←  Nguồn Sống Tươi Đẹp

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Những khoảng trống không phải để lấp đầy

Black's Photo Black 31/05/2012

Cứ có chuyện khác để làm và để nghĩ thì chuyện cũ sẽ bị lấp xuống, chỉ là k hiện hữu hằng ngày thôi, nhưng không quên được, nhắc lại là nhớ. Có chăng là tự tâm mỗi ng có thích nhắc lại chuyện cũ hay không mà thôi

Đôi khi có chuyện để bực mình để đi kể lể với đứa bạn, có chuyện để vui để buồn 1 tí. ng ta gọi là có lên có xuống, còn hơn là lòng trống rỗng và vô cảm, chán nản chẳng thiết làm gì, gọi mỹ miều là khoảng trống không phải để lấp đầy đó thôi.

.................
Rồi từ đó/ loài sâu nữa đêm quên đi ưu phiền /để người về hát đêm hồng / địa đàng còn in dấu chân / bước quên.
Trích dẫn

Black's Photo Black 31/05/2012

Xóa, do nội dung k cần thiết.
Sửa bởi den: 31/05/2012 - 02:18
Trích dẫn

icecream's Photo icecream 31/05/2012

Ôi trời ơi, thức khuya thế
Trích dẫn

Aries's Photo Aries 31/05/2012

mai tết thiếu nhi tô tượng với thú nhún đi, lâu rồi hok đi tô tượng..^^
Trích dẫn

Dịu Dàng's Photo Dịu Dàng 31/05/2012

em thích đi với rai hơn
Trích dẫn

icecream's Photo icecream 31/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

anna, on 31/05/2012 - 15:06, said:

em thích đi với rai hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Quả này được, em thích chị rồi đó =))
Trích dẫn

icecream's Photo icecream 31/05/2012

Sao em vẫn ko dám tin mình là Thiên Đồng, cả chiều cứ thẫn thờ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Aries's Photo Aries 31/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

icecream, on 31/05/2012 - 18:55, said:

Sao em vẫn ko dám tin mình là Thiên Đồng, cả chiều cứ thẫn thờ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



má chị cũng hok nhớ h sinh chính xác nên nhìu khi chị vẫn hok tin mìn là TS, dưng kệ đi:)
Trích dẫn

Tok's Photo Tok 31/05/2012

ui, mình cũng đâu cónhứo giơ sinh chính xác, chỉ nghe mẹ kể là sinh tầm chiều lúc chuẩn bị ăn cơm

mình lập lá số bừa giờ , rồi lấy lá số đấy đến giờ, chưa bao giờ đi xd giờ sinh cả,. Và thấy lá số đấy đúng là của mình, k thể lệch được, kiểu như linh cảm đấy ,hihi
Trích dẫn

Aries's Photo Aries 31/05/2012

chị cũng cảm nhận và thấy giống dưng nhìu khi vẫn hoang mang^^
Sửa bởi MiVan: 31/05/2012 - 19:14
Trích dẫn

icecream's Photo icecream 31/05/2012

Nghe ngay Hoang Mang - Hồ Quỳnh Hương =))
Em tập trung chiến đấu cho cái dạ dày đã, dạo này tong teo
Trích dẫn

Aries's Photo Aries 31/05/2012

Đời người như nước sông trôi thẳng.
Chỉ có lòng nhân mới vãn hồi.
Trích dẫn

icecream's Photo icecream 31/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MiVan, on 31/05/2012 - 19:26, said:

Đời người như nước sông trôi thẳng.
Chỉ có lòng nhân mới vãn hồi.
chị, hay thế....
Trích dẫn

Aries's Photo Aries 31/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

icecream, on 31/05/2012 - 19:27, said:

chị, hay thế....

thơ của Ngô Thì Nhậm đấy Kem=))))
Trích dẫn

Black's Photo Black 31/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

icecream, on 31/05/2012 - 09:40, said:

Ôi trời ơi, thức khuya thế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Hị hị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MiVan, on 31/05/2012 - 14:44, said:

mai tết thiếu nhi tô tượng với thú nhún đi, lâu rồi hok đi tô tượng..^^
e cũng muốn được đi tô tượng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, cơ mà thú nhún thì ... sợ vừa ngồi lên thì nó thành thú lún, hư mất của các cháu. Hị hị
Sửa bởi den: 31/05/2012 - 21:56
Trích dẫn