Những khoảng trống không phải để lấp đầy
khampha
19/03/2012
Post tiếp cho vơi chút thoáng buồn nơi mí mắt.
Hoa sưa mong manh trong hạt mưa phùn bay lất phất, hoa loa kèn gọi tháng tư về còn mùa đông là những cánh đồng hoa cải trải vàng ngút tầm mắt...
Khác với đất phương Nam bốn mùa nắng ấm, Hà Nội trải qua nhiều tiết trời khác nhau, khi thì mưa phùn gió bấc, lúc lại mưa bụi bay bay hay khi nóng bức oi nồng. Nhưng tới với Hà thành vào bất cứ thời điểm nào trong năm, bạn cũng vẫn cảm thấy những nét lãng mạn riêng với những cánh đồng hoa lung linh. Chỉ cần lướt qua Phan Đình Phùng, Yên Phụ, Bà Triệu hay đôi khi bất chợt nhìn thấy một chiếc xe hoa nào trên đường, bạn cũng thấy được sự chuyển mùa của các loài hoa.
Hoa sưa mong manh trong hạt mưa phùn bay lất phất, hoa loa kèn gọi tháng tư về còn mùa đông là những cánh đồng hoa cải trải vàng ngút tầm mắt...
Khác với đất phương Nam bốn mùa nắng ấm, Hà Nội trải qua nhiều tiết trời khác nhau, khi thì mưa phùn gió bấc, lúc lại mưa bụi bay bay hay khi nóng bức oi nồng. Nhưng tới với Hà thành vào bất cứ thời điểm nào trong năm, bạn cũng vẫn cảm thấy những nét lãng mạn riêng với những cánh đồng hoa lung linh. Chỉ cần lướt qua Phan Đình Phùng, Yên Phụ, Bà Triệu hay đôi khi bất chợt nhìn thấy một chiếc xe hoa nào trên đường, bạn cũng thấy được sự chuyển mùa của các loài hoa.
Hoa sưa có nhiều ở đường Phan Đình Phùng, hồ Tây, đầu đường Hoàng Hoa Thám, Hoàng Diệu. Ảnh:Phương Phương.
Hoa thường nở vào dịp xuân sang, cùng với những cơn mưa phùn. Ảnh: Hoàng Hà.
Hot girl Midu thêm phần xinh tươi giữa những cánh hoa đào. Ảnh: MD.
Khi xuân sang, các cô gái thường tranh thủ đi chụp hình với hoa đào trong tà áo dài nữ sinh. Ảnh: Xuân Chính.
Mỗi năm cây lộc vừng ở hồ Gươm nở hoa hai lần, đầu mùa hạ và giữa mùa thu. Ảnh:Hoàng Hà.
Hoa ban tím, loài hoa của núi rừng, trên đường Bắc Sơn.
khampha
19/03/2012
Hoa sưa mong manh trong hạt mưa phùn bay lất phất, hoa loa kèn gọi tháng tư về còn mùa đông là những cánh đồng hoa cải trải vàng ngút tầm mắt...
Bạn có thể lên Quảng Bá để ngắm nhìn thật nhiều hoa loa kèn.
Tháng 4, tháng của những bông loa kèn trắng. Ảnh: Linh Phạm.
Vỉa hè đường Kim Mã với hoa bằng lăng tím được nhiều bạn lựa chọn làm điểm chụp hình. Ảnh: TraiHN.
Nếu muốn ngắm hoa sen ở hồ Tây, bạn phải dậy thật sớm nhé. Ảnh: Phonglantrang.
Hương hoa sữa nồng nàn nhiều khu phố vào đầu mùa đông. Chỉ tiếc nhiều nơi trồng quá nhiều, tạo nên nhiều mùi sực nức. Ảnh: Linh Phạm.
Hoa cải nở rộ kéo dài ở chân cầu Thanh Trì dịp mùa đông, đầu xuân. Ảnh: Shotgun911.
Những bông cúc họa mi cũng được bán nhiều vào tháng 11. Ảnh: Shotgun911.
khampha
19/03/2012
Đông lại về í ới gọi đồng cải bung nở sắc vàng tươi. Mấy tuần nay teen Hà Nội háo hức 'rình' đồng hoa đua nở để tạo dáng chụp hình. Và... niềm mong đợi ấy đã đến. Đồng cải đã vàng rộn cả khung trời.
khampha
19/03/2012
Chị người ở trỏng em ạ, chị chỉ là từng yêu 1 người HN thôi và cũng yêu cảnh HN nữa. Giờ chị đang ở Đà Nẵng. Sao ha em? Em không thấy nó đẹp sao, chị thì thấy nó rất đẹp. Chắc tại chị làm kiến trúc nên cảm nhận khác em.
Sửa bởi khampha: 19/03/2012 - 16:59
Sửa bởi khampha: 19/03/2012 - 16:59
khampha
19/03/2012
Griffin, on 19/03/2012 - 17:00, said:
Đẹp lắm. Nhưng nên quên quá khứ đi khi sắp thuộc về một tương lai khác.
Chắc chắn cụ ạ, tự nhắc nhở mình như vậy. Chỉ là chút cảm xúc thôi. Kp tâm niệm ai cũng có cái hay cái dở mà. Đó chính là lý do tại sao kp tìm hiểu tử vi. Sắp lấy chồng rồi, khi lấy chồng sẽ xếp quá khứ lại 1 ngăn kỉ niệm thôi. Kp là người chung thủy và nặng ân tình và cũng không bao giờ cho phép mình đi quá giới hạn để có lỗi với người yêu thương mình. Cám ơn cụ nhìu
Sửa bởi khampha: 19/03/2012 - 17:07
BnG
19/03/2012
Tớ cũng chỉ mong mỗi người con gái đều hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
Trong Tử vi có sao Lộc tồn (kỷ niệm, tâm bệnh). Còn giữ lộc tồn thì còn bị kẹp bởi Kình, Đà (cảm xúc tiêu cực).
Chúc khampha hạnh phúc.
Trong Tử vi có sao Lộc tồn (kỷ niệm, tâm bệnh). Còn giữ lộc tồn thì còn bị kẹp bởi Kình, Đà (cảm xúc tiêu cực).
Chúc khampha hạnh phúc.
khampha
19/03/2012
Cám ơn cụ. Thực ra vì kp làm cái nghề nó có chút mơ mộng nên mọi người cảm tưởng vậy thôi. Đúng là hay hoài niệm nhưng kp cũng có Thiên Không cụ ạ. Kp hiểu là cụ có ý tốt và thật sự rất cảm ơn cụ về ý của cụ. Topic này là những khoảng trống không phải để lấp đầy mà. Trên đời mọi thứ đều là duyên phận, kp nghĩ cụ rành tử vi vậy chắc hiểu con người kp đúng không ạ? Mọi thứ đi qua nhưng ân tình còn mãi. Tình cảm đôi khi không chỉ là cảm xúc bản thể mà còn là những gì tốt đẹp nghĩ về nhau, sao cho luôn đẹp trong mắt nhau. Kp nghĩ vậy. Nói chuyện với cụ rất vui vì cụ quả thật hiểu đời và tế nhị.
Bạn trai cũ của kp anh chắc cũng nghĩ vậy nên hầu như 2 người thi thoảng có nói chuyện liên quan công việc hoặc 1 chút tình cảm thuộc về cảm nhận chứ không nói gì về quá khứ. Kp cũng không giấu anh người yêu hiện tại mà chi hỏi anh có tin em không? chỉ 1 câu trả lời thật lòng trong mắt nhau là đủ rồi. Sẽ không có câu chuyện về bi kịch của những người tốt bởi làm vậy sẽ mất hết tất cả trong mắt nhau và trong mắt những người xung quanh cụ ạ.
Sửa bởi khampha: 19/03/2012 - 17:23
Bạn trai cũ của kp anh chắc cũng nghĩ vậy nên hầu như 2 người thi thoảng có nói chuyện liên quan công việc hoặc 1 chút tình cảm thuộc về cảm nhận chứ không nói gì về quá khứ. Kp cũng không giấu anh người yêu hiện tại mà chi hỏi anh có tin em không? chỉ 1 câu trả lời thật lòng trong mắt nhau là đủ rồi. Sẽ không có câu chuyện về bi kịch của những người tốt bởi làm vậy sẽ mất hết tất cả trong mắt nhau và trong mắt những người xung quanh cụ ạ.
Sửa bởi khampha: 19/03/2012 - 17:23
Ren
20/03/2012
Lại sắp sang tháng tư, tạm cất mùa hoa tháng ba , để ánh mắt ngẩn ngơ theo những gánh hàng hoa trắng tinh khôi, lá xanh biêng biếc, lòng chợt nhớ về một người con gái đem lòng yêu loài hoa dịu dàng, thanh khiết .
Khi Hà Nội còn một chút rét se se, có khi lai rai mấy buổi mưa phùn. Mùa xuân còn muốn lưu lại. Nhưng chen vào đó một ngày thoáng nóng bức đầu hè. Nắng sáng hơn, trời sáng hơn. Ra đường, bỗng reo lên một tiếng như thể lần đầu tiên phát hiện: Hà Nội, đã mùa hoa loa kèn…
Hoa Loa Kèn Tháng Tư
Một vệt trắng hình lưỡi mác
Trên nền xanh
Đổ gập xuống nỗi kinh ngạc
Hoa loa kèn,
Ngữ pháp lập thể của cây trombone thực vật
Thổi trong bóng chiều
Rung những sợi lông mi vàng óng
Bay qua khung cửa sổ,
Không có ai bên bàn
Trên tường không có bức phiên bản Tô Ngọc Vân
Không có cả tiếng khóc
Của chiếc lọ men rạn,
Phố vắng hút theo tiếng kèn siêu âm
Tôi là con ong lạc lối
Tìm câu chuyện cổ tích Andersen
Ngủ trong đoá hoa lớn của mùa hè,
Giấc mơ tháng Tư gọt từ đá
Trồi lên những vòm cửa gothic
Sao em dầy vò mãi hai bàn tay gầy guộc
Madonna Lily?
(Phan Đan)
Khi Hà Nội còn một chút rét se se, có khi lai rai mấy buổi mưa phùn. Mùa xuân còn muốn lưu lại. Nhưng chen vào đó một ngày thoáng nóng bức đầu hè. Nắng sáng hơn, trời sáng hơn. Ra đường, bỗng reo lên một tiếng như thể lần đầu tiên phát hiện: Hà Nội, đã mùa hoa loa kèn…
Hoa Loa Kèn Tháng Tư
Một vệt trắng hình lưỡi mác
Trên nền xanh
Đổ gập xuống nỗi kinh ngạc
Hoa loa kèn,
Ngữ pháp lập thể của cây trombone thực vật
Thổi trong bóng chiều
Rung những sợi lông mi vàng óng
Bay qua khung cửa sổ,
Không có ai bên bàn
Trên tường không có bức phiên bản Tô Ngọc Vân
Không có cả tiếng khóc
Của chiếc lọ men rạn,
Phố vắng hút theo tiếng kèn siêu âm
Tôi là con ong lạc lối
Tìm câu chuyện cổ tích Andersen
Ngủ trong đoá hoa lớn của mùa hè,
Giấc mơ tháng Tư gọt từ đá
Trồi lên những vòm cửa gothic
Sao em dầy vò mãi hai bàn tay gầy guộc
Madonna Lily?
(Phan Đan)
flyindance
20/03/2012
Ui, chị cũng thích hoa loa kèn lắm, chị sinh cuối tháng 4 đúng mùa hoa loa kèn, sinh nhật năm nào cũng mua hoa loa kèn về cắm, hihi
Sửa bởi flyindance: 20/03/2012 - 10:47
Sửa bởi flyindance: 20/03/2012 - 10:47
Soleil
20/03/2012
k phải nhắc khéo đâu UC
Ui, tớ mệt, đêm qua tớ mất ngủ, hôm nay bơ phờ cả người, mà còn 1 đống mail chưa response, in need to be held thật
Ui, tớ mệt, đêm qua tớ mất ngủ, hôm nay bơ phờ cả người, mà còn 1 đống mail chưa response, in need to be held thật


