Những khoảng trống không phải để lấp đầy
Black
25/05/2012
Mưa, rồi lại tạnh, rồi có sấm, rồi thì là mưa tiếp... Thế là không tham gia đc đám cưới của đứa đầu tiên trong lớp c3 chính thức theo chồng bỏ cuộc chơi. Tự nhiên nghĩ về nhiều chuyện, rồi chuyện sau này sẽ còn nhiều chuyện hơn để nghĩ. Homesick.
--------------------
Đêm nay ta say ôm đời ngủ muộn....
--------------------
Đêm nay ta say ôm đời ngủ muộn....
Ren
25/05/2012
nero
25/05/2012
icecream
25/05/2012
BnG
25/05/2012
icecream
25/05/2012
Chipbebong
25/05/2012
Cho tui 1 vé đi tuổi thơ....
Về khoảng thời gian lúc mới sinh đên trước năm học lớp 1...
Về khoảng thời gian lúc mới sinh đên trước năm học lớp 1...
nero
25/05/2012
icecream
25/05/2012
Lãng dắt tay tớ có về được ko đấy? Hay lại cho tớ đi tàu bay giấy về Bắc Cực?
nero
25/05/2012
icecream
25/05/2012
nero
25/05/2012
Tớ buồn quá không làm thơ vui được
Tặng Kem yêu dấu bài nhạc này nhé:
Sửa bởi Thuphai: 25/05/2012 - 22:48
Tặng Kem yêu dấu bài nhạc này nhé:
Sửa bởi Thuphai: 25/05/2012 - 22:48