Những khoảng trống không phải để lấp đầy
Libra
03/08/2012
Đi tu, bộ hổng quét chùa, đun củi, nấu cơm, tính toán sổ sách thu chi, hở ? trừ phi tốt nghiệp học viện Phật giáo , được bổ nhiệm làm trụ trì cao tăng, lúc đó có đệ tử lo cho....
Aries
03/08/2012
Đôi khi em trộm nhìn anh xem dung nhan ấy bây h ra sao....?????????
Đôi khi em trộm nhìn anh xem đôi tay rắn phong trần năm xưa..............!!!!!!
ryan88
03/08/2012
có đạo nào tu ko làm gì, dc chu cấp hàng tháng ko ta????
giờ chỉ muốn về nhà với thầy u....chả thiết gì nữa.....còn nửa tháng nữa...cố lên...tháng sau vào tháng đào hoa
Sửa bởi ryan88: 03/08/2012 - 08:59
giờ chỉ muốn về nhà với thầy u....chả thiết gì nữa.....còn nửa tháng nữa...cố lên...tháng sau vào tháng đào hoa
Sửa bởi ryan88: 03/08/2012 - 08:59
ryan88
03/08/2012
Libra
03/08/2012
ryan88, on 03/08/2012 - 08:58, said:
có đạo nào tu ko làm gì, dc chu cấp hàng tháng ko ta????
Nhanh tay nhanh chân có tiền phơi phới. Mà, chậm tay chậm chân cũng có người chu cấp hàng tháng, ngày, ăn 3 bữa, nhân viên phục vụ dễ thương bấm chuông nhà gọi dậy sớm tập thể dục lúc 5 giờ...
Aries
03/08/2012
pen, on 03/08/2012 - 09:05, said:
co Van co khi bi cuong giap, cu moi khi nhin thay may dau !!!!!! hay ????? lien tuc cuoi cau cua co tim tui lai dap thinh thich
chị Pen ơi chị nói em bị bịnh Cường Giáp à? em còn hay bị nghẹn cổ nữa kiểu như có cái j chặn cổ i, làm em hok ăn hok ngủ được có lần em bị khoảng 2 tuần, tim em thì khác ng rồi
Sửa bởi MiVan: 03/08/2012 - 09:25
Aries
03/08/2012
Aries
03/08/2012
pen, on 03/08/2012 - 09:06, said:
co nhin ten khac do, hem p chu' dau...
em có nhìn ai đâu , mấy hnay má em đang luyện giọng để thi hát hò họp mặt lớp gì đó với bạn nào là Trường Vũ, Chế Linh, Sơn Tuyền, ............ nên em bị ảnh hưởng, 2 câu đó trong bài Trộm Nhìn Nhau của Trường Vũ và Hạ Vy.
Sửa bởi MiVan: 03/08/2012 - 09:51
Tử Phủ Vũ Tướng
03/08/2012
MiVan, on 03/08/2012 - 09:50, said:
em có nhìn ai đâu , mấy hnay má em đang luyện giọng để thi hát hò họp mặt lớp gì đó với bạn nào là Trường Vũ, Chế Linh, Sơn Tuyền, ............ nên em bị ảnh hưởng, 2 câu đó trong bài Trộm Nhìn Nhau của Trường Vũ và Hạ Vy.


