←  Nguồn Sống Tươi Đẹp

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Những khoảng trống không phải để lấp đầy

icecream's Photo icecream 03/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

buiram, on 03/05/2012 - 11:26, said:

Anh đang ở Mẽo. Anh thì ăn được hầu hết các món, trừ mắm tôm, mắm ruốc, thịt chó, thịt mèo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
hí hí, em cũng chưa từng ăn thịt chó, thịt mèo, mắm tôm, mắm ruốc. Đại loại là ăn đc ít loại thịt và giờ thì hạn chế tương đối luôn
Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 03/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

icecream, on 03/05/2012 - 11:46, said:

hí hí, em cũng chưa từng ăn thịt chó, thịt mèo, mắm tôm, mắm ruốc. Đại loại là ăn đc ít loại thịt và giờ thì hạn chế tương đối luôn
Anh cũng đang ăn chay khá thường xuyên cho khỏi béo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn

icecream's Photo icecream 03/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

buiram, on 03/05/2012 - 11:54, said:

Anh cũng đang ăn chay khá thường xuyên cho khỏi béo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
em cũng thích ăn chay, thấy đỡ bệnh tật ốm đau hơn, vì em hay ốm vặt.
Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 03/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

icecream, on 03/05/2012 - 12:00, said:

em cũng thích ăn chay, thấy đỡ bệnh tật ốm đau hơn, vì em hay ốm vặt.
Em nên tập thể dục thường xuyên nữa. Lúc đầu có thể mệt nhưng sau em sẽ thích

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Bye em nha, anh thăng đây

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn

Dịu Dàng's Photo Dịu Dàng 03/05/2012

phát hiện lại tăng cân
Trích dẫn

Ren's Photo Ren 03/05/2012

Tập thể dục đi chị, em chiều nào cũng đi oánh cầu lông ^ ^
Trích dẫn

Dịu Dàng's Photo Dịu Dàng 04/05/2012

lần đầu tiên kể từ khi bít mới thấy ai đó giận thấy dễ thương chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ThaoThao's Photo ThaoThao 04/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

anna, on 04/05/2012 - 07:06, said:

lần đầu tiên kể từ khi bít mới thấy ai đó giận thấy dễ thương chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



chung quy chỉ do 1 chữ "love" mà ra, phải 2 chị em mình hay người khác chắc không giận vậy đâu, lâu nũng nịu chơi, iu nhau lắm cắn nhau đau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Ren's Photo Ren 04/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Giây phút nào thì một giấc mơ tuyệt vời lại trở thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất ? Đó là giây phút khi mẹ hứa sẽ trở về mà không quay lại, Lạc Hy đứng đó giữa dòng người tất bật, giữa cái giá lạnh thấu xương, chờ mặt trời xuống, chờ trăng lên mà mẹ cậu vẫn không hề quay trở lại đón cậu. Phải chăng từ đấy trong lòng Lạc Hy đã xuất hiện những khoảng trống mà vĩnh viễn không ai có thể bước vào hay lấp đầy nó. Người ta khi bị lừa dối một lần sẽ trở lên không tin bất cứ lời hứa nào nữa. Đối với Lạc Hy sự tổn thương ấy còn sâu đậm gấp vạn lần. Một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi, một đứa trẻ ngây thơ phải chịu đựng nỗi đau đớn bị vứt bỏ mà người vứt bỏ ấy không ai khác chính là mẹ của mình. Nếu như mẹ mình người thân thương nhất trên đời này còn không cần cậu, còn dối lừa cậu thì hỏi về sau Lạc Hy còn biết tin vào ai, biết chờ mong ai. Trái tim non nớt ấy đã vĩnh viễn chìm đắm trong nỗi cô độc tang thương của thế gian.
Nhiều năm về sau khi không còn là cậu bé bị bỏ rơi hôm nào, hay cậu bé mà phải cố tỏ ra hoàn hảo để nhận được sự yêu thương rơi rớt thì Lạc Hy vẫn chưa bao giờ xóa bỏ được những ký ức đau buồn của quá khứ. Trong thâm tâm chàng trai ấy vẫn tồn tại những hoang mang, sợ hãi của một đứa trẻ ngày nào. Để rồi ngay cả khi đã nắm trong bàn tay ấm áp của Hạ Mạc , Lạc Hy vẫn không thể xóa bỏ khỏi lòng mình nỗi sợ mơ hồ rằng một ngày nào đó cô sẽ buông tay ra để lại mình bơ vơ. Nỗi sợ ấy biến thành những trách mắng vô cớ, những nghi ngại không tên và chính nó dần dần bóp chết tình yêu của anh và Hạ Mạc. Vậy phải trách số phận nghiệt ngã hay trách chính bản thân mình để vuột mất người con gái mình yêu thương nhất đây Lạc Hy ?
Nhiều lúc thấy đúng là anh giống như một con mèo hoang bơ vơ, quen với việc tự mình bảo vệ mình rồi đến nỗi nêu có một bàn tay nào ấy muốn vuốt ve cưng nựng cũng sẵn sàng xù lông cào nát . Lạc Hy à anh có biết không, lòng kiên nhẫn của con người ngắm lắm, nếu đem yêu thương ra mà không được đáp trả người ta rồi cũng chán nản mà bỏ đi. Nhưng trái tim anh là thế, khi đã trải qua những tổn thương sâu đậm thì chỉ cần bất cứ một sự đả kích nào cũng khiến những nỗi đau cũ nhói lên. Chỉ là nó được che giấu quá hoàn hảo bằng nụ cười rực rỡ, mơ ảo đẹp như thần tiên dưới những tán hoa anh đào đỏ thắm. Nhưng sâu thẳm trong đáy mắt thoáng hiện làn sương mỏng long lanh . . .
Trích dẫn

VarStark's Photo VarStark 04/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

unkn0wn, on 04/05/2012 - 10:50, said:

Tạm trích dịch (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

):


Vào đêm ngày 19 tháng 4 năm 2012, một số cư dân mạng tại Côn Minh chuyển một tin nhắn trên Weibo: "Tình nguyện viên cứu hộ chó bị thất lạc, có chiếc xe tải lớn màu đỏ với giấy phép Quảng Tây chất đầy những lồng chó đã được phát hiện trên đường từ Fumin đến Côn Minh và sẽ đến trạm thu phí Puji trong khoảng nửa giờ. Tình hình khẩn cấp, mọi người nghĩ cách để tìm hiểu xem nguồn gốc của số chó này và sự vận chuyển chúng có hợp pháp hay không." Với sự lây lan của tin nhắn này, nhiều cư dân mạng từ Côn Minh chạy đến trạm thu phí Puji từ các hướng khác nhau.

Vào khoảng 11 giờ tối đêm đó, sau khi trạm cảnh sát Wangjia Qiao nhận được báo cáo, và theo thông tin được cung cấp bởi các cư dân mạng, chiếc xe tải chó đã bị chặn lại gần trạm thu phí Puji, cả người lái và xe tải đã được đưa trở lại trạm cảnh sát để điều tra.



========



Trên chiếc xe tải có tất cả 156 lồng, chứa tổng cộng 505 con chó, một số đã bị chết vì đói khát.

Có người đã bỏ ra 60,000RMB (~9,500USD) mua cứu số chó này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Dây điện cột siết cổ vào lồng




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cắt dây điện cột vào cổ



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đóng góp tiền nuôi giữ cho đến khi tất cả số chó này được nhận lãnh nuôi



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




==========


"Sự vĩ đại của một dân tộc và sự tiến bộ đạo đức của họ có thể được đánh giá bằng vào cách họ đối xử với loài vật." ~Gandhi

"Nhân loại là một phần của toàn bộ, được chúng ta gọi là "vũ trụ", một phần được giới hạn bởi thời gian và không gian. Chúng ta kinh nghiệm bản thân, sự suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta như là gì đó tách rời ra khỏi hẳn phần còn lại. Một loại ảo kiến (optical delusion) của ngay chính ý thức chúng ta. Ảo tưởng này là một loại nhà tù, giới hạn chúng ta lại trong việc đòi hỏi cá nhân và cảm tình thì chỉ dành riêng cho vài người thân cận. Nhiệm vụ của chúng ta là phải vượt thoát ra khỏi nhà tù này, bằng vào cách mở rộng lòng bi mẫn để bao lấy tất cả các sinh vật và toàn bộ thiên nhiên với vẻ đẹp của nó. Không ai có thể đạt được điều này hoàn toàn, nhưng ý chí phấn đấu cho một thành tích như vậy, tự nó đã là một phần cho sự giải thoát và cũng là nền tảng cho sự tự tại bên trong." ~Albert Einstein

thấy thương ghê bây!!!
Trích dẫn

Dịu Dàng's Photo Dịu Dàng 04/05/2012

anh yếu đuối quá nhưng thua 1 người
Trích dẫn

nero's Photo nero 04/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

anna, on 04/05/2012 - 11:08, said:

anh yếu đuối quá nhưng thua 1 người
Tự dưng giật mình thon thót

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

nob's Photo nob 04/05/2012

Đọc cái quote của Ryan...nhìn thôi đã chịu không nổi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

icecream's Photo icecream 04/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nob, on 04/05/2012 - 11:46, said:

Đọc cái quote của Ryan...nhìn thôi đã chịu không nổi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


haizzz,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

pen's Photo pen 04/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thuphai, on 04/05/2012 - 11:14, said:


Tự dưng giật mình thon thót

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



=))
Trích dẫn