←  Nguồn Sống Tươi Đẹp

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Những khoảng trống không phải để lấp đầy

FrozenQueen's Photo FrozenQueen 15/12/2012

Xin trả lại những kỉ niệm buồn vui.
Ngày xanh đã theo thời gian qua mất rồi,ngồi viết tâm sự,nhớ ngược về quá khứ,chợt lên nét suy tư.bao năm thầm kín , chót thương tà áo tím,
Những đêm sương lạnh nghe trái sầu rót vào tim.


tình khôn lớn nuôi chờ mong ôi quá dài.
Lòng vẫn u hoài,thấy chuyện tình đổi thay, đời ai biết được ai
chia ly là hết,xót xa nhiều cũng thế, Nếu mai sau gặp xin ngoảnh mặt làm ngơ.

Thời gian có ngừng đây bao giờ thương tiếc rồi sẽ làm buồn vu vơ.
Nhiều lúc muốn quên để xóa mờ. nhưng mồi lần nhìn xuân về tưởng nhớ.người đó ta đây,tình vẫn chia phôi,biết cuộc tình mình ra sao
Ôm kỉ niệm chẳng nửa lời thở than,một tâm khúc cho người yêu cho tiến đàn.
Đời đã không màng những gì mình mơ ước mà sao khó tìm qên.
Xa nhau thì nhớ ,lúc đền gần xao xuyến.nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian.
Trích dẫn

FrozenQueen's Photo FrozenQueen 15/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kiera.knightley's Photo kiera.knightley 15/12/2012

mặc kệ cuộc đời. ta cứ tỉnh bơ thôi !



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi kiera.knightley: 15/12/2012 - 03:14
Trích dẫn

Sailor.Moon's Photo Sailor.Moon 15/12/2012

Em muốn được cùng anh về vùng biển vắng ...!!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Black's Photo Black 15/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sailor.Moon, on 15/12/2012 - 14:57, said:

Em muốn được cùng anh về vùng biển vắng ...!!!


dưới bóng dừa lả lơi, sẽ nói yêu anh mãi ~~
Trích dẫn

FrozenQueen's Photo FrozenQueen 16/12/2012

I have no idea why I become very s** immediately? huh?
--------
Nevermind!!!
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 16/12/2012

Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy....!!!!
Trích dẫn

.Pi's Photo .Pi 16/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gabriel.Julian, on 16/12/2012 - 05:09, said:

Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy....!!!!

Biết cái bài này lâu rồi mà chưa bao giờ "cảm" thật sự câu này, cho đến ngày hôm nay Ju viết.

Chị đang bị mất cân bằng kinh khủng. Cảm xúc không theo kịp với các sự kiện xảy ra. 1 mớ hỗn độn tùm lum, k sắp xếp được. Phải thoát thôi. Ju ơi, em cũng thoát đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Black's Photo Black 16/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

FrozenQueen's Photo FrozenQueen 16/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Nami's Photo Nami 17/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

den, on 02/12/2012 - 20:57, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thành thật xin lỗi chị Thachthao vì sự chậm trễ, nhà Nami có nhiều chuyện xảy ra rất bận không có thời gian online vào tử vi lý số, tranh thủ ít thời gian vào trả lời chị như đã hứa trước đó:


- Số này tính tình đa mưu túc trí, âm trầm không lộ ra ngoài, Có Điếu khách chiếu mệnh nên bị một lần té nặng. Tính thông minh, mau hiểu và sắc mặt tươi thắm nên thường được mọi người thương mến. Tuy nhiên bản tính đôi lúc cűng hơi đa nghi và độc tài, vì thế việc tình duyên tuổi trẻ thường không đưa đến kết quả mỹ mãn. Tuổi trẻ tài lộc trung bình, bôn ba nhiều nơi. Công việc, chỗ ở đều nhiều phen thay đổi. Nửa đời sau có số bột phát vinh hiển. Tiền bạc, chức vị đều ở mức cao. Anh em thân tộc không hợp và có phần lãnh đạm. Về con cái trung bình, trai gái đều có. Nhìn chung số này trước bôn ba sau vinh hiển.

- Tính nóng, cương liệt, khi giận lên thường có khuynh hướng phát tác rất mạnh, không nể sợ ai.

- Tật ách cung được ảnh hưởng phối hợp mạnh của các trợ tinh nên số may mắn, khi hoạn nạn thường có nhiều người giúp đỡ.

- Tính chí công vô tư, rất ghét kẻ tà ác, không thích đứng nhìn những bất công trong cuộc sống. Thường đứng ra bênh vực kẻ bị hà hiếp. Trong đời có lần phải giải phẫu hoặc bị vật bén nhọn làm bị thương có sẹo lớn.

Tháng 10 - Năm 2014 tiền vào nhiều.

- Năm nay e chuyển công tác không được, cũng cuối năm. Chờ cơ hội sang đầu năm sau khoảng tháng 2-3 âm lịch có người giúp đỡ chuyển công tác mới thành công.

Chào Thân ái !
Trích dẫn

PhucAn's Photo PhucAn 17/12/2012

Cảm ơn Nami nhiều nhiều!

Cái tính tò mò và thích làm phiền người khác của TT biết là rất xấu tính những mãi mà không sửa được.
TT xin phản hồi các thông tin mà Nami đã giúp nhé:

Số này tính tình đa mưu túc trí, âm trầm không lộ ra ngoài, Có Điếu khách chiếu mệnh nên bị một lần té nặng. Tính thông minh, mau hiểu và sắc mặt tươi thắm nên thường được mọi người thương mến. Tuy nhiên bản tính đôi lúc cűng hơi đa nghi và độc tài, vì thế việc tình duyên tuổi trẻ thường không đưa đến kết quả mỹ mãn. Tuổi trẻ tài lộc trung bình, bôn ba nhiều nơi. Công việc, chỗ ở đều nhiều phen thay đổi. Nửa đời sau có số bột phát vinh hiển. Tiền bạc, chức vị đều ở mức cao. Anh em thân tộc không hợp và có phần lãnh đạm. Về con cái trung bình, trai gái đều có. Nhìn chung số này trước bôn ba sau vinh hiển.
Cũng hay suy nghĩ linh tinh, hồi bé cậu cho ngồi lên xe đạp rồi đung đưa bị ngã chấn vào chân giường đụng vào cái đinh bây giờ có sẹo trên đầu. Công việc cùng thay đổi 2 – 3 lần và đang muốn đổi nữa. Về tình cảm TT nhiều khi thấy mình vô tâm, là phụ nữ mà cư xử với người thân không thể “mềm” được, chỉ có thực sự ai cần nhờ thì TT mới nhiệt tình (nhiều khi quá mức), còn bình thường thì cứ tưng tửng.

- Tính nóng, cương liệt, khi giận lên thường có khuynh hướng phát tác rất mạnh, không nể sợ ai. Bình thường TT cũng hay chịu nhịn, cười cho qua, nhưng khi đã không chịu được nữa thì đúng vậy nhưng nghiệm thấy các phản ứng cho dù là mạnh nhất thì cũng không đến mức hỗn hào, chỉ có kiểu đanh đá thôi.

- Tật ách cung được ảnh hưởng phối hợp mạnh của các trợ tinh nên số may mắn, khi hoạn nạn thường có nhiều người giúp đỡ.
Hiện tại chưa thấy biễn cố gì lớn nên chưa nghiệm được.


- Tính chí công vô tư, rất ghét kẻ tà ác, không thích đứng nhìn những bất công trong cuộc sống. Thường đứng ra bênh vực kẻ bị hà hiếp. Trong đời có lần phải giải phẫu hoặc bị vật bén nhọn làm bị thương có sẹo lớn.
- Thachthao nhiều khi tính cũng bao đồng, toàn lo hộ, lo trước cho người khác cái này có lẽ là tính xấu, mặc dù thỉnh thoảng cũng thấy vui vì mình chưa bị vô cảm với cuộc sống với người xung quanh. Thachthao sinh mổ nên chắc là cái sẹo này.

Tháng 10 - Năm 2014 tiền vào nhiều. Cái này không biết có không chứ nghe thấy tiền là thích.

- Năm nay e chuyển công tác không được, cũng cuối năm. Chờ cơ hội sang đầu năm sau khoảng tháng 2-3 âm lịch có người giúp đỡ chuyển công tác mới thành công. Mong là như vậy.

Đầu tuần chúc chị Nami có nhiều nhiều vui!
Sửa bởi ThachThao: 17/12/2012 - 08:36
Trích dẫn

Sailor.Moon's Photo Sailor.Moon 17/12/2012

Mùa đông không lạnh ...!!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

FrozenQueen's Photo FrozenQueen 18/12/2012

r u kidding me? ...
Forever and one...
U never know ...
?...
I cant remember what happened...
I just need time, time and time...
Sửa bởi FrozenQueen: 18/12/2012 - 18:05
Trích dẫn

Sailor.Moon's Photo Sailor.Moon 19/12/2012

,,, @@@


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn