Clinton khó thành công . Do thành tích cá nhân của bà khó thuyết phục cử tri Hoa kỳ sẽ dồn phiếu cho bà .
Thế nhưng mấy chú gà trống Gaulois chỉ giỏi ve gà mái dầu thôi chứ xắn tay áo vào làm việc thì dở ẹc, kinh nghiệm từ thời Nicolas Sarkozy !)

Trở lại bà Hillary Clinton thì còn nhớ chăng, bà Hillary Clinton cùng với ô.Clinton, hai người tỏ ra say mê chánh trị và quyền lực . Một hôm, bà tuyên bố với một “sếp” trong tổ chức luật sư nơi bà làm việc là “Clinton sẽ làm tổng thống nước Mỹ ” . Bà liền bị chế diễu . Tức giận, bà hét lên “Mấy ngưòi có biết mấy người nói gì không ? ” .
Và sau đó thì sao ? Ô.Clinton đã lên làm tổng thống !
Bà là người phụ nữ rất có kỷ luật, rất quả quyết, thông minh hơn chồng nên đã nhiều lần giúp chồng thoát nạn và thành công . Vậy thì có thể gọi bà Hillary Clinton là một NỘI TƯỚNG đã giúp chồng thành công được không ?.
Một người đàn bà như vậy, riêng ý kiến của cá nhân tôi, tôi thán phục bà Hillary Clinton.
Quả thật Hillary là một phụ nữ phi thường mà nhiều người khác không thể được. Monica, Paula, Gennifer, …bồ của Clinton, bà đều cho qua hết .
Bà chấp nhận bao nhiêu lời phê phán nặng nề khi bà không lồng lộn ghen tuông « Bà ấy chấp nhận sự ngoại tình của chồng như cái giá của quyền lực chánh trị» .

Chẳng phải bà ấy theo như các cụ dậy hồi xưa : " Gái ngoan làm quan cho chồng đó sao " hi hi hi.

Trong chuyện hổng có "ông phát ngôn viên của công ty bị bắn vào đầu trở thành phế nhân", bà vợ chỉ là vợ ông giám đốc thui chứ hổng giống như Diana.

Thanked by 1 Member:

#379 sniper

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 233 Bài viết:
  • 283 thanks
  • LocationCực Bắc

Gửi vào 01/08/2016 - 10:53

Hillary chắc là quý bà ngộ quyền tinh đó ,ghen tuông trong bóng đêm thôi Bác ,bên ngoài biển vẫn lặng sóng lắm .Đọc lại cuốn tự truyện bà này viết mới thấy sự ngang tàng.săc sảo của bà này ,cũng hé lộ chút vì sao vẫn cần ông chồng đào hoa bên cạnh .Bà ta không quý phái như bà Jackie ,không ẩn minh đứng đằng sau như bà Nancy ,nhưng Hilarry vừa là đệ nhất phu nhân ,vừa là ngoại trưởng ,ứng cử viên nữ đầu tiên được 1 chính đảng giới thiệu ra tranh tổng thống ,Lịch sử nước Mỹ sẽ mãi nhắc bông hông này ,và cũng như bác VEDAY, cháu thán phục bà,nhưng nếu đặt lên bàn cân Hilary vẫn nhẹ ký hơn so với Margaret Thatcher, Angela Merkel ,hehehe .Và với một con diều hầu như ông Tập ,cần một gã điên như D .Trump buộc cổ ,mặc dù lên được ngôi cao ,nhưng ông ta cẩn thận dính shot gun như chơi ý .
Tình hình lão Ngoan thỉnh ý kiến Cô cô "Nàng Mèo " lâu dữ vậy ta ,kiểu này bác HC bí thiệt rùi
Bác VEDAY phải hé thêm bát chút nữa để Lão Ngoan kiểu gì đoán cũng trúng ,chắc mới được đó

Sửa bởi soixamdemtrang: 01/08/2016 - 11:07


Thanked by 2 Members:

#380 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2952 thanks

Gửi vào 01/08/2016 - 12:33

"No amount of experimentation can ever prove me right; a single experiment can prove me wrong."
Albert Einstein

1 là số ít chứ đến 2 là số nhiều rồi huống hồ là 3. Có 3 lời viết về bà vợ ông giám đốc là amount rùi hi hi hi.

- Bà vợ : Anh yêu, bây giờ em muốn hỏi là có thật là anh không ngủ với cô ấy phải không ?
- Ông chồng : Không em yêu, anh hết lòng chung thủy với em như em đã từng nói ở tòa.

- Bà vợ : Anh yêu, vậy anh không phải là đàn ông.

Câu chuyện kết thúc mà không kéo dài thêm có phải chăng là dụng ý của tác giả muốn độc giả tự mình suy nghĩ cách thú tội của ông chồng :

- Nếu ông chồng trả lời là có thì không biết bà vợ có tha thứ cho không hay sẽ ly dị.
- Nhưng ông chồng trả lời là không thì bị bà vợ xem thường "anh không phải là đàn ông."

Thanked by 3 Members:

#381 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5108 thanks

Gửi vào 01/08/2016 - 14:02

- Bà vợ : Anh yêu, bây giờ em muốn hỏi là có thật là anh không ngủ với cô ấy phải không ?
- Ông chồng : Không em yêu, anh hết lòng chung thủy với em như em đã từng nói ở tòa.

- Bà vợ : Anh yêu, vậy anh không phải là đàn ông.

- Ông chồng : Em yêu, vậy em không phải là đàn bà.

#382 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2952 thanks

Gửi vào 01/08/2016 - 14:28

1/ Lão VDTĐ đã biết mùi đời rồi nên mới rành rọt 6 câu vọng cổ nên viết thêm là " Em nói láo ở toà."
Nhưng nói sự thật nó trần trụi nhiều khi người đọc không hài lòng, tuy " Em nói láo ở toà." bất ngờ, thâm thúy, chí lý.
Nàng có xấu gì đi nữa thì cũng phải tìm cách khen nàng đẹp cho nàng vui lòng chứ nói như lão thì giả sử lão ra tranh cử, lão sẽ mất phiếu bầu của phái đẹp.

2/ Còn Sói xám thì chắc chắn còn là Sói cô đơn chưa biết mùi đời nên loay hoay với các phương án vì đã biết gì đâu, hi hi hi.

3/ Anh QuanPhuc5x ( xin chào anh, hân hạnh được làm quen với anh)

Bà vợ: ông có ngủ với con đó hay với con nào khác ăn nhằm gì đến tui; tui làm vậy chỉ để bảo vệ thanh danh tui và tiền của tui thôi, biết chưa?

thì theo như lời mách nước của LND :
Topic x-file có lá số Nhâm Dần cung Thê Vũ Tướng Kỵ . Nay gặp lại cao thủ từ miền đất chết trở về với khí thế âm u mờ ảo,
cũng Vũ Tướng Kỵ cư Dần gia Tứ Linh . Phải chăng cùng 1 Hoá Kỵ nhưng có lúc Kỵ này là âm khí siêu linh,
còn Kỵ kia cùng Pha' Hao nên nhảy xuống nước trốn khỏi bị CA bắt (dĩ nhiên mất toi vàng dùng để nạp vượt biên).


Mà tôi đã nói trước đó rằng Thiên tướng là sành ăn, người ăn vào Thiên tướng thì sành điệu, kén chọn, tinh tế. Thì nhận xét là anh có lẽ anh khi suy xét anh ăn vào Thiên tướng còn khi hành động anh lại thiên về Vũ khúc. (nếu không đúng xin vui lòng bỏ qua nhé.)

Sửa bởi V.E.DAY: 01/08/2016 - 14:35


Thanked by 2 Members:

#383 QuanPhuc5x

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 67 Bài viết:
  • 119 thanks

Gửi vào 01/08/2016 - 21:47

Chào anh V.E.Day,

Thấy anh và nhiều người dành nhiều cảm tình cho bà Clinton, mà tính tôi bộc trực kiểu Phùng Quán "Yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét ..." nên có lẽ nhiều người không thích, cũng là tính cách Hình Kỵ ở mệnh, nên đành chịu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tôi công nhận bà Clinton có tham vọng, có tài, nhưng theo tôi phải có lý do gì đó khiến bà ta không được ưu chuộng và nhất là không tin cậy, không phải chỉ những người theo phe CH, mà những người phe DC cũng thế!

Bà này nói không lợi dụng lá bài giới tính -người nữ đầu tiên làm TT Mỹ, nhưng thực sự tận dụng ưu thế này. Nói vắn tắt, bà này dùng mọi thủ đoạn chính trị để xuyên tạc sự thật, tấn công đối thủ, lừa dối cử tri, miễn sao mình được đề cử ucv TT Mỹ, thì bảo sao cử tri Mỹ không thích và không tin tưởng con người chính trị của bà ấy. Vì thế, trừ khi có biến cố nào đó đủ làm người ta kinh sợ mà bỏ phiếu cho Donald Trump, theo tôi người ta sẽ bịt mũi mà bầu cho bà Clinton! (Ở trên chỉ là cảm nhận của tôi về Hillary Clinton. Những luận giải về ls Donald Trump hoàn toàn dựa trên lý số, và điều này vẫn có thể sai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Về tính cách như người vợ thì tôi thích câu trả lời anh VDTĐ, vậy thì em không phải là đàn bà (Y)!

Trở lại tử vi, những sao Vũ Tướng mà anh HC, theo tôi là ưu ái tặng cho, có lẽ công lực anh uyên thâm nên mới suy luận ra Vũ Tướng? Tôi suy nghĩ nát óc không hiểu sao mình chỉ khiêm nhượng Cơ Âm ở Dần, người ghét cho là chỉ đi hầu đàn bà, hay là 1 anh thư lại trên đội dưới đạp, dù rằng Thiên Hình ở Dần đắc địa. Người văn cách, Âm Dương hãm, CNĐL lại hội đủ Kình Đà KK Linh Hoả trong mệnh, có khác gì vũ lý hoa khai, quá nhọc nhằn vất vả, nào được Vũ Tướng oai phong! Tôi chỉ nghiệm ra vài điều an ủi, âm dương hãm thì phát muộn, nếu gọi là phát khi 49t bắt được job chính phủ federal, bởi làm kỹ thuật sau 50 thì dễ bị đào thải, mất việc chỉ có nước học nghề tự do, hay về nhà đuổi gà cho vợ!

Một lý do tôi "nhào dô kiếm ăn" trong câu chuyện anh, là khi nghe anh kể ngày xưa từng ở Pulau Bidong, Không Kiếp nên không có hậu, có rồi mất, vì tôi đã từng ở PL Bidong những tháng cuối năm '78 nên đồng bệnh tương lân.

Rất vui khi nói chuyện với anh.

#384 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2952 thanks

Gửi vào 02/08/2016 - 01:13

Tôi cũng rất vui khi nói chuyện với anh, nhất là được biết anh cũng từng ở PB, tôi năm 79 sau anh. Trước ở trên longhouse khu H gần núi có suối để không phải xếp hàng lãnh nước supply, sau chuyển xuống longhouse khu A phía gần cầu Jetty. Quãng thời gian này tôi vẫn nhớ lắm. Buồn vui lẫn lộn !
Thật tiếc là trong tháng 8 này tôi bị lu bu một chút vì chuyến đi chơi của tôi vừa rồi khi về kể lại cho gia đình nghe thì bà xã với mấy đứa cháu thích đòi đi, mọi việc sắp xếp xong rồi chỉ chờ tụ hội lại đầy đủ là đi nên xin nói trước là nếu tôi dừng đột ngột là vì lý do đó nhé, mong thông cảm chứ được gập lại dân PB ngày xưa thì có nhiều chuyện để nói lắm.

Thực sự cuộc đời làm gì có cái xấu và cái tốt rõ nét, rõ ràng để chọn lựa nên tôi chỉ thấy là cái nào đỡ xấu hơn là chọn thôi. Chánh trị mà !
Dùng mọi phương tiện để đạt tới mục đích, cả bà Hillary Clinton và ông Donald Trump đều tung ra cả. Bên ĐCH cũng có sự rạn nứt đó chứ, có phải tất cả đều đồng ý ông Donald Trump đâu.

Định viết thật nhiều về nhưng tôi bị cảm xúc của những kỷ niệm thời còn ở PB ùa về nên tôi biết sẽ không còn đủ sáng suốt để viết. Mà thôi thì God Bless America, mặc kệ tụi nó.

Thanked by 2 Members:

#385 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 02/08/2016 - 02:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuanPhuc5x, on 01/08/2016 - 21:47, said:

Chào anh V.E.Day,

Thấy anh và nhiều người dành nhiều cảm tình cho bà Clinton, mà tính tôi bộc trực kiểu Phùng Quán "Yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét ..." nên có lẽ nhiều người không thích, cũng là tính cách Hình Kỵ ở mệnh, nên đành chịu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tôi công nhận bà Clinton có tham vọng, có tài, nhưng theo tôi phải có lý do gì đó khiến bà ta không được ưu chuộng và nhất là không tin cậy, không phải chỉ những người theo phe CH, mà những người phe DC cũng thế!

Bà này nói không lợi dụng lá bài giới tính -người nữ đầu tiên làm TT Mỹ, nhưng thực sự tận dụng ưu thế này. Nói vắn tắt, bà này dùng mọi thủ đoạn chính trị để xuyên tạc sự thật, tấn công đối thủ, lừa dối cử tri, miễn sao mình được đề cử ucv TT Mỹ, thì bảo sao cử tri Mỹ không thích và không tin tưởng con người chính trị của bà ấy. Vì thế, trừ khi có biến cố nào đó đủ làm người ta kinh sợ mà bỏ phiếu cho Donald Trump, theo tôi người ta sẽ bịt mũi mà bầu cho bà Clinton! (Ở trên chỉ là cảm nhận của tôi về Hillary Clinton. Những luận giải về ls Donald Trump hoàn toàn dựa trên lý số, và điều này vẫn có thể sai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Về tính cách như người vợ thì tôi thích câu trả lời anh VDTĐ, vậy thì em không phải là đàn bà (Y)!

Trở lại tử vi, những sao Vũ Tướng mà anh HC, theo tôi là ưu ái tặng cho, có lẽ công lực anh uyên thâm nên mới suy luận ra Vũ Tướng? Tôi suy nghĩ nát óc không hiểu sao mình chỉ khiêm nhượng Cơ Âm ở Dần, người ghét cho là chỉ đi hầu đàn bà, hay là 1 anh thư lại trên đội dưới đạp, dù rằng Thiên Hình ở Dần đắc địa. Người văn cách, Âm Dương hãm, CNĐL lại hội đủ Kình Đà KK Linh Hoả trong mệnh, có khác gì vũ lý hoa khai, quá nhọc nhằn vất vả, nào được Vũ Tướng oai phong! Tôi chỉ nghiệm ra vài điều an ủi, âm dương hãm thì phát muộn, nếu gọi là phát khi 49t bắt được job chính phủ federal, bởi làm kỹ thuật sau 50 thì dễ bị đào thải, mất việc chỉ có nước học nghề tự do, hay về nhà đuổi gà cho vợ!

Một lý do tôi "nhào dô kiếm ăn" trong câu chuyện anh, là khi nghe anh kể ngày xưa từng ở Pulau Bidong, Không Kiếp nên không có hậu, có rồi mất, vì tôi đã từng ở PL Bidong những tháng cuối năm '78 nên đồng bệnh tương lân.

Rất vui khi nói chuyện với anh.

Tại sao lão này hồ đồ quá mức, chắc là gần đây có triệu chứng te o não, lú lẫn nên dời vị trí 14 chính tinh trong lá số cao thủ thủ "Yêu Em Xứ Tuyết" (tập truyện của nhà văn Kiệt Tấn, anh trai của bà già trầu Hồ Trường An).

Mậu an Kỵ với Cơ . À này ôm Quan Phù có kiện cáo hay dính líu tới pháp luật gì không ? Là chỉ là thận trọng mà thôi ?

Mậu / Nhâm an Tuế Hổ Phù trong tam giác Dần Ngọ Tuất hỏa cũng liệt hỏa hùng tâm, cũng hoành tráng nhĩ ?

Mấy ngày nay bận quá vì tui bận unpack các thứ vào nhà mua cùng nàng Mèo xây tổ hi vọng không còn cảnh lêu bêu . Tôi quả thật coi số chính tôi không ra khi năm ngoái mẹ tôi mất thì tôi đi mua 1 căn nhà chung với bạn để đầu tư (cho thuê), còn năm nay chính thức 1 cái cho chính tôi .
Rõ ràng tùy cơ ứng đoán tức dựa trên những thứ đã biết / đã xãy ra để đoán cho 1 tương lai gần, còn tương lai xa thì cần thêm nhiều chi tiết khác .

Lực của huyền cơ càng mạnh thì điềm tượng càng thể hiện bản chất của sự việc .

Hôm qua buồn và lo nên không muốn viết gì cả .
Hôm nay niềm vui nho nhỏ bào gồm

1/ thăm dò cho thấy bà Clinton sẽ thắng ông Trump nếu bầu cử tổ chức ngay bây giờ .
2/ Sau đó tin bà cô' vấn cao nhất của Jeb Bush (bà này theo Bush cha từ 1988, xem như là 1 đại thần) từ bỏ đảng và bà nói nếu cần bỏ phiếu cho Clinton thắng thì bà sẽ làm .

Chúng ta có quyền chọn Trump hay Clinton và chúng ta có quyền là hảo hữu của nhau .

Mong anh PhuongFongfa sớm khỏe và vào đây sinh hoạt . Lão HC mến phục người nàykhi anh showed uy lực la`m cho TA O không còn giỡn đùa như trước nữa, trái lại bây giờ ngỗ ngáo rất duyên dáng . Nghe nói anh sẽ tung ra 2 lá số của tư lệnh thay anh, làm cho tôi ngóng chờ .

HC

Sửa bởi Hoa Cái: 02/08/2016 - 05:22


Thanked by 3 Members:

#386 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5108 thanks

Gửi vào 02/08/2016 - 06:26

Về thâm niên tị nạn thì coi như anh QuanPhuc5x là đàn anh thâm niên ở BD năm 78 . Tui giống lão V , đến BD năm 79 nhưng diện dân đen ở mút khu D đốn củi, đào giếng uống chứ xuống khu A vác thùng nước lên đi đường nóng khát lên tớí nơi thì cạn thùng nước luôn. Lâu lâu 3-4 giờ sáng nó gọi đi lấy gà tươi, rau tươi lười đi cho hàng xóm lảnh tuốt .

Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 02/08/2016 - 06:29


#387 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2952 thanks

Gửi vào 02/08/2016 - 07:11

Anh QuanPhuc5x, vậy là tôi hiểu lầm, thật lòng mong anh bỏ qua.

Lão VDTĐ, vậy mà sao hổng nói sớm, tui nói là tui đã từng ở PB nhiều lần mà. Khu D là đông nhất, lớn nhất. Đồ ăn supply mà đem cho vậy là lão có thân nhân gửi tiền cho rùi, đúng hông. Mà hồi đó cũng thách đấu nhau về TV dữ lắm, cãi nhau chí chóe, ai thua là phải đi xếp hàng lãnh đồ ăn, lãnh nước đó, tui bị đi hoài à hê hê hê.

Anh LND, PhươngKongfa là bạn học cùng khóa ở Pétrus Trương Vĩnh Ký mí tui nhưng khác lớp. Bây giờ anh ấy đi đâu cũng kè kè ôm cái bình oxy bên cạnh để thở, để lần này sang chơi bên Cam tui ghé thăm luôn.
2 lá số đó có nhiều tình tiết rắc rối mà chỉ anh Phương biết và giải thích mới tường tận, chứ tôi chỉ e là mình tường thuật lại thì không cặn kẽ chi tiết được sợ bị gây ra hiểu lầm đó là điềm mà tui rất sợ vì bây giờ tôi bắt đầu sợ là mình gây oan trái nhiều thì dầy thương đau thôi.
Thôi sớm muộn gì tui cũng rút. Hồi xưa còn trẻ thèm muốn đủ thứ nhưng không được còn bây giờ thú vui duy nhất để có thể hưởng được là đi chơi đây đó vậy thui.

#388 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5108 thanks

Gửi vào 02/08/2016 - 10:40

Ăn như mọi người thì mới phê cảnh tị nạn Buồn Lâu Bi Đát chứ lão V. Hàng xóm lảnh tốt bụng họ nấu thì kêu mình ăn chung cũng vậy thôi mà . Lão đấu chưởng ầm ầm trong khi tui phải trả nợ đốt sách , ngồi chép lại cuốn TVĐSTB của TTL vì đốt cuốn sách ổng tặng . Kho sách tui đốt phần nhiều la` do tác giả tặng không à . Nợ mấy ổng coi bộ phải lắc bầu cua mút chỉ đó lão V .

Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 02/08/2016 - 10:44


#389 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2952 thanks

Gửi vào 02/08/2016 - 11:47

Ha ha ha ... "hàng xóm" là ai mà tốt bụng còn hơn bồ tát nữa vậy ta,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đã đi xếp hàng lại còn nấu giùm cho nữa là ... bộ lão tưởng tui hổng biết kế bên khu D là khu gì sao : Khu Thanh nữ đúng hôn,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phụ nữ bất luận lớn bé già trẻ, dân đen hay dân đỏ, dân quan chức hay là cùng đinh hễ cứ đến PB mà độc thân không có thân nhân đi kèm là a lê hấp xin mời vô khu này nhé, cả hai đầu Khu Thanh nữ có chòi police gác để bảo vệ, rào xung quanh bằng lưới B40 cao hơn đầu người đúng hôn. Nhưng làm sao mà bảo vệ được các Thanh nữ, thời xưa Thúy Kiều còn lén cha vượt tường để gập Kim Trọng, khó như thế đấy mà còn xẩy ra huống hồ thời loạn, buồn vì xa nhà nhớ cha nhớ mẹ mà không có bờ vai nào để dựa vào, để được vỗ về an ủi ngoài bãi biển khu G đây mà ha ha ha .... đâu có ai đánh đâu mà khai ra cà ....
( tui đang ngồi gõ lại những kỷ niệm đấu nhau về TV đọc được đoạn này thì ha ha ha cho tui cười một chút hén, đốt sách ! đến cái nhà còn bị mất nữa là, nhưng thôi chuyện buồn thì mình buồn một mình ngắm tượng Ông Già Bidong, kể lại chẳng ai thèm buồn với mình đâu. Chung vui chứ có ai là chung buồn đâu nào, đúng hôn. )

P.s. Khai thêm ra cách để làm quen với "hàng xóm" nè ( cái này là khai khuyến mãi nghe hổng tính thêm phí đâu ) Xách nước nặng nhọc mà nam nữ thì bình đẳng tuyệt đối - làm sao mà bình đẳng được vì "hàng xóm" chân yếu tay mềm chứ có vai u thịt bắp đâu mà xác nước nặng lặc lè, và thế là " thôi để anh xách nước cho " và bây giờ tui mới hiểu rõ tại sao lão xách nước rùi. Tự nguyện xách thì đừng có mà than, ai bảo. Tui cũng muốn xách dùm lắm đó chứ, nhưng chẳng có "hàng xóm" nào thèm nhờ cả

Sửa bởi V.E.DAY: 02/08/2016 - 12:15


#390 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5108 thanks

Gửi vào 02/08/2016 - 12:24

Lão V đón trớt quớt, nếu là thanh nữ thì đâu có chuyện 3-4 giờ sáng để nàng đi lảnh còn mình say sưa giấc mộng. Nếu lão là diện độc thì vác thân côi cúc đi lảnh mổi lần chỉ được cái phao câu gà thôi thì đi làm gì lúc đêm khuya gió lọt song đào.






Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |