Những khoảng trống không phải để lấp đầy
Tok
07/08/2012
ryan88
07/08/2012
icecream
07/08/2012
Lập thu, mưa rả rích mãi không ngừng, trời se se lạnh...
i love autumn !!!
Tok
07/08/2012
mùa cuối hè mà mưa quá
mình k có thích trời mưa, chưa kể đến mưa mãi thế này càng chán ngắt hơn. Mưa làm lòng người trùng xuống, màu cảnh vật cứ xám xịt như màu trời ấy, u ám quá, k có sức sống luôn. Con người cũng vậy...
mình k có thích trời mưa, chưa kể đến mưa mãi thế này càng chán ngắt hơn. Mưa làm lòng người trùng xuống, màu cảnh vật cứ xám xịt như màu trời ấy, u ám quá, k có sức sống luôn. Con người cũng vậy...
Ren
07/08/2012
MAYDEN, on 07/08/2012 - 15:57, said:
mùa cuối hè mà mưa quá
mình k có thích trời mưa, chưa kể đến mưa mãi thế này càng chán ngắt hơn. Mưa làm lòng người trùng xuống, màu cảnh vật cứ xám xịt như màu trời ấy, u ám quá, k có sức sống luôn. Con người cũng vậy...
mình k có thích trời mưa, chưa kể đến mưa mãi thế này càng chán ngắt hơn. Mưa làm lòng người trùng xuống, màu cảnh vật cứ xám xịt như màu trời ấy, u ám quá, k có sức sống luôn. Con người cũng vậy...
Mik thích trời mưa lắm :x
Mưa trong veo, tẩy sạch mọi bụi bẩn đem đến vẻ tươi mới cho cây cỏ hoa lá, mưa nuôi dưỡng vạn vật, mưa xua tan sự oi bức, mưa rộn ràng bởi những tiếng tí tách, róc rách làm nên một bản nhạc của riêng mình. Mưa khiến lòng người bình yên, dịu dàng khỏa lấp những vội vã, tất bật , bực bội mà cái nóng hè oi bức mang lại. Hì vì vậy đừng ghét mưa nữa nha
badboy
07/08/2012
Mikayla, on 07/08/2012 - 18:17, said:
Mik thích trời mưa lắm :x
Mưa trong veo, tẩy sạch mọi bụi bẩn đem đến vẻ tươi mới cho cây cỏ hoa lá, mưa nuôi dưỡng vạn vật, mưa xua tan sự oi bức, mưa rộn ràng bởi những tiếng tí tách, róc rách làm nên một bản nhạc của riêng mình. Mưa khiến lòng người bình yên, dịu dàng khỏa lấp những vội vã, tất bật , bực bội mà cái nóng hè oi bức mang lại. Hì vì vậy đừng ghét mưa nữa nha
Mưa trong veo, tẩy sạch mọi bụi bẩn đem đến vẻ tươi mới cho cây cỏ hoa lá, mưa nuôi dưỡng vạn vật, mưa xua tan sự oi bức, mưa rộn ràng bởi những tiếng tí tách, róc rách làm nên một bản nhạc của riêng mình. Mưa khiến lòng người bình yên, dịu dàng khỏa lấp những vội vã, tất bật , bực bội mà cái nóng hè oi bức mang lại. Hì vì vậy đừng ghét mưa nữa nha
Anh cũng thích trời mưa. Những lúc mưa, anh thường ngồi 1 góc trong quán cà phê nhỏ có thể nhìn ra đường phố, ngắm mọi người qua lại và mơ về em...