Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Hình như đúng thật là em còn yêu anh. Anh của cái ngày chỉ của riêng em mà thôi, ít nhất em cũng từng nghĩ vậy. Mà em cũng chẳng biết nữa. Hay là anh của ngày hôm nay khiến tim em đập mỏi mòi. Em không biết nữa, em yêu anh của ngày nào. Anh là gì, mà lại khiến em luôn nghĩ về anh, tại sao vậy ?
Ngày đấy, em nghĩ anh là người có lỗi. Và em không đáng phải chịu hậu quả do những lỗi lầm anh gây ra. Nhưng giờ, em nghĩ rằng cả hai ta đều có lỗi. Em là kẻ tạo ra lỗi lầm, và anh, người trả thù lỗi lầm. Chẳng bao giờ, và chẳng cách nào em làm vơi bớt những lỗi lầm em gây ra, từng đó vẫn là chưa đủ, anh nhỉ. Nhưng em không chịu nổi và không vượt qua được. Sức đàn bà vốn yếu đuối và mỏng manh vô cùng. Em biết làm gì đây. Xin lỗi anh.
Mình có nên quay lại về bên nhau, để cùng sống lại những yêu thương ngày nào, hay một lần nữa ta vặn xoắn trái tim nhau. Em đã có quá nhiều lỗi lầm, thêm một lần nữa, liệu có nên không anh ? Liệu những cố gắng có như cơn gió thoảng tạt vào vách núi. Liệu mình có phí phạm thời gian và nước mắt không anh ?
Chúng mình quay lại bên nhau để cùng sống với những lỗi lầm đó cả cuộc đời này chăng ? Hạnh phúc phụ thuộc vào em, nhưng em nghĩ em không làm được. Trái tim em không đủ mạnh mẽ ,bao dung em không đủ lớn, yêu thương em không đủ nhiều. Em không muốn nhìn thấy chính mình ngày xưa qua người con gái khác. Em hẹp hòi lắm, anh biết mà.
Quên em đi, để em quên được anh. Chúng ta cùng đi, anh nhé, mỗi người một đường. Em và anh. Để em lại được nhìn thấy, em là cả thế giới đối với một người. Để em vui vì không có lỗi với người đó. Và anh được hạnh phúc bên người con gái anh yêu. Ở đấy, anh trân trọng những gì anh có, không như ngày nào. Bây giờ chưa hạnh phúc, nhưng sau này anh sẽ hạnh phúc. Anh vốn là người đàn ông hấp dẫn mà.
(ST)
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
strongstream, on 29/08/2012 - 12:43, said:
tóc nhiều hay ít, nhiều đừng để, xấu.