Những khoảng trống không phải để lấp đầy
nero
14/08/2012
Mikayla, on 14/08/2012 - 08:45, said:
Tạm biệt bé con, tạm biệt Tam Mao ! Có những thứ chẳng bao giờ biết trước được và sinh mệnh thì luôn mỏng manh. Yên nghỉ nhé, bình yên và hạnh phúc đang đợi bé con ở một nơi rất xa. Nơi ấy có các thiên thần sẽ dang rộng vòng tay đón chờ bé con, sẽ thay mọi người yêu thương, chăm sóc bé con . Đừng buồn nữa nhé, những đau đớn đã qua rồi, sẽ chỉ còn lại hạnh phúc mà thôi . . .
Pé miu của chị ra đi rồi à?
Ren
14/08/2012
nero, on 14/08/2012 - 08:59, said:
Pé miu của chị ra đi rồi à?
Uh, nó bị trượt chân ngã từ tầng ba xuống nên đã không qua khỏi được rồi. Khổ thân, chắc là đau lắm . Đây là bé mèo con nhà chị, chị đã cho nó sang ở nhà mới là nhà bạn chị rồi , tưởng nó được sung sướng chứ ai ngờ lại khổ thế. Tuần trước cũng một bé vừa ra đi vì bị chó vồ. Chúng nó đều khôn ngoan , quấn người nên được chủ mới yêu thương lắm. Nó mất mà bạn chị khóc như mưa từ sáng, gọi điện báo cho chị mà không nói được câu nào toàn thấy khóc . Lại phải quay ra an ủi nó ><
nero
14/08/2012
Xin chia buồn. Em cũng thích chó mèo lắm, được cái pet nhà em hòa thuận với nhau.
Black
14/08/2012
Tối rồi, mà lại muốn gọi điện nghe giọng cho papa, dù chỉ là "Bố béo ơi, Hà Nội mưa bố ạ" ~
Tok
14/08/2012
"... Không iu , thì cũng có thể quan tâm mà . Quan tâm như người lạ ...
À , người ta , chẳng mấy ai làm vậy . Đâu ai ... rảnh như thế chứ ... "
~Puppy~
Tok
14/08/2012
~ Bởi vì em thiếu tinh tế
~ Bởi vì em thiếu dịu dàng
~ Bởi vì em không nhẹ nhàng
~ Bởi vì em quá ư nhạy cảm
~ Bởi vì em đã giảm quyến rũ
... Và bởi vì em đã hết đủ với anh
~puppy~
~ Bởi vì em thiếu dịu dàng
~ Bởi vì em không nhẹ nhàng
~ Bởi vì em quá ư nhạy cảm
~ Bởi vì em đã giảm quyến rũ
... Và bởi vì em đã hết đủ với anh
~puppy~
Tok
14/08/2012
Trong vô số nhữg người.........
..............................bị mất ngủ vào đêm.........!
..
...
Tôi tin rằng có rất nhiều người .........
............................có thói quen nhắm mắt lại....!
...
Và
Yên lặg nghĩ đến 1 người.! ♥
..............................bị mất ngủ vào đêm.........!
..
...
Tôi tin rằng có rất nhiều người .........
............................có thói quen nhắm mắt lại....!
...
Và
Yên lặg nghĩ đến 1 người.! ♥
Tok
14/08/2012
Có 1 bài hát đã từng nói: "Đợi chờ là hạnh phúc".. nếu thật là như vậy thì ta thà suốt đời k có hạnh phúc còn hơn... Chờ bao lâu rồi? Đợi đến mòn mỏi rồi mà có được gì đâu? Hay chỉ toàn là nỗi đau vì thậm chí người ta cũng không hề hay biết..
~Puppy~
~Puppy~
Tok
14/08/2012
Cha mẹ sinh con con ra có đôi mắt để nhìn đời.
Đôi môi để nói những lời tốt đẹp !
Chứ ko phải để con khóc vì người dưng và than vãn vì những người không xứng!
Đôi môi để nói những lời tốt đẹp !
Chứ ko phải để con khóc vì người dưng và than vãn vì những người không xứng!
Tok
14/08/2012
Tôi muốn mình.... lạnh lùng hơn nữa
Tôi muốn mình.... vô tình hơn nữa (:
Tôi muốn mình.... mạnh mẽ hơn nữa
Và Tôi cũng muốn mình.... bớt ngu đi (:
....
...
..
.
Lạnh lùng hơn để không bị tổn thương nữa...
Vô tình hơn để lòng nhẹ nhàng thanh thản...
Mạnh mẽ hơn để vượt qa nỗi đau...
Và bớt ngu đi để thôi ảo tưởng ...
Tôi muốn mình.... vô tình hơn nữa (:
Tôi muốn mình.... mạnh mẽ hơn nữa
Và Tôi cũng muốn mình.... bớt ngu đi (:
....
...
..
.
Lạnh lùng hơn để không bị tổn thương nữa...
Vô tình hơn để lòng nhẹ nhàng thanh thản...
Mạnh mẽ hơn để vượt qa nỗi đau...
Và bớt ngu đi để thôi ảo tưởng ...
icecream
15/08/2012
My best friend !!!
Người bạn thật sự
Người bạn bình thường chưa bao giờ thấy bạn khóc
Người bạn thật sự sẽ luôn là đôi vai cho bạn tựa vào mỗi khi bạn buồn khổ và cần sự an ủi.
Người bạn bình thường tỏ ra khó chịu khi bạn gọi điện trễ
Người bạn thật sự hỏi xem bạn mắc kẹt chuyện gì mà ko thể gọi sớm hơn được.
Người bạn bình thường lắng nghe những vướng mắc của bạn
Người bạn thật sự giúp bạn giải quyết những vướng mắc đó.
Người bạn bình thường cư xử như một vị khách và đợi bạn phục vụ mỗi khi họ tới thăm
Người bạn thật sự luôn thoải mái và tự phục vụ mình.
Người bạn bình thường cho rằng tình bạn sẽ chấm dứt sau một cuộc cãi cọ
Người bạn thật sự tin rằng tình bạn sẽ càng thân thiết hơn sau những cuộc tranh cãi.
Người bạn bình thường luôn mong muốn bạn sẽ đến giúp đỡ họ.
Người bạn thật sự luôn có mặt khi bạn cần giúp đỡ.
Một người bạn thật sự ?
Đó là người vẫn gắn bó với bạn ngay cả khi tất cả người khác xa lánh bạn.
Lyngulongvu
15/08/2012
Chỉ có một điều chúng ta hay gặp những người bạn bình thường, nên trân trọng điều đó
Tử Phủ Vũ Tướng
15/08/2012
That may man minh co ban that su.
Nguoi ban doi that su thi nhu the nao nhi?
Nguoi ban doi that su thi nhu the nao nhi?


