icecream, on 06/07/2012 - 08:47, said:
Cuộc đời như một chuyến xe mà chúng ta là người lái, mỗi khi qua một bến, sẽ có người lên và người xuống.
Những người lên xe cùng chúng ta lúc khởi hành phần nhiều sẽ rời đi, còn những người cùng ta đến cuối hành trình thì rất ít.
Thậm chí chẳng còn một ai
Đạp xe đạp này thỉ dĩ nhiên là chẳng còn một ai rầu
Lãng ngồi đâu ?????
Ta đổi xe cho chàng + nàng nhé =))
cho nó máu tí --thích xe mui trần như dzi.
Phải chi Kem + Lãng sang đây chơi, chị chở hai nhok đi bụi đời thì vui lắm nhỉ?
Ài -- nói thế chứ sang đây thì quẳng hai nhok cho đi chơi với mấy đứa em họ --- tụi nó phá lắm.
Bảo đảm là dạy hư Kem + Lãng ngay.

















