Những khoảng trống không phải để lấp đầy
hotaru
27/07/2012
hotaru
27/07/2012
Một bức thư.
Công việc mới của anh bây giờ tốt lắm, anh thích công việc đó, vì có lần em nói em muốn anh làm công việc như thế.
Trên đời này, 2 người phụ nữ mà anh vẫn tôn trọng nhất, là mẹ và em.
Anh muốn em vẫn giữ ảnh và thư của chúng mình.
Anh chuẩn bị cưới vợ.
Anh cần gặp em.
Đừng từ chối.
Thật đấy.
Anh.
Ngày cưới của anh là ngày sinh nhật em.
Sửa bởi hotaru: 27/07/2012 - 23:19
Công việc mới của anh bây giờ tốt lắm, anh thích công việc đó, vì có lần em nói em muốn anh làm công việc như thế.
Trên đời này, 2 người phụ nữ mà anh vẫn tôn trọng nhất, là mẹ và em.
Anh muốn em vẫn giữ ảnh và thư của chúng mình.
Anh chuẩn bị cưới vợ.
Anh cần gặp em.
Đừng từ chối.
Thật đấy.
Anh.
Ngày cưới của anh là ngày sinh nhật em.
Sửa bởi hotaru: 27/07/2012 - 23:19
ryan88
27/07/2012
ryan88
27/07/2012
Tok
27/07/2012
oày
bà trần thu trang này
hồi xưa mình có đọc ocktail cho tình yêu, Phải lấy người như anh rồi mà k có thấy hay gì, lúc đấy k thích gu của bà này lắm
giờ sao mấy truyện ngắn của bà ý hay thế
bà trần thu trang này
hồi xưa mình có đọc ocktail cho tình yêu, Phải lấy người như anh rồi mà k có thấy hay gì, lúc đấy k thích gu của bà này lắm
giờ sao mấy truyện ngắn của bà ý hay thế
hotaru
27/07/2012
MAYDEN, on 27/07/2012 - 23:05, said:
oày
bà trần thu trang này
hồi xưa mình có đọc ocktail cho tình yêu, Phải lấy người như anh rồi mà k có thấy hay gì, lúc đấy k thích gu của bà này lắm
giờ sao mấy truyện ngắn của bà ý hay thế
bà trần thu trang này
hồi xưa mình có đọc ocktail cho tình yêu, Phải lấy người như anh rồi mà k có thấy hay gì, lúc đấy k thích gu của bà này lắm
giờ sao mấy truyện ngắn của bà ý hay thế
2 cuốn này mình cũng (lỡ dại) đọc 1 trong 2 rồi, k ấn tượng gì.
cái này là search trên mạng thấy bảo thế, chứ mình cũng chưa thấy cuốn sách này.
Sửa bởi hotaru: 27/07/2012 - 23:18
Tok
27/07/2012
thấy mấy bài cậu up lên hay thế
có khi tối nay lại thức cả đêm đọc truyện rồi
Aries
28/07/2012
Manga: Hotaru no mori
Em là ai hỡi cô bé xa lạ
Một linh hồn hay loài đom đóm đêm
Bay vào khu rừng
bụi rậm chi chít
Lạc lối mất rồi em biết làm sao...
“Em sẽ biến mất nếu có người chạm vào người em”
“Em nói biến mất nghĩa là sao?”
“Ngốc nghếch, biến mất nghĩa là tan biến đi. Vị thần của ngọn núi này đã đặt một bùa chú cho em. Nếu có người chạm vào em, em sẽ biến mất”
i miss u..................P
Sửa bởi MiVan: 28/07/2012 - 08:06
Em là ai hỡi cô bé xa lạ
Một linh hồn hay loài đom đóm đêm
Bay vào khu rừng
bụi rậm chi chít
Lạc lối mất rồi em biết làm sao...
“Em sẽ biến mất nếu có người chạm vào người em”
“Em nói biến mất nghĩa là sao?”
“Ngốc nghếch, biến mất nghĩa là tan biến đi. Vị thần của ngọn núi này đã đặt một bùa chú cho em. Nếu có người chạm vào em, em sẽ biến mất”
i miss u..................P
Sửa bởi MiVan: 28/07/2012 - 08:06