Những khoảng trống không phải để lấp đầy
BnG
21/03/2012
Ta buồn cười quá. Hôm đi uống với nhóm bạn thi công ngày trước, có mấy ông khách ở miền núi xuống. Có một ông mệnh Đồng Lương Đà, hình. Thấy mắt hơi đỏ nhưng đều đặn, không chột lé gì cả. Hỏi mổ xẻ gì chưa: bảo chưa. Nhìn sang cung Di có Thiên Việt, tài có Hoả tinh, bèn hỏi: Ông dùng súng bao giờ chưa? bắn giỏi không? Ông ta khai: trước làm kiểm lâm, bắn nỏ, súng săn có tiếng ở Mộc Châu. Con trai bắn cũng rất giỏi.
Khi bắn một mắt phải nheo lại (đà la), lấy thước ngắm (thiên hình)
Khi bắn một mắt phải nheo lại (đà la), lấy thước ngắm (thiên hình)
BnG
21/03/2012
Mà Tường Nguyên là cái cô gì gì nổi tiếng bên nhà bên kia đó hả cụ Nob?
Sửa bởi Griffin: 21/03/2012 - 16:27
Sửa bởi Griffin: 21/03/2012 - 16:27
Nết Na
21/03/2012
Từ bé luôn nghĩ sau này sẽ đẻ con gái đặt tên Hạnh Nguyên. Giờ Vẫn thích tên đó nhưng lại k muốn đặt cho con bởi Cái tên đệm Hạnh giống của mẹ sợ nó bất hạnh như mẹ
newday
21/03/2012
Coninbeo, on 21/03/2012 - 16:29, said:
Từ bé luôn nghĩ sau này sẽ đẻ con gái đặt tên Hạnh Nguyên. Giờ Vẫn thích tên đó nhưng lại k muốn đặt cho con bởi Cái tên đệm Hạnh giống của mẹ sợ nó bất hạnh như mẹ
ryan88
21/03/2012
em sẽ đặt tên con gái là Mộc Miên, con trai là Gia Lạc...cũng thích tên Hạo Nhiên
(nghe 3 tàu quá ha!!! ^^)
(nghe 3 tàu quá ha!!! ^^)