Những khoảng trống không phải để lấp đầy
nero
29/04/2012
Ngày xưa pọn e có trò chơi rất thú vị, chờ bọn con gái đọc được một đoạn hay sao đó, cướp cuốn truyện chạy mất dạng, thế là "chúng nó" quát tháo la hét gào um cả lên rất vui =))
Truyện này đọc cũng khá hay, tiếc rằng mô - típ bắt cóc - giải thoát - bắt cóc lặp lại nhiều gây nhàm. Càng về sau truyện càng dở.
Truyện này đọc cũng khá hay, tiếc rằng mô - típ bắt cóc - giải thoát - bắt cóc lặp lại nhiều gây nhàm. Càng về sau truyện càng dở.
icecream
29/04/2012
Aries
29/04/2012
icecream
29/04/2012
Aries
29/04/2012
nob
29/04/2012
Aries
29/04/2012
icecream
29/04/2012
VarStark
30/04/2012
đang nhiệt miệng mà đại ka mẹ mua zề 1 trái sầu riêng to vật vã gần 200k...lại còn nấu lẩu Thái!!!
sáng nay còn nhí nhảnh "chắc ai đưa lộn rầu chớ con tui sao xấu xí quá zị"
=)) =)) =))
sáng nay còn nhí nhảnh "chắc ai đưa lộn rầu chớ con tui sao xấu xí quá zị"
=)) =)) =))
VarStark
01/05/2012
dạo này hơi bị mệt mỏi với việc xởi lởi giả tạo, cười công nghiệp và hỏi han sáo rỗng...
lên mạng mà cũng phải như zị thì thiệt là đau nòng
lên mạng mà cũng phải như zị thì thiệt là đau nòng