Những khoảng trống không phải để lấp đầy
midori
12/07/2012
Có lần đi nhà thờ, em thấy một bé gái "tấn công" bé trai kiểu vầy. Tội nghiệp, thằng nhỏ khóc ré .
tinhco
12/07/2012
Ừ, hôm qua đi sau một đứa bé, nó gục đầu vào vai mẹ, tự nhiên ngẩng lên rồi cười, mắt nheo nheo. Thấy có những bản năng tự nhiên mà mình cũng quên được
badboy
12/07/2012
badboy
12/07/2012
badboy
12/07/2012
icecream, on 12/07/2012 - 09:56, said:
Tôi muốn yêu một người - sẽ vì tôi mà làm tất cả.
Chứ không muốn yêu một người - dùng lời diễn tả mà vẽ ra cả tương lai.
p/s: hình đẹp mà khuyến cáo ko dành cho ai sợ độ cao...như em =))
Có mua bảo hiểm không sao đâu nàng
Yêu nhau đâu phải dễ dàng
Trèo lên cầu khỉ, hôn nàng mới phê!
Sửa bởi TuTuong: 12/07/2012 - 15:40
Ren
13/07/2012
Ren
13/07/2012
Tok
13/07/2012
ngồi đọc sách như thế mới có khả năgn nghĩ ra định luật van vật hấp dẫn như newton
kissintherain
14/07/2012
Người trong lòng thật sự có bạn,
sẽ âm thầm vào đọc bài của bạn,
vì người đó muốn hiểu thêm về bạn;
người đó cũng sẽ Like và Thanks bài của bạn viết,
ngay cả những lúc không hiểu bạn viết gì. ^ ^
Người trong lòng thật sự có bạn,
sẽ vào những lúc bạn im lặng không nói gì,
suy đoán bạn đang có tâm trạng hoặc bị chuyện gì,
và sẽ để ý đến bạn, quan tâm bạn.
Người trong lòng thật sự có bạn,
sẽ thường gửi tin nhắn cho bạn,
nói với bạn rằng, “nhớ bạn biết bao,
và hỏi thăm bạn, chúc bạn một ngày vui.”
Người trong lòng thật sự có bạn,
những lúc bạn không vui, sẽ ở bên bạn và an ủi bạn,
thay vì nghĩ bạn là phiền toái cho họ.
yêu cả nhà !!!


